Champions League trở lại: Hiện thân đi, những nhà thông thái ở cựu lục địa

25/11/2019 21:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Kẻ ái kỉ số 1 đã trở lại”, kí giả Oliver Holt hân hoan thông báo trên Dailymail sau khi Jose Mourinho có chiến thắng không thật sự khiêm tốn đầu tiên cùng Tottenham tại Ngoại hạng Anh. HLV người Bồ Đào Nha đã mang cuộc chiến trở lại xứ sở sương mù, và đây nữa, là cựu lục địa đầy hứa hẹn ở phía trước.

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam

Lịch thi đấu SEA Games 30: Lịch thi đấu SEA Games 30 môn bóng đá nam. Xem trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam trên VTV6. Xem bóng đá trực tiếp VTV6: U22 Philippines vs Campuchia.

Đội bóng thủ đô London sẽ sớm có hi vọng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nếu như đánh bại Olympiakos trên sân nhà vào đêm mai, với thứ bóng đá đủ mang tới sự hạnh phúc cho những cổ động viên, cho những cầu thủ đã chịu đựng đủ những vấn đề dưới thời Mauricio Pochettino. Jose Mourinho sẽ nở nụ cười ngạo nghễ, một lúc nào đó, và nhìn ngang châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Barcelona hay Real Madrid đang cố gắng tìm lại vị thế của mình tại đấu trường này.

Cuộc chiến của Mourinho

Người đặc biệt khiêm tốn sẽ lại mở ra những cuộc chiến với các đồng nghiệp khắp cựu lục địa nhờ sự trưởng thành ở khía cạnh bản thân, như ông từng nói trong buổi họp báo đầu tiên của Tottenham. Jose Mourinho có một năm để đánh giá lại bản thân mình, những vấn đề trong phương pháp làm việc, tìm ra những giải pháp để chiến thắng mà không công kích bất cứ ai.

Đó là sự tiến bộ lớn của HLV 56 tuổi này. Ông đã không từ bất cứ thủ đoạn, nếu bạn mô tả cách làm việc của Mourinho theo cách cực đoan như vậy, để chiến thắng. Nhưng đến lúc này, nó không phải là biện pháp được ưu tiên hàng đầu của Người đặc biệt nữa.

West Ham đã là bài kiểm tra đầu tiên của ông với các học trò, những người mà Mourinho không biết đấy là Dele Alli hay là em trai của anh ta, và thu được câu trả lời đầy đủ, khi Tottenham nhận lại hai bàn thua và trải qua những giây phút hú vía, sau khi đã chơi bóng trong một tiếng hạnh phúc. Nhưng đó luôn là cách tốt nhất để tiến bộ và tìm ra hướng đi cho phần còn lại của mùa giải.

Họ sẽ trở lại châu Âu ngay sau đây, với cuộc đối đầu với Olympiakos, những người không còn là thách thức thật sự về chất lượng chơi bóng, nhưng là thách thức với chính bản thân Tottenham. Các ngôi sao của Jose Mourinho sẽ cần đạt được trạng thái thi đấu và khả năng thúc đẩy nội tại để vượt qua những trở ngại vẫn còn nằm đâu đó trong tâm trí họ, và vì đội bóng này được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, nên họ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Chú thích ảnh
Sự tái xuất của Mourinho trên cương vị HLV khiến sự chú ý của dư luận tới Tottenham ngày càng lớn hơn

Ở một khía cạnh nào đó, một sự trở lại cũng được chờ đợi không kém chính là Real Madrid của Zinedine Zidane, sau tất cả những rắc rối đầu mùa, đội bóng Hoàng gia bắt đầu trở nên bí ẩn hơn với phần còn lại của cựu lục địa. Họ đã tìm ra lời giải cho mọi cơ hội vô địch với sự trở lại ấn tượng của Luka Modric, sự thăng hoa của Eden Hazard, sự vươn lên mạnh mẽ của Valverde, sự thính nhạy của Karim Benzema và sự thông minh của Toni Kross.

Từ lúc này, các cổ động viên bóng đá trung lập có thể nói thầm với nhau rằng, vị vua đang trở lại với ngai vàng của mình, khi họ nhìn thấy Zidane ung dung bước chân trên thảm cỏ Bernabeu.

Sự sống còn của Barcelona

Phải có một kẻ bị gục ngã ở bảng tử thần, nhưng viên đạn của số phận thì vẫn chơi trò ú tim với cả Barcelona, Inter Milan và Borussia Dortmund. Không một đội bóng nào trong số này cho thấy khả năng vượt qua được thử thách khắc nghiệt này, ngay cả đó có là đội bóng xứ Catalunya giàu kinh nghiệm và Leo Messi thì luôn là vị thánh sống ở trên sân.

Sự bất ổn đến phi lý của họ đã tạo ra một cục diện căng thẳng, chứ không phải là chất lượng bóng đá của họ mang tới. Đó là nghịch lý của bảng đấu khó lường này, trong khi nó phải diễn ra theo cách nào đó khác hơn. Slavia Praha đúng là kẻ phá rối đúng lúc khi lấy đi những điểm số của Barcelona và Inter Milan để trao lại cho Borussia Dortmund ở những lượt đấu trước.

Nhưng rồi thì để tìm cách sống sót, Valverde, Favre hay Conte cần phải thông minh hơn bao giờ hết. Họ đã mắc quá nhiều sai lầm trong các trận đấu trước đó, từ chiến thuật cho tới sự thích ứng. Không một ai cho thấy họ có khả năng tìm ra cách tốt nhất để đưa đội bóng đến chỗ an toàn, mà trong số này, Valverde là người tệ hại nhất, khi để Slavia Praha cầm hòa tại Camp Nou. Người ta chỉ hi vọng, ông không đặt nòng súng vào thái dương mình, nếu như Barcelona không có được chiến thắng trước Borussia Dortmund.

Cùng lúc đó, thì Carlo Ancelotti cũng sẽ phải đi thêm một đoạn đường khổ ải nữa với Napoli, trong 90 phút sôi sục ở Anfield, nơi Juergen Klopp sẽ trả lại cho ông đầy đủ những dư vị đắng đót của thất bại, để giúp đội bóng áo đỏ hoàn thành nhiệm vụ của họ tại bảng E ngay từ thời điểm này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm