Việt Nam thập niên 90 qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

12/04/2015 13:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Đây là những bức ảnh chụp Việt Nam đầu thập niên 1990, lấy từ triển lãm "Việt Nam – 25 năm của một đất nước đang thay đổi" của nhiếp ảnh gia người Mỹ Catherine Karnow. Triển lãm diễn ra tại 24 Lý Quốc Sư (Hà Nội) từ 10/4 – 8/5.

Từ năm 1990, Catherine Karnow đã tới Việt Nam và chụp ảnh rất nhiều lần. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp VN giai đoạn đầu tiên của cô vẫn độc giả tại triển lãm quan tâm hơn cả. Bởi, sau 25 năm,hầu hết những cảnh vật và câu chuyện trong các bức ảnh đã thay đổi ở hiện tại.
 

Chân dung nhà văn Bảo Ninh, một người mà Catherine tiếp xúc và mô tả là sống rất tiết kiệm, kham khổ trong giai đoạn đó.



Một gia đình trên chuyến tàu Thống Nhất, đoạn qua đèo Hải Vân

Thuyền chài trên vịnh Hạ Long. Theo tác giả, hiện tại khu vực này đã không còn thuyền chài hoạt động mà chuyển sang khai thác du lịch



Một trong những toa tàu điện hiếm hoi tại Hà Nội. Đây là giai đoạn loại phương tiện này chuẩn bị được tháo bỏ như hiện nay


Người lao động quanh Thành phố Hồ Chí Minh chờ phà về nhà. Hiện tại, với những chiếc cầu được xây dựng, hầu hết các điểm phà rên sông Sài Gòn đã ngừng.


Phương Anh, một cô gái Việt kiều mới về nước khi đó. Mọi người ngạc nhiên bởi cách cầm gà vào cổ, thay vì cầm vào chân như chị em Việt Nam



Tới Việt Nam, taxi chưa phổ biến nên 2 doanh nhân nước ngoài này có dịp ngự trên xích lô


Biển hiệu quảng cáo Coca bắt đầu tràn ra đường phố. Loại đồ uống này chỉ bắt đầu quay lại Việt Nam trong giai đoạn đầu thập niên 90


2 hoàng thân tại Huế. Sau những thăng trầm lịch sử, họ đang có cuộc sống hết sức bình thường.


Catherine Karnow (giữa) và các học sinh Việt Nam. Cô là con gái của nhà báo Mỹ nổi tiếng Stanley Karnow- tác giả bộ phim tài liệu "Việt Nam - thiên lịch sử bằng hình"

Cúc Đường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm