Morata vẫn đang chờ Milan tháo gông khỏi Real Madrid

19/07/2017 18:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan giống như mỏ vàng lộ thiên mà Chủ tịch Florentino Perez muốn khai thác được càng nhiều càng tốt qua Alvaro Morata.

Vị chủ tịch quyền lực này không bao giờ coi các cầu thủ là "công cụ kiếm tiền" một cách thô thiển như vậy. Nhưng có những quan điểm cần điều chỉnh để phù hợp với tình thế. Sau khi Manchester United bỏ qua Alvaro Morata, chỉ còn vài đội bóng thật sự quan tâm đến tiền đạo 24 tuổi này đó là Chelsea và AC Milan. Nhưng ông không chắc chắn về đội bóng thủ đô London, còn Milan là trường hợp khác.

Thuyền cứu hộ AC Milan

"Chúng tôi đã theo dõi Morata từ rất lâu, và cậu ấy tỏ ra là đã sẵn sàng ra đi, nhưng khoảng thời gian giữa trận chung kết Champions League và sự quan tâm của những đội bóng khác từ đầu mùa Hè đã khiến mọi thứ phức tạp hơn, và vụ thương lượng này bị đóng băng từ đó. Nhưng nếu Real Madrid muốn làm nóng lại, họ sẽ phải theo điều kiện của chúng tôi", Massimiliano Mirabelli, Giám đốc thể thao của AC Milan nói trên Mediaset, vào thời điểm những vụ chuyển nhượng của đội bóng áo sọc đỏ đen được hoàn tất nhanh hơn cả một tia chớp.

Alvaro Morata, nằm trong số 3 tiền đạo được AC Milan quan tâm nhất vào lúc này, bên cạnh Pierre Aubameyang và Andre Belotti, đội bóng đang mải miết đi tìm một tiền đạo có năng lực cao nhất, để đáp ứng cuộc cách mạng lớn chưa từng có ở San Siro vài năm qua.

Một lần nữa, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Castilla này lại ở chế độ chờ, không phải là cái gật đầu từ Chủ tịch Perez, không phải là sự xác nhận của Zinedine Zidane về một kế hoạch không có tên anh ở đó, mà là chờ những điều kiện mà Massimiliano Mirabelli đặt ra cho Dải thiên hà.

AC Milan thừa nhận sắp mua Alvaro Morata từ Real Madrid

AC Milan thừa nhận sắp mua Alvaro Morata từ Real Madrid

Giám đốc thể thao của AC Milan, Massimiliano Mirabelli, đã nói với Mediaset rằng ông đang quan tâm đến tiền đạo Alvaro Morata của Real Madrid nhưng sẽ chỉ ký hợp đồng nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tuân thủ theo những điều kiện của ông.

Florentino Perez, sau khi đã để hụt mất khoản tiền lớn từ Jose Mourinho và Manchester United, sẽ không muốn để tuột mất cơ hội nắm thóp AC Milan và đút túi 70 triệu euro. Nhưng Mirabelli không phải là đối thủ dễ chịu trên bàn đàm phán, người đàn ông này đã cuỗm Leonardo Bonucci từ Juventus chỉ với giá 40 triệu euro và trong khoảng thời gian nhanh kỉ lục. Trong trường hợp này, Leonardo Bonucci có ý nghĩa lớn với nhà đương kim vô địch Serie A hơn là Alvaro Morata với Real Madrid.

Và hãy nhìn xem, đội bóng áo sọc đỏ đen chủ động thế nào khi vẫn giữ liên lạc với cả Torino, Borussia Dortmund và Dải thiên hà. Họ cần một tiền đạo, nhưng phải nằm trong một ba rem giá hợp lý, giống như đã đạt được trong vụ chuyển nhượng Bonucci.

Và lựa chọn của Morata

Marco Verratti, vừa phải làm một trong những việc khó nhất trong sự nghiệp chơi bóng của mình, đó là cưỡng lại lời mời từ Barcelona, chấp nhận ở lại Parc des Princes với tuyên bố hạnh phúc với Paris St Germain, mà ai cũng biết sự thật đằng sau đó là anh không dám đánh đổi cơ hội chơi bóng ở World Cup 2018 chỉ vì đội bóng xứ Catalunya.

Alvaro Morata, ở một sắc thái khác, cũng không muốn đánh mất vị trí vào tay Diego Costa, người có vẻ như sẽ là đối thủ lớn nhất của anh trên hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha, vì phải dự bị quá nhiều ở Real Madrid.

Và AC Milan có thể là một sự giải thoát đúng lúc cho tình thế của tiền đạo 24 tuổi này. Nếu như Diego Costa bị mắc kẹt giữa Chelsea và Atletico Madrid, Alvaro Morata phải chớp lấy cơ hội này như thể anh ghi một bàn thắng quan trọng cho đội bóng.

"Zinedine Zidane vẫn tin vào kế hoạch xoay vòng, không một cầu thủ nào đá nhiều hơn 29 trận ở La Liga, và Alvaro Morata không phải là lựa chọn hàng đầu của HLV người Pháp ở những trận đấu lớn, đó có thể là lý do cho một cuộc chia tay nữa ở mùa Hè này", Eduardo Alvarez bình luận trên ESPN về tình trạng của Morata.

Nếu chia tay Real Madrid một lần nữa là quyết định khó khăn với tiền đạo trưởng thành từ Castilla, thì Cesc Fabregas xuất hiện như một tiền lệ đặc biệt cho trường hợp này: Người ta có thể trở lại đội bóng cũ với rất nhiều tham vọng, nhưng vẫn có thể dứt áo ra đi vì những hoài bão khác và cái nhìn thực tế hơn.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm