Có Ronaldo, Juve đã sẵn sàng lên ngôi?

30/08/2018 20:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần Cristiano Ronaldo, Juventus vẫn có thể thống trị Serie A, nhưng phải có một chân sút có thể một mình thay đổi cục diện như anh, họ mới có thể nghĩ đến chiếc cúp vô địch Champions League.

Ronaldo vẫn đang chạy rốt đa ở Juventus

Ronaldo vẫn đang chạy rốt đa ở Juventus

Trước một khung thành rộng mở và cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên của mình trên đất Italy, Ronaldo đã không thể làm được cái điều mà anh và hàng triệu cổ động viên mới của anh mong muốn, 144 ngày sau khi anh đã làm dậy sóng cầu trường Allianz Stadium bằng một cú volley tuyệt diệu vào lưới Juve ở tứ kết Champions League.

Trong hai vòng đấu đầu tiên của Serie A, Ronaldo vẫn chưa ghi bàn, mà mới chỉ có một pha kiến tạo cho Mandzukic lập công. Nhưng Juventus vẫn đang đứng đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước Chievo (3-2) và Lazio (2-0).

Có Ronaldo, niềm tin trở lại

Mùa trước, Juventus đã giành Scuddetto năm thứ 7 liên tiếp. Thành tích phi thường ấy đã nâng thành tích của họ lên 34 chức vô địch quốc gia, cao hơn rất nhiều so với hai đội đang đứng sau ở bảng vàng là AC Milan và Inter Milan (cùng 18 lần). Các juventini có lẽ đã quá ngán Serie A, và mong mỏi lớn nhất vẫn là Champions League, giải đấu mà họ chưa hề đăng quang kể từ năm 1996. Và sau khi bất ngờ mua được Ronaldo, cầu thủ đã “hạ sát” họ mùa trước, niềm tin của Juve lại lớn hơn bao giờ hết.

Trong vài năm gần đây, đã có những lúc Juve ở rất gần giấc mơ ấy khi lọt vào đến tận chung kết, nhưng rốt cục đều gục ngã. Năm 2015 là thất bại 1-3 trước Barcelona của Lionel Messi, còn năm ngoái là trận thua còn thảm hại hơn, 1-4 trước Real Madrid. Trong trận đấu ở Xứ Wales hôm ấy, Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp cho Los Blancos và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhìn xa hơn, Juve đã thua 5 trận chung kết Champions League liên tiếp kể từ sau chức vô địch năm 1996. Hai trong số đó là trước Real Madrid (1998, 2017), 1 trước Barcelona (2015), 1 trước Dortmund (1997), và 1 trước AC Milan (2003).

Bây giờ, với Ronaldo trong đội hình, Juve bắt đầu mơ mộng. Tiền đạo người Bồ dù đã 33 tuổi, nhưng tại World Cup 2018 vừa qua, anh đã chứng tỏ rằng tuổi tác chỉ đơn giản là một con số, với những màn trình diễn tương đối thuyết phục. Thực tế thì trong buổi kiểm tra sức khỏe, Ronaldo đã khiến tất cả kinh ngạc bởi những chỉ số cơ thể của một chàng trai tuổi đôi mươi.

Điều quan trọng nhất là Ronaldo chưa bao giờ ngần ngại trước một thách thức, dù ở cấp đội tuyển quốc gia, hay ở cấp CLB. Quyết định chuyển tới Serie A của anh là một minh chứng. Ronaldo hoàn toàn có thể tiếp tục lựa chọn an toàn bằng cuộc chiến với Lionel Messi ở La Liga, nhưng thay vào đó, anh quyết định chứng tỏ bản thân ở một giải đấu khác hẳn về phong cách. Và mục tiêu của anh không có gì khác ngoài giành danh hiệu Champions League với CLB thứ ba trong sự nghiệp.

Chút lo lắng trong khung gỗ

Với Paulo Dybala, Ronaldo sẽ có một đối tác chất lượng đẳng cấp trên hàng tấn công, trong khi tốc độ của Douglas Costa sẽ mang đến những lựa chọn khác cho hàng công Juventus. Ở hàng thủ, việc Leonardo Bonucci trở về từ AC Milan để tái hợp Chiellini là một tín hiệu tích cực. Sự chắc chắn của bộ đôi này đã được thể hiện qua những mùa giải họ chinh chiến cùng nhau.

Nhưng ở vị trí trong khung gỗ, người ta có đôi chút lo lắng khi điểm tựa Gianluigi Buffon đã ra đi (đến PSG), và người thay thế anh dường như sẽ là Wojciech Szczesny, chứ không phải một tân binh tên tuổi nào khác. Trên thị trường chuyển nhượng châu Âu, có không ít thủ môn giỏi, nhưng Juve dường như không định tăng cường ở vị trí này.

Việc Thibaut Courtois gia nhập Real Madrid với giá chừng 40 triệu euro càng khiến các fan Juve tiếc nuối xen lẫn lo âu. Đội chủ sân Bernabeu là khắc tinh của Juve tại châu Âu thời gian gần đây, và với sự hiện diện của Courtois, họ sẽ còn mạnh hơn ở mùa giải mới. Tại sao Juve không quan tâm đến Courtois, nhất là khi Buffon ra đi. Dĩ nhiên, thủ thành người Bỉ thích tới Real, nhưng rõ ràng ở Turin cũng có những dự án hấp dẫn không kém.

Dẫu sao thì với việc Ronaldo gia nhập và Bonucci trở về, niềm tin đặt vào Juve đã tăng lên rất nhiều. Trong khi bảo vệ chức vô địch Serie A là nhiệm vụ bắt buộc thì ở sân chơi Premier League, người ta đang kỳ vọng vào những khoảnh khắc đặc biệt mà số 7 mới của Juve sẽ mang lại.

Có như thế, giấc mơ Champions League mới có thể trở thành hiện thực.

Ronaldo giật giải “Bàn thắng đẹp nhất năm” của UEFA

Cristiano Ronaldo đã vinh dự trở thành chủ nhân bàn thắng đẹp nhất mùa 2017-18 do LĐBĐ châu Âu (UEFA) tổ chức bình chọn. Theo kết quả được UEFA công bố, siêu phẩm ngả người móc bóng của Ronaldo vào lưới Juventus ở tứ kết Champions League có đến 200.000 lượt bầu chọn trong tổng số 346.915 người tham gia. Sự áp đảo này có thể dễ hiểu bởi bàn thắng của Ronaldo đẹp đến mức ngay cả CĐV Juve cũng phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Siêu sao Bồ Đào Nha cũng thừa nhận rằng đó là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Ronaldo là cầu thủ thứ 3 nhận giải thưởng được tổ chức bình chọn kể từ năm 2015. Lionel Messi là chủ nhân của giải thưởng này ở 2 mùa đầu tiên. Năm 2017, giải thưởng được trao cho Mario Mandzukic.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm