Real Madrid không mạnh như mọi người tưởng tượng

17/01/2015 08:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Real Madrid bị đội bóng cùng thành phố (Atletico) loại khỏi Cúp Nhà Vua mới đây cho thấy rất nhiều điều. Có lẽ, họ không mạnh như mọi người tưởng tượng sau mạch 22 trận thắng liên tiếp.

Giải bóng đá quan trọng thứ hai ở Tây Ban Nha, sau Liga, đã làm cho đội bóng Hoàng gia bẽ bàng, đến mức chủ tịch Florentino Perez phải đánh giá các cầu thủ áo trắng đã có một trận đấu “nực cười” trên sân nhà. Với một đội hình toàn sao, trong đó có cả bộ ba BBC (Benzema-Bale-Cristiano) nguyên tử, Madrid vẫn bị Atletico đánh bại 2-0 trên sân Manzanares và bị cầm hòa 2-2 ngay trên thánh địa Bernabeu. Đội bóng của Carlo Ancelotti đã đánh mất một danh hiệu ngay trong tháng đầu năm mới, một điềm chẳng lành chút nào.

Lễ trao giải của FIFA và Quả bóng Vàng cho Cristiano Ronaldo đã làm hại họ. Đôi khi các giải thưởng làm cho người ta có cảm giác ở trên mây, trong khi thực tế chân lại đang ở dưới đất. Trước trận lượt về với Atletico ở vòng 1/8, họ luôn nghĩ mình có thể lội ngược dòng thành công và vẫn mơ về một cú ăn ba, ăn sáu như đại kình địch FC Barcelona của Pep Guardiola đã làm được.

Nhưng “El Nino” (Cậu bé) Torres, với hai pha ghi bàn đẹp mắt, đã làm tan nát ước mơ đó của Real Madrid.

Theo Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, với thất bại này, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy họ không đáng sợ như người ta tưởng. Mạch thắng 22 trận liên tục đã chấm dứt và thời kỳ khó khăn đã đến. Ronaldo không thể hiện được tầm vóc của Quả bóng Vàng trong khi Benzema và Bale cũng không có phong độ đỉnh cao.



Atletico đã hạ gục Real Madrid dễ hơn người ta tưởng
.

Và Atletico đã hạ gục Real Madrid dễ hơn người ta tưởng. Đoàn quân của Simeone đã lấy lại được tinh thần và sức mạnh sau khi bị thua Barca tại Liga, trên sân Camp Nou. Atletico đã làm chủ tình hình trong cả hai trận đối đầu với Real Madrid tại Cúp Nhà Vua, khiến Chủ tịch Florentino Perez phải thất vọng khi nhìn thấy đội bóng của mình đánh mất một danh hiệu một cách quá dễ dàng, một danh hiệu mà năm ngoái Madrid đã giành được sau khi đánh bại Barca tại Valencia. Kết luận là: Madrid không đáng sợ, Atletico đã có cách trị họ.

Trong khi đó, chủ nhiệm của tờ Mundo Deportivo, Santi Nolla, nhận xét đội bóng hoàng gia còn cho thấy một hình ảnh xấu. Ở cuối trận đấu, trước nguy cơ bị loại, các cầu thủ Hoàng gia đã chơi quá thô bạo. Carvajal, Marcelo và Isco vào bóng bạo liệt và nguy hiểm, trong khi trên các khuôn mặt của bộ ba nguyên tử đều thể hiện một sự bất lực hoàn toàn.

Như vậy, tại Cúp Nhà Vua sẽ có một trận chung kết sớm khi ngay từ vòng tứ kết, Barcelona và Atletico sẽ gặp nhau. Đây thật là một điều đáng tiếc. Cuộc đối đầu này sẽ nảy lửa ở cả hai lượt đi-về, đơn giản bởi vì cả hai đều biết rằng người thắng cuộc hầu như đã chạm tới chức vô địch, vì tất cả các đối thủ còn lại đều thuộc hàng “chiếu dưới”.

Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân Camp Nou và Simeone cùng đoàn quân áo trắng sọc đỏ sẽ cố có điểm để giành lợi thế cho lượt về, trên sân nhà. Các chiến binh của Luis Enrique sẽ phải chơi với 120% sức lực và giành chiến thắng nếu muốn chinh phục Cúp Nhà vua.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm