Câu nói của cậu bé mắc ung thư khiến mẹ òa khóc: Mẹ cố gắng chạy chữa cho con, lớn con sẽ kiếm tiền trả nợ

08/04/2023 11:39 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Minh Đức mắc ung thư hạch giai đoạn 4b. Số tiền điều trị lớn trong khi người mẹ đơn thân làm công việc tự do, phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.

Minh Đức (16 tuổi) vừa được trở về nhà cùng mẹ và các bạn sau hơn 1 năm chiến đấu cùng căn bệnh ung thư hạch tại viện. "Con vừa tái khám hôm nay, vẫn đang chờ kết quả, hy vọng các chỉ số vẫn ổn định", chị Phạm Thị Minh Hoà (37 tuổi, quê Hòa Bình), mẹ của Đức, chia sẻ.

Hơn một năm qua, bà mẹ đơn thân cùng cậu con trai 16 tuổi rong ruổi từ viện này qua viện khác để điều trị  ung thư. Chị Hòa kể hai năm trước, Đức bắt đầu có những cơn ho nhẹ. Chị tưởng do thay đổi thời tiết và nằm điều hòa nên con mới bị ho. Chị cho con đi khám ở phòng khám gần nhà, cho uống thuốc thì thấy Đức khỏi. Tuy nhiên chỉ hơn vài tuần sau, Đức lại tái ho. "Nhưng khi ấy dịch Covid-19 căng thẳng nên tôi không dám cho con đi khám", chị Hòa nói.

Cậu bé 16 tuổi mắc ung thư hạch được cấy tế bào gốc: "Mẹ cố gắng chữa trị cho con, con lớn sẽ đi làm trả nợ" - Ảnh 1.

Từ một cậu bé hoạt bát, Đức phải làm bạn với bệnh viện suốt hai năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đến tháng 6, Đức xuất hiện thêm những cơn sốt, khi ấy chị Hòa mới quyết tâm đưa con đi viện tỉnh khám. Khi chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán Đức bị viêm phổi. "Mất 7 ngày ở viện tỉnh, Đức xuất hiện những cơn sốt thường xuyên, bình thường ngày một cơn, nhưng khi đó tăng lên ngày hai cơn, nên tôi xin xuống Bệnh viện Phổi Trung ương. Các bác sĩ phát hiện hạch ở trung thất. Sau đó, các bác sĩ tiến hành sinh thiết nhưng không có kết quả. Hai mẹ con lại dắt nhau về", chị Hòa kể.

Sau đó ở nhà một tháng, Đức xuất hiện lại những cơn sốt. Chị Hòa quyết tâm chuyển con qua Bệnh viện Nhi Trung ương sinh thiết thì phát hiện con mắc ung thư hạch giai đoạn 4b. "Biết con mắc bệnh, tôi òa khóc vì thương con, thương mình. Mẹ đơn thân, công việc tự do nên cuộc sống hai mẹ con cũng không khá giả. Giờ con bệnh, tôi hoang mang không biết kiếm đâu số tiền lớn để chi trả", chị Hòa nghẹn lòng nhớ lại.

"Mẹ cố chữa trị cho con..."

Mất phương hướng, tinh thần cũng suy sụp, nhưng nhờ câu nói của cậu con trai mà chị Hòa có thể vực dậy. Minh Đức nắm tay mẹ và nói: "Mẹ ơi, mẹ cố gắng chạy chữa, chữa trị bệnh cho con, con lớn con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ…". Nghe lời tâm sự của con trai, chị Hòa òa khóc vì thương con, nhưng cũng lấy đó là động lực mà vực dậy 'chiến đấu'.

Và cứ thế, hai mẹ con ròng rã trải qua hơn 1 năm điều trị cùng với 10 đợt hóa chất + xạ trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. "Trộm vía, Đức không như các bạn khác, con vào hóa chất nhưng rất khỏe, ăn uống, đi lại như người bình thường. Con biết bệnh, nhưng cũng rất lạc quan và yêu đời, đó cũng là nguồn động lực giúp tôi vượt qua tất cả", chị Hòa tâm sự.

Cứ ngỡ chỉ cần con truyền hóa chất là ổn thỏa, nhưng tháng 5/2022, bệnh của Đức tiến triển nặng, các loại hóa chất không đáp ứng hoàn toàn. Các bác sĩ hội chẩn Đức cần được ghép tế bào gốc, nhưng số tiền để thực hiện ca ghép vô cùng lớn.

"Những chỗ nào vay được tôi đã vay hết cả, kể cả vay nóng thì cũng đã đi vay để lo cho con. Nên khi bác sĩ yêu cầu phải ghép tế bào gốc, thực sự tôi chẳng còn đồng nào để điều trị cho con cả", bà mẹ đơn thân cảm thấy bất lực.

May mắn, một bệnh viện lớn đã đứng ra giúp đỡ hoàn cảnh của Đức, và ca mổ được diễn ra thuận lợi từ tháng 2/2023. Đến nay, sau hơn 1 tháng ghép tế bào gốc, Đức khỏe mạnh hơn, tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cậu bé 16 tuổi mắc ung thư hạch được cấy tế bào gốc: "Mẹ cố gắng chữa trị cho con, con lớn sẽ đi làm trả nợ" - Ảnh 2.

Những ngày Đức nằm viện, bạn bè và thầy cô đã gửi đến cậu bé những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Ảnh: Nhân vật cũng cấp.

Tháng 7 tới, Đức sẽ được quay trở lại trường học sau 2 năm nghỉ. Nhiều thầy cô và bạn bè từ khi biết Đức mắc bệnh đã không ngừng gửi lời động viên đến em.

"Ước mơ sau này con sẽ trở thành công an, giúp người và nuôi mẹ…", cậu bé nói với mẹ.

Với chị Hòa, nhìn con vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh, chị cũng vui trong lòng. Mặc dù vậy, số tiền gốc và lãi ở những khoản vay nóng vẫn là nỗi trăn trở của người mẹ đơn thân.

Mọi sự ủng hộ cho gia đình Minh Đức xin gửi về:

STK: 45510000719613; Ngân hàng BIDV; Chi nhánh Phương Lâm - Hoà Bình; Chủ TK: Phạm Thị Minh Hoà; SĐT: 0916189796.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm