Chuyện ăn mừng bàn thắng ở World Cup: Càng 'độc' càng vui

06/07/2014 11:15 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ nhạc pop người Colombia Shakira sẽ biểu diễn trong lễ bế mạc World Cup, dự kiến diễn ra vào ngày 13/7. Tuy nhiên các CĐV đã không phải chờ quá lâu để được nhìn thấy điệu lắc hông kiểu Colombia.

Trước khi dừng tham vọng World Cup vì thua Brazil, đội tuyển Colombia đã trở thành hiện tượng trên YouTube, bởi màn ăn mừng nhảy salsa tập thể rất ấn tượng.

Muôn kiểu ăn mừng độc đáo

Màn ăn mừng diễn ra sau khi Pablo Armero ghi bàn mở màn vào lưới đội Hy Lạp trong ngày 14/6. Nổi tiếng vì lối ăn mừng bàn thắng rất phô trương, anh đã chạy ra bên lề sân cỏ, giơ tay lên trời rồi bắt đầu lắc hông và vai. Ngay sau đó các bạn anh cũng chạy tới nhảy cùng góp vui và rõ ràng là họ đã tập luyện điệu nhảy này trước đó. Kể từ đó, mỗi khi đội Colombia ghi bàn, fan lại được chứng kiến màn ăn mừng lắc hông tập thể đặc biệt này.

Khi giải đấu đi gần tới hồi kết, đã có nhiều pha ăn mừng độc đáo diễn ra. Thẳng thắn mà nói, nhiều pha ăn mừng thường đáng nhớ hơn chính các bàn thắng.

Ví dụ khi Joel Campbell ghi bàn trong trận đấu nghẹt thở của Costa Rica trước Uruguay, cầu thủ sắp được làm cha này đã nhét bóng xuống dưới áo và bắt đầu mút ngón tay. Anh nói rằng đã làm thế để nhớ tới đứa con chưa sinh của mình.

Còn khi tuyển thủ Australia Tim Cahill ghi bàn, anh đã hóa thân thành võ sĩ quyền Anh, tung nắm đấm như mưa vào lá cờ cắm ở góc sân bóng. Trong khi đó đội Ghana, dẫn đầu bởi Asamoah Gyan, đã có màn nhảy múa tập thể để ăn mừng pha sút thủng lưới đội Đức. Đáp lại “tình cảm” của đối phương, lúc ghi bàn vào lưới Ghana, ngôi sao Miroslav Klose của Đức đã ăn mừng bằng cách nhảy lộn đầu về phía trước.

Múa cột, bế con, bay trên sân cỏ

Trong nhiều năm, các cầu thủ đã nghĩ ra nhiều cách sáng tạo để ăn mừng bàn thắng. Hình ảnh khiến người ta nhớ mãi xuất hiện trong World Cup 1982 khi tiền vệ Italy Marco Tardelli chạy vòng vòng với đôi tay nắm chặt và la hét như điên. Màn ăn mừng đầy cảm xúc này diễn ra sau lúc anh ghi bàn giúp Italy thắng Tây Đức trong trận chung kết. Tardelli không phải là cây săn bàn nên việc anh quá đỗi vui sướng sau khi đưa bóng vào lưới đối thủ, trong trận đấu lớn như thế, là điều có thể hiểu được

World Cup 1990, tuyển thủ Roger Milla của Cameroon đã gây chú ý khi thường chạy thẳng tới cột cờ góc sân và nhảy múa ở đó mỗi lần ghi bàn (năm đó anh 38 tuổi và ghi được tổng cộng 4 bàn thắng). Anh là một trong những người đầu tiên dùng cột cờ góc làm điểm ăn mừng và từ đó tới nay, đây đã là điểm ăn mừng quen thuộc của nhiều cầu thủ.

Năm 1994, chỉ 2 ngày trước khi vợ sinh con trai, cầu thủ Bebeto của Brazil đã ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Hà Lan bằng cách vừa dùng tay mô phỏng việc bế con, vừa lắc hông theo điệu samba. Động tác này về sau đã được nhiều cầu thủ sắp có con “sao chép”. Có một tiểu tiết thú vị là đứa con của Bebeto giờ đang chơi bóng chuyên nghiệp cho CLB Flamengo của Brazil.

Năm 2002, khi cầu thủ Bouba Diop của Senegal ghi bàn thắng vào lưới đội Pháp, anh đã chạy tới chỗ lá cờ góc sân, cởi áo đặt xuống đất chỗ gần cột cờ góc và bắt đầu nhảy quanh nó.

HLV đội tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann là cựu tiền đạo ngôi sao của đội Đức, thường bị chế nhạo là hay ngã giả vờ. Nổi tiếng vì thích pha trò tự giễu bản thân, sau khi ghi bàn anh bắt đầu phi thân xuống đất với chân tay giang rộng. Kiểu ăn mừng này về sau được gọi là “The Klinsmann.”

Tường Linh (Theo Miami Herald)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm