Carlos Tevez: Cậu bé nhớ nhà, và nỗi hổ thẹn ở Trung Quốc

06/09/2017 18:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ, Carlos Tevez lại than thở về nỗi nhớ nhà, trong khi các fan của Thân Hoa Thượng Hải thì bực bội: Nếu thế, tại sao anh không ở quách Boca Juniors, mà lặn lội tới tận Viễn Đông này làm gì?

“Hợp đồng của tôi rất phức tạp, và rất khó để tôi trở về (Boca Juniors)”, Tevez nói với báo chí Argentina hồi tuần trước, “Người Trung Quốc không hề dại dột”. Thực tế, rất nhiều người Trung Quốc đang nghĩ rằng Tevez  là một sai lầm lớn, và Thân Hoa Thượng Hải đang tốn tiền vì chân sút này.

Ngồi mát, ăn bát vàng

Gia nhập PSG, Neymar giờ hưởng lương cao hơn cả Messi và Ronaldo, nhưng trên bình diện thế giới, Tevez  vẫn là cầu thủ nhận lương cao nhất: 634 nghìn bảng/tuần. Song, thay vì trở thành đầu tàu của cả đội để nhắm tới chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 1995 (họ bị tước chức vô địch năm 2003 vì dàn xếp tỷ số, còn giai đoạn 1991-2008 là 8 lần về nhì), Tevez bây giờ là một cục nợ đúng nghĩa.

Thân Hoa Thượng Hải đang đang xếp thứ 11/16 ở giải nhà nghề Trung Quốc với 24 điểm sau 22 vòng đấu. Và đóng góp của Tevez, cầu thủ nhận lương cao nhất đội, chỉ là 2 bàn thắng, sau 11 trận. Thành tích của anh kém xa Giovani Moreno (12 bàn), Obafemi Martins (7), Freddy Guarin (6), và thậm chí cả cầu thủ nội Cao Yunding (4 bàn). Tháng trước, khi Tevez về Buenos Aires trong lúc chờ bình phục chấn thương, không ít fan Thân Hoa Thượng Hải mong anh ở lại luôn. Nhưng đến cuối tháng, anh lại bay về Thượng Hải.

Tevez bị ‘ném đá’ dữ dội vì hành động coi thường giải Trung Quốc

Tevez bị ‘ném đá’ dữ dội vì hành động coi thường giải Trung Quốc

Là cầu thủ nhận lương cao nhất nhì thế giới, nhưng điều này dường như không khiến thái độ thi đấu của Carlos Tevez tích cực hơn chút nào. Mới đây, người hâm mộ đã hết sức phẫn nộ trước cảnh chân sút người Argentina đứng chôn chân trên sân cỏ, dù trận đấu đang diễn ra rất kịch tính.

Tên của Tevez  được phát âm trong tiếng Trung như "một cậu bé rất nhớ nhà", và các fan Thân Hoa Thượng Hải có vẻ rất tâm đắc với biệt danh đó. Những cựu đồng đội của anh tại Man City cũng vậy. Năm 2010, Roque Santa Cruz từng lý giải: “Cậu ấy muốn ở giữa những người thân tại Argentina, trái tim cậu ấy hướng về gia đình. Anh em và con gái cậu ấy ở đó... khi cảm thấy quê hương vẫy gọi, cậu ấy sẽ từ bỏ tất cả để trở về".

Thân Hoa Thượng Hải đã cực kỳ ưu ái Tevez, không chỉ ở mức lương. Vừa đến Thượng Hải, anh trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi, còn nhạc trưởng Giovani Moreno, người hùng ở Thượng Hải 6 mùa vừa qua, đã phải đóng vai phụ. Anh được ra mắt ngay trận play-off AFC Champions League gặp Brisbane Roar trên sân nhà. Nhưng anh tỏ ra vô hại, và thậm chí còn khiến đội hình mất cân bằng, dẫn đến thất bại 0-2. Những hy vọng có thể tập trung vào giải nội địa cũng dần tan biến. Dù khởi đầu bằng chiến thắng 4-0 trước Giang Tô Tô Ninh, Thân Hoa Thượng Hải chỉ giành 1 điểm ở 3 vòng kế tiếp.

Tiếp tục “đốt tiền” vì Tevez?

Thế rồi, Tevez chấn thương. Không có anh, Thân Hoa thắng hai trận liên tiếp. Điều đáng nói là khi đội nhà lội ngược dòng đầy vất vả ở Đông Bắc Trung Quốc trước Trường Xuân Yatai (3-2) thì anh và gia đình tranh thủ du ngoạn ở Disneyland Thượng Hải. Và thế là hôm sau, ảnh Tevez hiện ngay trên trang nhất một tờ nhật báo có tiếng, với dòng tít: "Có chuyện gì với anh thế?". Nếu Tevez, người có hợp đồng hai năm, chơi tốt, hẳn mọi chuyện đã không bị trầm trọng hóa đến mức ấy. Giai đoạn trăng mật đã kết thúc.

Cứ bình phục là Tevez lại được trở lại đội hình chính. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng và sự hiệu quả cho hàng công. Nhưng rốt cục, anh nghỉ một nửa số trận, ghi 2 bàn (1 từ chấm phạt đền). Không những thế, anh còn khó thích nghi với cuộc sống ở đây. HLV Gustavo Poyet kể "Ngôn ngữ ở đây phức tạp, nhưng với nhiều người, đồ ăn còn tệ hơn. Tevez là một ví dụ. Những ngày đầu, cậu ấy hầu như không ăn gì". Những đồng đội Nam Mỹ của anh là Fredy Guarin và Moreno đều đã rất cố gắng. "Chúng tôi có barbecue... và chúng tôi đã phải ngừng ăn đồ Trung Quốc", Poyet tiếp lời.

Hồi năm 2012, ông chủ Chu Tuấn – người đã làm giàu nhờ game online - từng gây sốc đưa cả Nicolas Anelka và Didier Drogba về đây, nhưng ông cũng từng gây sốc chẳng kém khi sa thải một HLV có mẹ vừa qua đời, và tự mình làm HLV ở trận giao hữu với Liverpool. Sau đó, Chu đưa Jean Tigana về, nhưng ông ưa quảng bá game hơn là những điểm số cho đội bóng, dẫn đến việc cả Tigana, Anelka và Drogba đều lần lượt ra đi. Năm 2014, tập đoàn Greenland tiếp quản Thân Hoa Thượng Hải và đã ổn định tình hình. Mùa trước, họ xếp thứ 4, vị trí cao nhất kể từ năm 2010.

Nhưng sự hiện diện của Tevez đã khiến mọi thứ lại đi theo chiều hướng bất ổn. Liệu Thân Hoa có thể tiếp tục đốt tiền vì một ngôi sao ăn hại, trong áp lực rất lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông?

Tuấn Cương (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm