Phép màu Champions League đã hết với Ronaldo?

18/03/2022 07:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có một lần bùng nổ nào nữa cho Cristiano Ronaldo trong trận lượt về vòng 1/8. Anh đã nối gót Lionel Messi cùng nhau rời sân chơi châu lục ở vòng 1/8 mùa thứ Hai liên tiếp. Phải chăng phép màu Champions League của CR7 đã hết?

Juventus thua sốc Villarreal, Ronaldo bị réo tên

Juventus thua sốc Villarreal, Ronaldo bị réo tên

Juventus thua sốc 0-3 trước Villarreal trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 cúp C1 và người bị đổ lỗi là Cristiano Ronaldo

1. Hội chứng Tây Ban Nha thêm một lần nữa hành hạ MU, khi trận thua Atletico Madrid ở vòng 1/8 mùa này đánh dấu mùa thứ năm liên tiếp đội chủ sân Old Trafford bị các đội bóng đến từ bán đảo Iberia chặn đứng cơ hội ở đấu trường châu lục, sau hai lần bị Sevilla loại ở mùa 2018 và 2020, cùng một lần dừng bước trước Barcelona ở Champions League mùa 2019-20 và trận thua Villarreal sau loạt sút luân lưu ở chung kết Europa League mùa trước.

Một trong những nguyên nhân khiến MU dừng bước ngay vòng 1/8 Champions League mùa này nằm ở sự nhạt nhòa của Ronaldo, người được kỳ vọng đánh thức DNA Champions League tái sinh ở Old Trafford sau khi đã trải qua những dấu ấn đáng nhớ với chức vô địch sân chơi này mùa 2007-08 cùng hai lần lọt vào chung kết ở mùa kế tiếp và mùa 2010-11 trong giai đoạn đầu khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Rốt cuộc, những gì tất cả thấy ở siêu sao 37 tuổi này đêm thứ Ba vừa qua là những con số không tròn trĩnh: Không một lần dứt điểm, cũng chẳng có nổi một lần chạm bóng trong vòng cấm và tất nhiên là không có bàn thắng nào hết. Cú hat-trick vào lưới Tottenham cuối tuần qua chỉ gieo cho các cổ động viên MU một thứ ảo ảnh, để rồi họ phải thất vọng chứng kiến CR7 chỉ là cái bóng của chính mình thời đỉnh cao.

2. Không ai quên danh xưng “Quý ngài Champions League” của Ronaldo, một thuật ngữ ra đời khi CR7 liên tục gặt hái những thành công ở sân chơi châu lục. Ngoài chức vô địch mùa 2007-08 cùng MU, anh còn bổ sung thêm 4 lần lên ngôi nữa trong quãng thời gian 9 năm đầy huy hoàng trong sự nghiệp ở Real Madrid. Đó còn chưa kể những kỷ lục cá nhân của CR7 khi ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Champions League (2013-14) cũng như giữ kỷ lục ghi bàn trong ba trận chung kết sân chơi danh giá nhất châu lục.

Chú thích ảnh
Phép màu Champions League đã không còn hiệu nghiệm trong lần thứ hai Ronaldo khoác áo MU

Có điều, danh xưng ấy dần phôi pha khi Ronaldo rời khỏi Real Madrid mùa hè 2018. Ba năm gắn bó với Juventus, anh không một lần giúp đội bóng thành Turin tiến sâu, lần lượt là gục ngã trước Ajax ở tứ kết mùa 2018-19 (Ronaldo ghi cả 2 bàn trong hai lượt trận), thua Lyon ở vòng 1/8 mùa 2019-20 (Ronaldo ghi một bàn ở trận lượt về) và mùa cuối cùng thua Porto ở vòng 1/8, khi CR7 tịt ngòi trong cả hai lượt trận. Dễ dàng nhận ra phong độ ghi bàn của anh suy giảm qua từng trận đấu quyết định ở các mùa.

Ít ra, CR7 vẫn còn để lại dấu ấn nào đó trong màu áo Juventus, nhưng hai lượt trận vòng 1/8 trong màu áo MU thậm chí đánh dấu bước giật lùi nghiêm trọng. Không ghi nổi một bàn nào, thậm chí siêu sao 37 tuổi còn như một người vô hình trên sân, hoàn toàn vô hại trước hàng thủ Atletico Madrid, đội bóng anh đã từng lập cú hat-trick trong màu áo Juventus ở lượt về vòng 1/8 mùa 2018-19. Riêng trận lượt về trên sân Old Trafford là lần đầu tiên ở sân chơi châu lục Ronaldo không dứt điểm nổi một lần nào sau 3.969 ngày, và là trận đầu tiên anh không chạm bóng nổi một lần trong vòng cấm đối phương sau 6 năm rưỡi kể từ trận gặp PSG thời còn khoác áo Real Madrid. Đáng buồn thay, CR7 tịt ngòi đúng thời điểm các cổ động viên MU kỳ vọng ở anh nhiều nhất trong một tập thể đầy rẫy vấn đề của HLV Ralf Rangnick.

3. Trên tất cả, đây sẽ là mùa giải đầu tiên Ronaldo không chinh phục nổi một danh hiệu nào sau hơn một thập kỷ. Mùa gần nhất CR7 trắng tay chính là mùa 2009-10, mùa đầu tiên anh khoác áo Real Madrid. Đó là một sự sỉ nhục cho Ronaldo, người luôn khao khát chinh phục những danh hiệu ở mọi đội bóng anh đặt chân cũng như không quên tô điểm thật đẹp các thống kê cá nhân.

Bản thân CR7 lúc này sẽ tự hỏi liệu có quá vội vã khi anh rời Juventus mùa Hè năm ngoái để theo tiếng gọi của Sir Alex Ferguson trở lại phục hưng MU. Đội chủ sân Old Trafford đang mang một phiên bản tệ hại hơn so với hơn một thập kỷ trước và Ronaldo lại đang mắc kẹt ở chính nơi anh đã cất cánh sự nghiệp của mình. Tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha ở sân Old Trafford chẳng có gì chắc chắn khi MU chưa chắc đảm bảo tấm vé dự Champions League còn danh tính của vị HLV kế nhiệm Rangnick mùa tới cũng là một dấu hỏi khác. Trên tất cả, phép màu Champions League của CR7 không còn hiệu nghiệm ở chính MU, đội bóng mang đến cho anh trải nghiệm vô địch sân chơi châu lục lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm