Không được kí hợp đồng mới, Rio Ferdinand chính thức rời Man United

13/05/2014 07:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Patrice Evra và Nemanja Vidic, đến lượt Rio Ferdinand trở thành công thần tiếp theo nói lời chia tay sân Old Trafford, khi Man United tuyên bố họ sẽ không gia hạn hợp đồng với lão tướng 35 tuổi này.

Nguồn tin từ trang Daily Mail tiết lộ ông Ed Woodward, phó chủ tịch phụ trách điều hành đội bóng, đã nói với Rio Ferdinand về quyết định này trong phòng thay đồ sau trận đấu cuối cùng của mùa giải với Southampton. Một số người đã xuất hiện vào thời điểm đó và bày tỏ sự ngạc nhiên khi ông Woodward từ chối cơ hội cho Ferdinand gắn bó với đội chủ sân Old Trafford thêm 12 tháng nữa.

Cựu hậu vệ ĐT Anh tiết lộ với các đồng đội rằng trận hòa 1-1 trên sân St.Mary của Southampton chính là lần cuối cùng anh ra sân trong màu áo Man United. Anh yêu cầu họ kí tên vào quả bóng sử dụng ở trận đấu đó để làm kỷ niệm.

Rio Ferdinand đến Man United từ Leeds United với mức giá lên tới 29,1 triệu bảng vào tháng 7/2002, số tiền kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh vào thời điểm đó. Anh ra sân tổng cộng 455 lần cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, Rio Ferdinand không còn được David Moyes trọng dụng thường xuyên.


Rio Ferdinand chính thức chia tay Man United sau 12 năm gắn bó.

Gần đây, Rio Ferdinand đã bay sang Singapore để tham gia buổi tổ chức sự kiện của một nhà tài trợ. Tuy nhiên, cầu thủ này chưa có ý định treo giày ngay ở thời điểm này. Anh đang nhận được những lời mời gọi từ giải nhà nghề Mỹ (MLS), Trung Quốc và các nước Trung Đông. Rio Ferdinand sẽ sớm xem xét tất cả những lựa chọn trong thời gian tới.

Phát biểu trên trang web chính thức của mình, Rio Ferdinand cho biết: “Tôi đã nghĩ rất kỹ về tương lai của mình trong những tháng vừa qua. Sau 12 năm tuyệt vời cùng Man United, một trong những CLB mạnh nhất thế giới, tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải đi tìm bến đỗ mới. Tôi đến với Man United cùng hy vọng sẽ giành những danh hiệu, và chưa bao giờ trong suy nghĩ của mình lại hình dung được đội bóng sẽ lại thành công rực rỡ ở khoảng thời gian tôi chơi bóng. Có quá nhiều điểm nhấn với tôi, gồm việc được chơi bóng bên cạnh những cầu thủ tài năng vốn sau này là những người bạn của tôi, giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp. Tất nhiên còn phải kể đến chức vô địch Champions League trong một đêm khó quên ở Moskva, điều mà tôi sẽ còn nhớ mãi”.

Anh cũng đồng thời gửi lời cảm ơn đến Man United: “Hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi nói lời chia tay theo cách mình muốn. Nhưng dẫu sao tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, toàn thể đội bóng và người hâm mộ trong suốt 12 năm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Ước mơ giành được tất cả những danh hiệu mà mình mong muốn đã trở thành sự thật ở Man United. Tôi giờ đã sẵn sàng cho một thử thách mới và hướng đến tương lai dù cho chưa biết nó sẽ đi đến đâu”.

H.Đức
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm