GÓC MARCOTTI: Conte quá giỏi, Mourinho đau đầu vì Carrick, Arsenal cần Giroud

28/12/2016 18:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu nữa của Premier League vừa đi qua và các đội bóng lớn tiếp tục khẳng định sức mạnh. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn qua lăng kính của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Chelsea chiến thắng nhờ khả năng điều chính của Conte

Trong bóng đá đôi khi bạn chiến thắng nhờ biết cách biến bất lợi thành thuận lợi. Diego Costa và N’Golo Kane vốn đá chính tất cả các trận cho Chelsea từ đầu mùa và họ là hai trong số 3 cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Nhưng trước Bournemouth cả hai đều vắng mặt vì án treo giò. Đó là bất lợi của The Blues. Nhưng Antonio Conte đã biến bất lợi ấy thành thuận lợi bằng cách sử dụng nhân sự linh hoạt của mình.

Đúng ra thì xét về mặt vị trí, Nathaniel Chalobah và Michy Batshuayi mới là những sự thay thế tự tin cho Kante và Costa. Nhưng vì cả hai đều non kinh nghiệm nên Conte đã chọn Fabregas thay Kante còn Pedro thay Costa. Đó là những lựa chọn hoàn toàn chính xác. Bournemouth cũng đá 3-4-3 với cách bố trí nhân sự nhằm bóp nghẹt không gian khiến lối chơi của The Blues phá sản.


Tuy nhiên, hàng công 3 người với một Pedro không khỏe như Costa nhưng năng động hơn đã di chuyển không ngừng và phản công cực nhanh mỗi khi đoạt lại bóng. Với Fabregas chơi phía trước hàng thủ, Chelsea có một chuyên gia chuyền bóng có thể xuyên thủng phòng tuyến đông người của Bournemouth. Rõ ràng hai lựa chọn nhân sự thay thế của Conte trong trường hợp này là rất chính xác và nó đóng vai trò quyết định giúp Chelsea nối dài mạch thắng.

Tất nhiên, chuỗi thắng được duy trì tới lúc này của Chelsea còn do những nhân tố khác nữa nhưng vai trò của Conte là hết sức nổi bật. Ngay cả việc Diego Costa, Hazard, Nemanja Matic, Pedro hay Thibaut Courtois chơi hay hơn thì cũng một phần là nhờ hiệu ứng từ các cuộc đối thoại và khích lệ tinh thần của Conte. Việc ông quyết định gặp trực tiếp nhiều ngôi sao Chelsea và nói chuyện với họ ngay sau khi được bổ nhiệm đã mang lại thành công.

Arsenal vẫn cần Olivier Giroud


Trước trận gặp West Brom, Wenger chưa cho Giroud đá chính trận nào ở Premier League mùa này. Nhưng vì cả Walcott lẫn Alex Oxlade Chamberlain đều vắng mặt vì chấn thương, ông quyết định dùng anh đá trung phong trong cuộc chiến với West Brom. Gần giống cách chống lại Chelsea, WBA chơi phòng ngự dày đặc và hàng thủ 6 người của họ đã bóp nghẹt không gian khiến lối chơi phối hợp bóng sệt của Pháo thủ lâm vào bế tắc. Họ buộc phải chuyển sang tập kích bằng bóng bổng và đã thành công với pha đánh đầu quyết định của Giroud. Tiền đạo người Pháp cũng hỗ trợ phòng ngự có hiệu quả trong các tình huống phòng ngự bóng chết. Chỉ là phương án B của Wenger nhưng Giroud đã tận dụng được thời cơ để tỏa sáng đúng lúc. Rõ ràng, anh là nhân tố mà Arsenal vẫn cần đến trong những tình huống khẩn cấp.

Guardiola – Yaya Toure: Vì ta cần nhau


Toure có thể không nằm trong kế hoạch dài hạn của Pep nhưng trong ngắn hạn và nhất là trong một trận đấu cụ thể thì ông không thể thiếu anh. City bước vào trận đấu với Hull City mà không có Aguero, nghĩa là không ai tạo khoảng trống. Không có Guendogan nghĩa là không có người kiến tạo. Và John Stones phải rời sân sớm vì chấn thương.

Nhưng mọi vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa nhờ phong độ nổi bật của Toure. Anh đá phạt buộc thủ môn Hull City vất vả cứu thua. Anh khai thông bế tắc suốt 70 phút trước đó bằng quả 11m thành công. Anh tạo ra một thứ ảnh hưởng cho phép City kiểm soát cuộc chơi khi trận đấu đang có nguy cơ trượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Pep nhẹ nhõm hẳn vì giải tỏa được sức ép nhờ một cầu thủ mà ông không đưa vào kế hoạch dài hạn. Toure cũng hài lòng vì anh chứng tỏ được giá trị của mình khi thời cơ đến. Hệ quả của mối quan hệ hai bên cùng có lợi ấy là chiến thắng cho Man City để họ tiếp tục nuôi hy vọng vô địch.

Mourinho đau đầu vì Carrick

Man United 3-1 Sunderland


Không phải vì anh chơi không hay mà ngược lại. Carrick là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Man United chơi ổn định và hiệu quả suốt thời gian qua. Vấn đề là anh đã 35 tuổi và đã chơi không thiếu phút nào suốt 4 trận vừa qua. Michael cũng đã đá chính 9/11 trận gần nhất của United và anh cũng đá cũng không thiếu phút nào trong 9 trận ấy.

Từ khi gia nhập Man United đến nay, mới có đúng 1 lần Carrick đá chính ít nhất 30 trận trong một mùa giải. Và giờ anh không còn trẻ nữa. Đó là lí do vì sao dù anh đá hay, Mourinho hẳn cũng đang suy tính xem có phương án nào để giảm tải cho anh không, có thể bố trí ai khác chơi thay anh mà không làm mất sự cân bằng trong lối chơi mà phải khó khăn lắm United mới đạt được hay không.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm