Enrique muốn tránh Atletico, Blanc mừng vì không gặp Barca

20/03/2016 13:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Barca đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này. Chính Luis Enrique phát biểu trước ngày bốc thăm vòng Tứ kết rằng Barca chẳng sợ đội nào ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Nhưng trong cuộc họp báo trước trận đấu với Villarreal mới đây, HLV Enrique lại nói rằng ông không muốn gặp Atletico, đối thủ của Barca ở Tứ kết. Chính Atletico từng loại Barca ở Tứ kết Champions League mùa 2013-14 trước khi đi tới trận Chung kết và thua Real Madrid.

“Chắc chắn bạn không muốn gặp một đối thủ khó nhằn như Atletico Madrid khi đã lọt vào Tứ kết của Champions League. Chẳng ai muốn đối đầu với một đội bóng đồng hương cả nhưng đó là điều khó tránh bởi Tây Ban Nha có quá nhiều CLB tốt”, HLV Enrique nói.


Enrique không muốn gặp Atletico

“Tôi nghĩ điều tích cực với Barca là chúng tôi biết Atletico rất rõ. Giữa chúng tôi chẳng có đội nào lạ lẫn nhau cả. Tất nhiên chúng tôi đã hy vọng vào một lá thăm dễ dàng hơn nhưng nếu muốn vô địch Champions League, bạn phải đánh bại mọi đối thủ”.

Trong khi đó, HLV Laurent Blanc của PSG đã không giấu được sự hài lòng khi đội bóng của ông tránh được “con quái vật” Barca ở Tứ kết Champions League. Đối thủ của PSG sẽ là Man City của Anh.

PSG đã bị loại ở Tứ kết Champions League 3 mùa liên tiếp, và 2 trong số đó là dưới tay Barca. Trên đường đi tới chức vô địch châu Âu mùa trước, Barca đã hạ PSG với tỷ số chung cuộc 5-1.

“Chúng tôi đã theo dõi họ thi đấu suốt cả năm và thấy rằng họ có những cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đã tránh được con quái vật ở Champions League là Barca. Tôi hài lòng vì PSG không gặp Barca nhưng không thể nói rằng chúng tôi có một lá thăm dễ dàng”, HLV Blanc chia sẻ.

Tứ kết Champions League: Chuyện may rủi, chuyện lá thăm

Tứ kết Champions League: Chuyện may rủi, chuyện lá thăm

Nhìn vào danh sách những đội bóng góp mặt ở Tứ kết, nếu lá thăm run rủi cho hai đội bóng được đánh giá yếu nhất là Wolfsburg và Benfica gặp nhau, 3 cặp đấu còn lại sẽ đều là ba cặp đấu tử thần.


“Tôi thật sự nghĩ rằng trận đấu này sẽ không dễ dàng. Họ có các ca chấn thương nhưng chúng tôi cũng thế. Sergio Aguero là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của họ bởi anh ấy là một chân sút cừ, nhưng Man City không chỉ có anh ấy. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ họ”.

Loạt đấu Tứ kết diễn ra vào ngày 5, 6/4 và 12, 13/4. Các trận bán kết dự kiến diễn ra các ngày 26-27 tháng 4/2016 và 3-4 tháng 5/2016. Trận chung kết Champions League mùa này được tổ chức trên sân San Siro (Milan) ngày 28/5.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm