Điểm nhấn Man City 4-3 Real Madrid: Benzema xứng bóng vàng, Man City phải tự trách mình

27/04/2022 11:09 GMT+7 | Champions League

Man City 4-3 Real Madrid. Lâu rồi người ta mới có dịp chứng kiến một trận bán kết cúp C1 hấp dẫn thế này và Benzema một lần nữa lại tỏa sáng rực rỡ.

VIDEO Man City vs Real Madrid:  Kết quả bóng đá Cúp C1 Bán kết lượt đi

VIDEO Man City vs Real Madrid: Kết quả bóng đá Cúp C1 Bán kết lượt đi

VIDEO Man City vs Real Madrid: Kết quả bóng đá Bán kết lượt đi Cúp C1 (2h00, 27/4). Kết quả bóng đá Man City vs Real Madrid. Kết quả bán kết Cúp C1.

Benzema tuyệt hay

Tiền đạo 34 tuổi người Pháp một lần nữa cho thấy không ai xứng đáng hơn anh cho giải thưởng Quả bóng vàng năm nay.

Sau khi đưa Real vào tứ kết bằng một hat-trick vào lưới PSG ở lượt về vòng 1/8 cúp C1, Benzema lập tiếp một hat-trick khác giúp Real hạ Chelsea 3-1 ở Stamford Bridge tại tứ kết lượt đi trước khi ghi thêm 1 bàn nữa giúp Real chỉ thua Chelsea với tỷ số vừa đủ 2-3 ở tứ kết lượt về và có mặt trong số 4 đội mạnh nhất Châu Âu.

Chú thích ảnh
Benzema đang có mùa giải xuất sắc cùng Real Madrid

Tại Etihad, Benzema lại lập cú đúp giúp Real còn nguyên cơ hội vào chung kết C1 mùa này. Benzema trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn trên sân khách ở vòng loại trực tiếp trong một mùa giải cúp C1.

Anh đang dẫn đầu danh sách phá lưới của giải đấu với 14 bàn thắng và đã có 41 bàn thắng cùng 13 kiến tạo cho Real ở các giải đấu mùa này.

“Gừng càng già càng cay”. Nếu bảo Benzema là số 2 thì có lẽ không cầu thủ nào dám nhận mình là số 1 vào thời điểm này. Anh xứng đáng được trao ngay Quả bóng vàng vào thời điểm hiện tại.

Show diễn thượng hạng của bóng đá tấn công

Một đội ghi 4 bàn, đội kia ghi 3 bàn cùng rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhiều cơ hội ghi bàn khác được hai đội tạo ra, Real Madrid và Man City đã cùng nhau tạo nên đại tiệc của bóng đá tấn công ở Etihad.

Chú thích ảnh
Real Madrid và Man City cống hiến trận đấu hấp dẫn ở Etihad

Lâu rồi người ta mới được chứng kiến một trận bán kết cúp C1 mang tính cống hiến cao, căng thẳng, hấp dẫn và giàu kịch tính như vậy.

Đây là lần đầu tiên sau 23 năm cúp C1 mới chứng kiến một trận bán kết mà hai đội đều ghi ít nhất 3 bàn thắng. Lần gần nhất trước đó chuyện tương tự diễn ra là ở mùa giải 1998-1999 khi Bayern Munich và Dinamo Kiev hòa nhau 3-3.

Đây cũng là một trong 3 trận bán kết cúp C1 có nhiều bàn thắng được ghi nhất (7 bàn). Trước đó là các trận Ajax 5-2 Bayern Munich (tháng 4/1995) và Liverpool 5-2 Roma (tháng 4/2018).

Man City phải tự trách mình

Man City một lần nữa đánh bại Real Madrid nhưng Pep Guardiola khó có thể hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. City chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu đỉnh cao ở Etihad, cầm bóng 60% (Real 40%), tung ra 16 pha dứt điểm (Real 11), đã 3 lần dẫn trước đối thủ với cách biệt tới 2 bàn (sau 11 phút dẫn Real 2-0, sau 53 phút dẫn Real 3-1, sau 74 phút dẫn Real 4-2) nhưng cuối cùng họ vẫn bảo toàn được lợi thế lớn đó mà để Real rút ngắn cách biệt tỷ số cuối cùng xuống chỉ còn 1 bàn.

Mahrez và Foden đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. City đang nắm lợi thế nhưng lợi thế khá mong manh khi họ làm khách ở Bernabeu tại bán kết lượt về.

Nếu cuối cùng, Real chiến thắng chung cuộc để vào chung kết C1 mùa này thì hẳn Pep Guardiola phải tiếc nuối nhiều và có lí do để cảm thấy không hài lòng về những cơ hội mà học trò của ông bỏ lỡ ở bán kết lượt đi, về sự chủ quan của City sau khi họ tạo ra cách biệt 2 bàn trước đối thủ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm