AS Roma: Khi các romanista run rẩy trước thử thách ở Bernabeu

19/09/2018 19:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những vấn đề chủ quan mà AS Roma phải đương đầu và giải quyết dường như đang lấn át sự háo hức, hứng khởi và đầy vui vẻ khi trở lại đấu trường lớn nhất châu lục. Điều gì sẽ chờ đợi thầy trò Di Francesco?

AS Roma: Năm mới, thắng lợi kiểu cũ, ở giây cuối cùng

AS Roma: Năm mới, thắng lợi kiểu cũ, ở giây cuối cùng

Mùa cũ qua, mùa mới tới, vẫn là một Roma như thế ở vòng đấu đầu tiên, với một chiến thắng cực kỳ khó nhọc ở trận mở màn, với một bàn duy nhất do công của một nhân vật, Dzeko...

Mùa trước, Roma là một hiện tượng thú vị của Champions League. Họ lọt vào đến tận bán kết bằng một lối chơi đầy thuyết phục, và chỉ chịu thua Liverpool với tỷ số 6-7 chung cuộc. Nhưng sẽ không dễ để tái hiện hình ảnh ấy.

Khởi đầu tồi tệ

Trước khi bắt đầu hành trình Champions League, Roma tiếp Chievo, đội đang đứng cuối bảng, nhưng bước vào trận đấu ở vòng 4 này với số điểm -2, sau khi đã bị trừ 3 điểm vì bê bối gian lận tài chính ở mùa bóng trước. Điều gì đã xảy ra? Roma đã dẫn trước Chievo 2-0 trong hiệp 1, để rồi bắt đầu tan chảy trong 45 phút hiệp 2 và bị đội cuối bảng gỡ hòa 2-2.

Những cái ôm đầu thất vọng. Những khán đài giận dữ. Những điểm số vứt đi. Không cá tính, không bản sắc và đầy vấn đề về phòng ngự là điều tất cả đều thấy ở Roma. Một đội bóng đã không thể giữ được ưu thế dẫn trước 2 bàn trước Chievo cuối bảng (và phải cám ơn thủ môn Olsen vì một pha cứu thua thần kỳ sau cú sút của Giaccherini khi trận đấu chỉ còn 15 giây, khiến Roma không thua 2-3), đã thua Milan ở những giây cuối cùng vì một tình huống thiếu tập trung, đã chơi quá tệ để rồi suýt thua Atalanta (bị dẫn 1-3 và cuối cùng hòa 3-3) và rồi, trong cái ngày mà cả Roma để tang Maria Sensi, phu nhân của cố chủ tịch Franco Sensi, người đã cùng Roma đoạt Scudetto 2001, đội bóng cũng chơi một thứ bóng đá tệ hại trong hiệp 2 để rồi cuối cùng dâng 1 điểm cho Chievo.

Thủng lưới đến 7 bàn sau 4 trận (trung bình 1,8 bàn thua/trận) là một thảm họa thực sự, con số gấp đôi cùng kì mùa trước (3 bàn), nhiều nhất kể từ 4 trận đầu mùa 2010-11 (9 bàn thua), mùa bóng thảm họa đã ngốn mất của Roma 2 HLV (Ranieri và Montella). Phòng ngự như mơ ngủ không phải là chuyện hiếm ở Roma, nhưng phòng ngự như trước Atalanta, Milan và Chievo là không thể chấp nhận nổi, bởi các cầu thủ của Di Francesco đã chơi như những kẻ nghiệp dư.

Real Madrid không phải Chievo

Những vấn đề của Roma là gì? Thứ nhất: Hàng thủ quá tệ. Chính Di Francesco cũng thừa nhận là Roma thủng lưới quá dễ dàng. Họ đã để lọt lưới 7 bàn mùa này, 5 trong số đó ngay trên sân Olimpico, hầu hết là trong các tình huống cho thấy các trung vệ và hậu vệ biên hỗ trợ nhau rất tệ. Thứ hai: Sự đứt gãy từ tuyến giữa. Di Francesco phải đối mặt với một hàng tiền vệ thiếu chiều sâu và không có một cầu thủ phù hợp với vai trò của người điều khiển lối chơi. Ở vị trí này, De Rossi đã trở nên chậm chạp, Pastore đá quá thiếu thuyết phục, trong khi Nzonzi hòa nhập chậm. Và thứ ba, dễ sụp đổ về tâm lý. Vấn đề này không hề mới của Roma, khi họ không có khả năng phản ứng sau các bàn thua và thiếu tinh thần chiến đấu.

Vẫn còn sớm để nói về một cuộc khủng hoảng ở Roma, nhưng những vấn đề bộc lộ ra là nghiêm trọng, và trước đối thủ lớn của họ ở lượt đấu đầu tiên này, Real Madrid, vốn mạnh hơn nhiều Chievo, Roma không thể để cho virus Serie A lan sang Champions League. Ở Olimpico, có ai đó đã nhắc đến cái tên Conte, được cho là sẽ thay Di Francesco. Giám đốc thể thao Monchi bị la ó vì bán đi những cầu thủ hay nhất và đưa về những người không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo đỏ sậm của đội bóng thủ đô, như Karsdorf, Schick và Pastore, trong khi nhà vô địch World Cup Nzonzi chưa thể hiện được điều gì.

Với một hàng thủ như hiện tại, làm thế nào để Roma ngăn cản các bàn thua trước Real Madrid ở Bernabeu, dù Real không còn Ronaldo, người đã sút tung lưới họ 2 lần ở vòng 1/8 Champions League 2015-16 (Real thắng cả 2 trận cùng tỉ số 2-0)?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm