Dinh thự Di Maria bị đột nhập: Premier League & nỗi ám ảnh đạo chích

03/02/2015 06:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi đang hòa nhập tốt với cuộc sống tại Anh”, “Tôi đã quen dần với tiết trời giá lạnh”... Angel Di Maria đã nói đại loại như vậy để thể hiện sự hài lòng với cuộc sống mới. Cho tới khi dinh thự của anh bị trộm đột nhập.

Đêm 31/1, một nhóm gồm 3 tên côn đồ có vũ trang đã đột nhập dinh thự của cầu thủ Man United để khua khoắng. Vào tới vườn, chúng dùng cột giàn giáo nằm ở cạnh tường rào để phá vỡ hệ thống cửa. Rất may, hệ thống chuông báo động vang lên đã khiến bọn đạo chích bỏ chạy. Sự liều lĩnh ấy khiến gia đình Di Maria hoảng sợ. Tiền vệ Argentina đã phải cầu viện đội ngũ an ninh của Man United và cùng vợ con tạm chuyển tới một khách sạn ở gần đó.

Cheshire - thiên đường của trộm cắp

Thời điểm khoác áo Man United, Di Maria đã tham vấn lời khuyên của nhiều người và chọn Cheshire làm nơi trú chân. Đây là khu vực bất động sản đắt đỏ bậc nhất tại thành phố Manchester. Nó bao gồm hàng loạt những dinh thự hạng sang, có giá từ 4-20 triệu bảng. Khuôn viên, cảnh quan và địa điểm thuận lợi biến Cheshire trở thành “thiên đường” của các cầu thủ Premier League, đặc biệt là Man United và Man City.

Nhưng bạn bè quên không dặn dò Di Maria là tình hình an ninh của khu vực này. Bởi khuôn viên các dinh thự rất rộng lớn (bao gồm cả hồ bơi, sân quần vợt và có khi cả sân golf) nên hàng xóm khó mà giúp nhau bảo vệ của cải. Khu vực quá lớn cũng  khiến cho việc đảm bảo an ninh thêm khó khăn.

Giới cầu thủ giàu có tới Cheshire ở càng đông, nơi đây càng trở thành mục tiêu béo bở của bọn trộm cắp. Năm 2010, điều tra của BBC cho biết chỉ trong vòng 2 năm, từ 2009-2010, đã có hơn 20 vụ trộm xảy ra ở Cheshire.

Rùng rợn nhất là vụ ngôi sao Blackburn Rovers, Vince Grella bị 4 tên trộm kè dao vào cổ, lấy đi nhiều đồ trang sức và cả xe hơi. Năm 2011, tới lượt Peter Crouch là nạn nhân. Nhân lúc vợ chồng anh vắng nhà, dinh thự mới tậu gần 5 triệu bảng đã bị viếng thăm. Vụ việc của Crouch cho thấy bọn trộm theo dõi rất sát động tĩnh của chủ nhân các dinh thự và nắm rất rõ lịch trình của họ.

Thậm chí, chúng còn theo dấu các “mục tiêu” trên mạng xã hội. Cô đào Helen Flanagan từng lên Twitter “khoe” rằng đang ở nhà một mình, không có bạn trai Scott Sinclair bên cạnh. Ít giờ sau, ba gã đàn ông với cưa, tuốc nơ vít... đã xông nhà Helen ở Cheshire, cướp đồ trang sức, điện thoại di động... trước khi tẩu thoát.

Bỏ tiền mua an toàn

Thông thường, các cầu thủ mới đến Anh như Di Maria tin tưởng vào đội ngũ cảnh sát. Họ cho rằng an ninh cuộc sống của mình đã có lực lượng cảnh sát địa phương đảm bảo. Thực tế, quân số của cảnh sát địa phương không thể đáp ứng yêu cầu phân bổ ở nhiều khu vực.

Tình trạng này đã dẫn đến sự ra đời của những công ty bảo vệ tư nhân. Paul Hughes, người từng có 8 năm làm vệ sĩ cho David Beckham đã thành lập một công ty như vậy. Nhiệm vụ của Hughes là đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và gia đình họ. Đa phần khách hàng của Hughes là cầu thủ Man United hoặc Man City.

Khi hợp đồng được ký kết, Hughes sẽ cử nhân viên túc trực quanh khu nhà của khách hàng 24/24. Ở những ngày cầu thủ đó thi đấu xa nhà, lực lượng sẽ được tăng cường. Tất nhiên, số tiền mà giới quần đùi áo số phải chi trả cho công ty này không hề nhỏ.

Nhưng thà bỏ tiền còn hơn để mạng sống bị đe dọa, tài sản bị cướp đi. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) từng lên tiếng kêu gọi cầu thủ xem xét giải pháp này. Có lẽ, đó là cũng vấn đề Di Maria cần cân nhắc. Cầu thủ Argentina cùng vợ con không thể ở mãi trong khách sạn.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm