Man City bị loại: Đừng trách trọng tài, Guardiola!

13/04/2018 06:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã mắng trọng tài "hắn là một gã thích thể hiện" sau trận đấu. Ở quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, ông dành cho trọng tài Antonio Mateu Lahoz những lời lẽ thiếu tôn trọng và bị đuổi lên khán đài ở hiệp hai của trận đấu.

Pep Guardiola có lý để chỉ trích trọng tài sau khi ông Lahoz đã không công nhận bàn thắng của Sane cho dù tiền đạo người Đức chưa việt vị.

Nhưng trước khi trách trọng tài, Pep Guardiola lại quên mất rằng chính ông Lahoz đã ưu ái cho Man City ở bàn mở tỷ số của Gabriel de Jesus. Ở tình huống mà Van Dijk phá bóng lên, Sterling đã áp sát và dùng lực cánh tay đẩy ngã trung vệ người Hà Lan. Van Dijk mất đà và không thể phá bóng như ý muốn. Man City tận dụng và triển khai tấn công nhanh để Jesus ghi bàn. Trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạm lỗi pha bóng ấy. Nhưng quyết định đã không được đưa ra và Man City có bàn mở tỷ số.

Cựu trọng tài Graham Poll: ‘Man City thua 3 trận liên tiếp vì sai lầm của trọng tài'

Cựu trọng tài Graham Poll: ‘Man City thua 3 trận liên tiếp vì sai lầm của trọng tài'

Man City đã thua 3 trận đấu liên tiếp, trong đó có 2 trận trước Liverpool và 1 trận trước M.U. Theo ý kiến của cựu trọng tài Graham Poll, cả 3 trận thua ấy của đội chủ sân Etihad đều liên quan tới những quyết định sai lầm của tổ trọng tài.

Thực tế, ngoài hai pha bóng ấy, vấn đề lớn nhất của Man City ở trận đấu này chính là khả năng kết liễu đối thủ. Họ cầm bóng nhiều thời điểm lên tới 85%, tạo ra áp lực khủng khiếp lên phần sân của Liverpool, buộc đối thủ phải co cụm phòng ngự. Nhưng thứ Man City thiếu lại chính là những khoảnh khắc xuất thần của một ngôi sao. Từ Kevin De Bruyne, Sterling, Silva, Sane hay De Jesus, không ai có những pha bóng mang tính đột biến cao.

Pha bóng được cho là hay nhất lại đến từ Bernardo Silva, với một pha đi bóng từ cánh phải và dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc. May mắn đã đứng về phía Liverpool trong tình huống ấy. Họ đã không thua thêm trong hiệp một để rồi lật ngược thế cờ và giành chiến thắng 2-1 ngay trong hiệp hai.

So với trận lượt đi tại Anfield, Man City đã chơi tốt hơn rất nhiều ở trận lượt về. Quyết định sử dụng Bernardo Silva thay vì dùng Guendogan và để De Jesus đá chính trong khi Sergio Aguero dự bị đã mang lại cho Man City một thế trận lấn át và áp đảo hoàn toàn so với Liverpool. Nhưng như đã nói ở trên, Man City thiếu một bộ ba sát thủ như Mane - Firmino - Salah của Liverpool nên họ đã không thể lật ngược thế cờ.

Một lần nữa, Man City của Pep không thể đi đến trận đấu cuối cùng của Champions League. Với Pep, thứ bóng đá mê hoặc lòng người đã trải dài trong suốt lối chơi của Man City. Song để thành công như với Barca, có lẽ ông cần phải có thêm một ngôi sao kiệt suất như Messi nữa. Đó lại đang là vấn đề của đội bóng giàu nhất nước Anh.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm