Một đường chuyền không làm nên Neymar

20/09/2018 17:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một đường chuyền quyết định cho Kylian Mbappe ghi bàn, trong thất bại 2-3 trước Liverpool, không thể nói rằng Neymar đã có một trận đấu hay. Thậm chí là rất dở.

CĐV Liverpool được phen hả hê khi Mane biến Neymar thành 'trò hề'

CĐV Liverpool được phen hả hê khi Mane biến Neymar thành 'trò hề'

Tình huống Neymar bị Sadio Mane biến thành “trò hề” trong một pha một-đối-một đã trở thành chủ đề châm biếm của các CĐV Liverpool trên mạng xã hội.

Trong 82 phút tại Anfield, người ta có thể dùng nhiều từ để mô tả về màn trình diễn của Neymar trong màu áo Paris Saint-Germain, như “mờ nhạt”, “biến mất”, “vô hình”… Đành rằng bên phía Mohamed Salah, cầu thủ người Ai Cập cũng không có một trận đấu xuất sắc như tất cả chờ đợi về cuộc so tài giữa anh và Neymar, có điều, tiền đạo người Brazil đến PSG với bản hợp đồng kỉ lục 198 triệu bảng và được kì vọng hơn.

Một khoảnh khắc không cứu được 90 phút

Tiếc là gánh nặng của 198 triệu bảng đó đã khiến anh biến mất cho đến phút 82, thời điểm anh tận dụng được đường chuyền sai của chính Salah, tăng tốc về phía khung thành của Liverpool trước khi có đường chuyền cho Kylian Mbappe lao xuống đưa bóng qua người Alisson Becker để gỡ hòa 2-2.

Một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Neymar và Mbappe chỉ cần khoảnh khắc đó để khẳng định giá trị. Có điều, nếu PSG giành lại 1 điểm thì không sao, đường chuyền duy nhất đấy đã không giúp Neymar cứu lại cả trận đấu mà sự đóng góp của anh cho đội khách chỉ vỏn vẹn có vậy.

Trong phần lớn thời gian trên sân, anh như bị bốn bức tường đỏ quây kín, không James Milner thì cũng Jordan Henderson theo sát và phải thừa nhận, Juergen Klopp đã đúng khi quyết định bắt chết cánh trái của PSG. Không có gì ngạc nhiên khi Neymar chỉ có thể loanh quanh ở giữa sân, không thể xâm nhập xa hơn và chẳng có giải pháp nào khác ngoài những đường chuyền dài vào trong vòng cấm Liverpool. Còn khi đồng đội có bóng, tiền đạo người Brazil lại phải ra cánh, ở một vị trí không gây nguy hiểm cho đội chủ nhà.

Không rõ có phải tâm trí của cựu cầu thủ của Barcelona đang hướng về Madrid với một bản hợp đồng kỉ lục nữa trong hè năm 2019 hay không, ngôn ngữ cơ thể cho thấy anh mệt mỏi, hờ hững.

Một cánh én không làm nên mùa xuân

Chẳng quá khó để Neymar nhận ra rằng, ở Camp Nou trước đây, việc anh thi đấu tốt, giành được các danh hiệu là nhờ Barcelona có một đội hình mạnh, với những Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta… Còn tại Parc des Princes, anh đến như là cứu tinh của PSG, là người được kì vọng có thể tạo nên sự khác biệt trong những đêm lớn ở Champions League. Và 1 năm trôi qua, tự cầu thủ người Brazil thấy rõ là một mình anh không thể tạo nên sự khác biệt đó cùng với Edinson Cavani, Mbappe, Angel di Maria, Julian Draxler, Adrien Rabiot hay Marco Verratti.

Về lí thuyết thì đội hình trị giá thứ 3 ở Champions League này, 751 triệu bảng, theo SmartBets, không chỉ giúp họ áp đảo tại bảng C mà còn cả giải đấu. Có điều, sức mạnh thực sự của PSG nằm ở hàng công, chứ không phải hàng tiền vệ hay hậu vệ. Nên nhớ rằng, Liverpool ra sân mà không có Naby Keita, tiền vệ đá chính trong 5 vòng đấu vừa qua ở Premier League và giúp họ kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, mà chỉ là Henderson,

Nói ngắn gọn, sự khác biệt giữa các tuyến sẽ không giúp PSG tiến xa và cũng không giúp Neymar tỏa sáng trong những trận đấu lớn, bất chấp mọi nỗ lực của anh hay những khoảnh khắc mà anh có thể tạo ra bên phần sân cuối của đối phương.

Điều an ủi cho cựu cầu thủ Barcelona là ít nhất, anh vẫn còn Cavani và Mbappe bên cạnh, để chia sẻ trách nhiệm, những bàn thắng và khiến tất cả phải từ bỏ ý nghĩ PSG chỉ là người khổng lồ chân đất sét.

Có điều, PSG không bỏ ra một số tiền lớn để chỉ nhận về những danh hiệu tại Ligue 1, giải đấu mà giờ chẳng có ai xứng tầm với họ dù là Monaco hay Marseille. Và Neymar cũng hiểu rõ rằng, anh cần làm nhiều hơn việc chỉ là vật trang trí cho PSG tại châu Âu.

Còn không, trở lại La Liga hoặc đến Premier League sẽ giúp anh duy trì vị thế của một cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn, thay vì cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm