CẬP NHẬT tin tối 5/2: Torres hay nhất mùa Đông, James nghỉ 3 tháng, Barcelona muốn Reus

05/02/2015 21:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các tin tức về bóng đá châu Âu (Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga) trong ít giờ qua sẽ được cập nhật trong bản tin tối nay của Thể thao & Văn hoá.

James Rodriguez có thể nghỉ tới 3 tháng


Chấn thương của tuyển thủ quốc gia Colombia đã được phía Real Madrid xác nhận trên trang chủ là “rạn nứt khung thứ năm trong hệ xương bàn chân”. Đội bóng Hoàng gia thông báo James phải lên bàn phẫu thuật chỉ ít giờ sau khi trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla kết thúc.

Vào mùa giải trước, Xabi Alonso đã mắc chấn thương tương tự và phải nghỉ 3 tháng, thế nên không khó để kết luận rằng James cũng sẽ phải chịu cảnh tương tự trong thời gian tới.

Đây là một sự thiếu vắng rất đáng tiếc cho HLV Carlo Ancelotti bởi từ đầu mùa giải tới nay, cựu cầu thủ Monaco đã được ông dùng vô cùng hiệu quả trong các vai trò tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm.

Đây sẽ là một tin vui gián tiếp cho Isco - cầu thủ bị cho là lung lay vị trí khi Luka Modric bình phục.

Fernando Torres là thương vụ hay nhất thị trường mùa Đông


Trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã cập nhật kết quả cuộc bình chọn bản hợp đồng hay nhất kỳ chuyển nhượng tháng Một vừa qua. Trong 4 ngày vừa rồi, người hâm mộ trên khắp thế giới đã tham gia bỏ phiếu.

Theo đó, Fernando Torres (từ AC Milan sang Atletico Madrid) được đánh giá là thương vụ hay nhất. Đây rõ ràng không phải một kết quả bất hợp lý - tiền đạo người Tây Ban Nha đã thực sự hồi sinh sự tự tin kể từ khi trở lại đội bóng quê hương. Anh đã liên tiếp lập công trong các trận đấu quan trọng nhất gặp Real Madrid và Barcelona trong tháng Một.

Xếp sau Torres lần lượt là các thương vụ Wilfried Bony (từ Swansea City sang Man City), Seydou Doumbia (từ CSKA Moskva sang AS Roma), Xherdan Shaqiri (từ Bayern Munich sang Inter Milan), Andre Schuerrle (từ Chelsea sang Wolfsburg).

Everton sẽ khánh thành đài tưởng niệm thảm họa Hillsborough trước Derby Merseyside


CLB Everton vừa chính thức thông báo về kế hoạch khánh thành đài tưởng niệm 96 nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough ngay trước thềm trận derby cuối tuần.

Chủ tịch của Everton, ông Bill Kenwright và bà Margaret Aspinall - chủ tịch Hội hỗ trợ các gia đình nạn nhân Hillsborough sẽ cùng mở cửa đài tưởng niệm này. Đây là ý tưởng được đưa ra bởi Stephan Kelly, một CĐV Everton đã mất đi em trai Michael trong thảm họa này.

Kelly cho biết: “Với tư cách một CĐV Everton đã mất em trai tại Hillsborough, tôi vẫn luôn trông chờ một nghĩa cử chính thức để thể hiện sự hỗ trợ của nửa xanh thành phố cho những người hàng xóm”.

Barcelona sẽ dùng Ter Stegen để dụ khị Reus


Mundo Deportivo - một nguồn tin “thân Barca” - khẳng định, Marco Reus sẽ bắt đầu lựa chọn điểm đến sau mùa giải này từ tháng Ba tới. Hiện tại, đội bóng xứ Catalunya đang hết sức sốt sắng với thương vụ này.

Tờ báo này khẳng định, trong lần tiếp xúc sơ bộ với đại diện của Reus, câu hỏi được cầu thủ người Đức đưa ra rất đơn giản: Anh ta sẽ chơi ở đâu khi hàng công đội bóng này đã chật cứng với ba cái tên Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez?

Dù phía Barca khẳng định rằng một cầu thủ đa năng như Reus sẽ luôn có suất trong đội hình chính, tuy nhiên đó chưa phải một lời thuyết phục đủ sức nặng với cầu thủ này.

Mundo Deportivo khẳng định Barca đang nhờ cậy thủ thành trẻ Marc-Andre Ter Stegen trong việc thuyết phục Reus chọn Nou Camp làm điểm đến. Ter Stegen và Reus trước kia từng khoác chung một màu áo của Borussia Monchengladbach, vì vậy sự liên hệ này là khả thi.

Andre Schuerrle: Vẫn yêu, nhưng không tiếc Chelsea


Bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng của Wolfsburg - Andre Schuerrle - mới đây đã có những phát biểu đầu tiên sau vụ chuyển nhượng mùa Đông. Thừa nhận rằng anh muốn gắn bó với CLB thành phố London, nhưng Schuerrle cho biết sự thiếu thốn về cơ hội ra sân đã buộc anh phải quyết định.

“Tôi ban đầu muốn ở lại” - Schuerrle trả lời trong một cuộc họp báo của Wolfsburg. “Nhưng trong vài tuần gần đây, hay một tháng gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy muốn thay đổi, tôi muốn làm những gì khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, đó là được chơi bóng. Tôi chỉ được chơi bóng rất hạn chế tại Chelsea những tuần qua”.

“Tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối về Chelsea” - Schuerrle khẳng định. “Tôi vẫn yêu đội bóng này, những cán bộ nhân viên tại đó thật tuyệt vời. Tôi đã phát triển lối chơi, cải thiện bản thân ở đó. Tôi là một cầu thủ khác hẳn khi mới đến Chelsea”.

Didier Drogba là cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất lịch sử Premier League


Nguồn thống kê uy tín Opta mới đây đã liệt kê một danh sách 10 cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất lịch sử Premier League và không mấy bất ngờ khi Didier Drogba đã đứng đầu bảng.

Gia nhập Chelsea năm 2004 cùng những Jose Mourinho, Petr Cech, Drogba chính là một trong những thần tượng lớn nhất tại CLB áo xanh thập niên qua. Thế hệ này đã biến Chelsea từ vị thế một đội bóng loại hai trở thành một ứng cử viên vô địch trong mọi giải đấu họ tham dự.

Tới nay “Voi rừng” đã chơi 368 trận cho Chelsea tính trên mọi đấu trường, ghi 163 bàn.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm