GÓC MARCOTTI: Mourinho trong 'vùng nguy hiểm'. Guardiola hài lòng hơn Klopp. Barca do Messi định đoạt

09/10/2018 21:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Châu Âu vừa trải qua một cuối tuần đầy thú vị. Chúng ta cùng chuyên gia Gabriel Marcotti nhìn lại những điểm nhấn đến từ các “ông lớn” của lục địa già.

Góc Marcotti: M.U nên chuẩn bị cho cuộc sống hậu Mourinho

Góc Marcotti: M.U nên chuẩn bị cho cuộc sống hậu Mourinho

Trong bài phân tích mới đây, Chuyên gia Gabriele Marcotti của ESPN đưa ra quan điểm rằng M.U nên chuẩn bị cho cuộc sống hậu Jose Mourinho, nhưng thời điểm này là quá sớm để bổ nhiệm Zinedine Zidane.

Guardiola “thắng” Juergen Klopp

Bảng điện tử nói rằng họ hòa nhau khi Liverpool và Man City không đội nào phá nổi lưới nhau trong trận đấu mà cả ông Klopp lẫn ông Guardiola đều đưa ra lí lẽ của người chiến thắng, chỉ fan trung lập là thất bại.

Ông Klopp bảo trận hòa Man City cho thấy Liverpool mạnh mẽ trở lại thế nào sau thất bại trước Napoli ở Champions League. Rồi Liverpool của ông vẫn bất bại, vẫn đang bằng điểm với đội dẫn đầu BXH sau khi đã trải qua 3 trận đấu hạng nặng với Chelsea, Tottenham (đều sân khách) và với chính Man City.

Chú thích ảnh

Ông Guardiola thì nói Man City đã làm tốt hơn mùa trước tại Anfield và nếu Mahrez không đá hỏng 11m thì thậm chí họ đã thắng. Ai cũng có lí nhưng CĐV trung lập rõ ràng thua cuộc vì họ mong đợi một trận đấu đẹp mắt, giàu tính giải trí hơn những gì họ đã thấy.

Còn ở góc độ chuyên môn, có vẻ như ông Guardiola đã “thắng” ông Klopp. Liverpool bộc lộ vấn đề về khả năng sáng tạo ở tuyến giữa khi gặp phải những đội đá phòng ngự lùi sâu và chúng ta sẽ phải chờ xem ông Klopp giải quyết bài toán này thế nào. Bằng cách chọn dùng Shaqiri một số thời điểm hay tối ưu hóa tiềm năng của Naby Keita hay chờ Adam Lallana trở lại thi đấu hay cách nào khác thì chúng ta phải chờ xem nhưng rõ ràng đó là bài toán ông Klopp phải giải cho được.

Chú thích ảnh

Ông Guardiola thì khác. Nhiều thời điểm trong trận đấu, khi David Silva và Bernardo Silva chơi cùng nhau và gần với Fernandinho (đá ngay phía trên các trung vệ Man City), người ta thấy Man City đã bóp nghẹt khả năng sáng tạo và sức tấn công của Liverpool, điều mà họ làm chưa thật tốt khi đá ở Champions League. Đấy là gợi ý hay cho Pep và là bằng chứng cho thấy City có thể phòng ngự tốt mà không nhất thiết phải thay đổi nhân sự.

M.U đã thắng nhưng Mourinho chưa “an toàn”

Cuối cùng M.U đã cắt mạch trận chỉ thua và hòa bằng cuộc ngược dòng hạ Newcastle 3-2. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa Mourinho đã nằm trong “vùng an toàn”.

Vấn đề ở đây không phải là chuyện thắng hay thua một trận đấu. Khi M.U chọn Mourinho cầm quân, họ không chỉ dựa trên một mùa giải, một đội bóng nào đó ông từng huấn luyện chứ đừng nói là một trận đấu. Thế nên việc họ có sa thải ông hay không cũng không hề căn cứ vào kết quả của một trận đấu.

Lí lẽ Mourinho đưa ra thì chúng ta đã biết và ông đã nói không chỉ một lần. Nhưng nói gì thì nói vẫn có những sự thật từ nội trong trận đấu với Newcastle tới cả hơn 2 mùa giải Mourinho cầm quân cho tới lúc này không khiến ai vui được. M.U vẫn chưa thể tái chiếm ngôi Vương.

Chú thích ảnh

Vẫn tiếp tục bị gạt khỏi cuộc đua vô địch thêm một mùa giải nữa. Đã tiêu rất nhiều tiền mua sắm ngôi sao nhưng đến giờ chỗ thiếu vẫn thiếu, chỗ thừa vẫn thừa. Thắng một đội vốn chưa thắng nổi trận nào từ đầu mùa, mà mãi phút chót mới thắng được sau một trận đấu được đánh dấu bởi những cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, bởi những sai lầm không thể chấp nhận trong phòng ngự thì không thể coi là những tín hiệu thúc đẩy cuộc hồi sinh được.

Mourinho có thể đổ tại cho trọng tài, cho cầu thủ không tuân theo chỉ đạo, cho ban lãnh đạo không đáp ứng nhu cầu mua sắm, cho sự soi mói quá đáng của truyền thông. Nhưng nói đi nói lại thì M.U trả ông gần 25 triệu USD/năm để làm gì? Ông đã từng huấn luyện các đội bóng lớn khác và bây giờ ông đang dẫn dắt M.U thì ông phải hiểu trách nhiệm của mình là thế nào, những kỳ vọng và áp lực ra sao, những vấn đề gì có thể nảy sinh. Không thể lúc nào ông cũng viện dẫn nguyên nhân gì đó để đổ tại.

Real chờ Isco trở lại, Barca thành bại tại Messi

Thêm một cuối tuần nữa trôi qua và thật khó tin là cả Real lẫn Barca đều ngao ngán thở dài sau những kết quả không như ý. Real trải qua 4 trận liền không thắng ở các giải và cũng không ghi nổi bàn thắng nào trong 4 trận ấy. Barca trải qua 4 trận liền không thắng ở Liga.

Từ chỗ chia nhau hai vị trí dẫn đầu BXH, cả hai cùng bật khỏi nơi họ vốn thuộc về. Barca bị đẩy xuống thứ 2 còn Real thậm chí tụt xuống thứ 4 trên BXH. Suốt 116 năm lịch sử của mình, mới có đúng 2 lần Real trải qua chuỗi trận dài thế này mà không ghi được bàn thắng.

Chú thích ảnh

Khoảng trống Ronaldo để lại chưa có ai lấp đầy. Benzema và Bale không cáng đáng nổi trọng trách quá lớn. Marcelo chấn thương khiến sức tấn công từ cánh trái yếu hẳn. Nhưng ai cũng nhắc tới khả năng sáng tạo nghèo nàn đi thấy rõ của Real khi vắng Isco và giờ ông Julen Lopetegui đang mong anh trở lại từng ngày. Barca thì không mất Messi như Real mất Ronaldo nhưng Messi cũng chỉ là con người nên khi mệt mỏi hoặc vì lí do nào đó mà Messi không thể “gánh team” thì Barca cũng không còn là Barca như mọi người vẫn thấy.

Barca phụ thuộc quá lớn vào Messi và dù Messi là siêu sao mà đội nào cũng ước ao sở hữu để... được phụ thuộc nhưng dù thế nào đó cũng là nguy cơ chứ không chỉ là điểm tựa. Neymar đã ra đi. Suarez chưa hồi sinh phong độ. Tất cả gánh nặng ghi bàn dồn cả lên Messi nên khi Messi không ghi bàn thì thường là Barca lập tức gặp vấn đề. Chuyện không mới nhưng nỗi lo ngại thì chưa cũ bao giờ.

Niko Kovac hay ai khiến Bayern khủng hoảng?

4 trận liền không thắng, bị đội đầu bảng bỏ cách 4 điểm và thủng lưới 8 bàn sau chỉ 7 vòng Bundesliga. Đấy là những gì Bayern Munich của Niko Kovac đang trải qua. Vượt qua khủng hoảng thế nào đây? Sa thải Niko Kovac sau chỉ 11 trận đấu ở các giải thì khác nào ban lãnh đạo Bayern tự vả vào mặt mình khi gián tiếp thừa nhận lựa chọn HLV của họ là sai lầm?

Còn nếu không sa thải? Sơ đồ 4-1-4-1 của ông Kovac đang gặp vấn đề lớn do chỉ có đúng Thiago Alcantara đá trụ trong khi phía trên anh có tới 4 tiền vệ tấn công là Arjen Robben, Thomas Mueller, Leon Goretzka và James Rodriguez. Số lượng người thì nhiều nhưng năng lượng thì không nhiều như thế và sự đồng bộ trong di chuyển lại là vấn đề khác nữa.

Do 4 tiền vệ công chơi sau Lewandowski không phát huy được hiệu quả cần thiết nên Thiago đối mặt với áp lực lớn từ đối thủ và mình anh không thể che chắn cho hàng thủ. Nhân sự bất cập khiến chiến thuật của ông Kovac trở nên mất cân đối và nếu ông không điều chỉnh nhanh chóng cho phù hợp thì Bayern sẽ điều chỉnh chiếc ghế HLV ông đang ngồi.

Juventus thống trị Serie A

Câu chuyện không mới và càng ngày nó lại càng cũ kĩ thêm khi Juventus mùa này thậm chí còn mạnh hơn những mùa trước, đến mức ngay khi mùa giải mới bắt đầu người ta đã không thấy họ có đối trọng đúng nghĩa nào ở Serie A.

Chú thích ảnh

Juve vừa thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Serie A và là thứ 10 liên tiếp ở các giải từ đầu mùa sau khi dễ dàng hạ Udinese 2-0 bằng các bàn thắng của một người đã 33 tuổi (Ronaldo) và người kia mới 21 (Bentancur).

Khi người già vẫn sung sức như người trẻ (Ronaldo) còn người trẻ lại trưởng thành như người già (Bentancur) thì Juventus trở nên quá mạnh so với phần còn lại của giải đấu và Scudetto thứ 8 liên tiếp sẽ là của họ nếu họ vẫn còn chút ít ham muốn với nó.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm