Góc kỹ thuật: Lại đợi chờ Van Persie

02/12/2014 07:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ba trận liên tiếp, trước Manchester City, Crystal Palace và Arsenal, Robin van Persie gây thất vọng, thi đấu dưới mức trung bình. Ngay lập tức, xuất hiện những lời bàn tán về sự ưu đãi cảm tính mà HLV đồng hương Louis Van Gaal dành cho anh.

Tuy nhiên, màn trình diễn trước Hull City khiến nhiều người phải rút lại những lời chê bai quá đà. Van Persie vẫn là một tiền đạo đẳng cấp. Vấn đề chỉ là cách chơi bóng của anh cần phải thay đổi cho phù hợp với những dấu hiệu sút giảm tốc độ và sức bền.

Người làm tường hoàn hảo

Được HLV Van Gaal đặt trọn niềm tin, Van Persie đã thể hiện một bộ mặt tương đối khác biệt so với chính anh trước kia. Khi còn ở Arsenal, tiền đạo có cái chân trái khéo léo này từng công khai nói rằng anh “thích lùi sâu”, thích “tham gia tổ chức thế trận”. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi rằng anh cần có tốc độ tốt để xâm nhập vòng cấm sau khi về giữa sân, cũng như thể lực phải bền bỉ để liên tục di chuyển với cường độ cao. Về lâu dài, đây không thể là một con đường phù hợp cho những tháng ngày tuổi “băm”.

Thống kê cho thấy rằng trong trận gặp Hull, Van Persie chỉ thực hiện tổng cộng 18 đường chuyền trong 70 phút có mặt trên sân, nhưng bất ngờ là tới 15 trong số đó không hướng về phía khung thành Hull City. Vị trí chuyền bóng của cựu tiền đạo Feyenoord cũng nằm chủ yếu ở khu vực trước vòng cấm. Anh đã trở thành một bức tường để đồng đội bật nhả.

Thi đấu chủ yếu quay lưng với khung thành, đội trưởng ĐTQG Hà Lan liên tục giúp các đồng đội tiến gần tới khung thành đối thủ bằng cách đóng vai một điểm đến cho những trái bóng phát động tấn công sệt. Cách làm này tuy không gây nguy hiểm trực tiếp tức thì cho Hull, nhưng anh đã góp công lớn giúp tập thể Man United tiến dần tới khung thành đối phương. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi Angel Di Maria - cái tên có khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương - sớm phải rời sân do chấn thương.

Khi có cơ hội, Van Persie cũng sẵn sàng thể hiện bản năng sát thủ. Pha xoay người 180 độ và dứt điểm trái phá làm Allan McGregor bất lực xứng đáng lọt vào tốp những bàn đẹp nhất vòng 13 giải Ngoại Hạng Anh.

Không khó để nói rằng Van Persie có đủ đẳng cấp để biến phong cách này thành thương hiệu mới cho riêng anh trong thời gian tới. Anh đang có động lực rất tốt để nỗ lực, bởi Falcao hẳn sẽ không muốn ngồi dự bị quá nhiều.

Coi chừng bẫy phản công

Nếu có một điểm mà Man United ít lưu tâm trong trận gặp Hull nhưng buộc phải cẩn trọng khi gặp Stoke trong khuôn khổ vòng 14 Premier League rạng sáng mai, đó hẳn sẽ là chống phản công.

Dù mất đi chân chạy tốc độ Victor Moses, nhưng phong độ cao của Bojan Krkic và khát khao thể hiện của Marko Arnautovic sẽ mang tới cho Mark Hughes những lựa chọn tốt ở hai biên. Một người cũ của United là Mame Biram Diouf chắc chắn sẽ có vai trò quan trọng. Dù đá cánh hay tiền đạo, tốc độ và khả năng càn lướt của anh sẽ là một nỗi lo cho hàng thủ của Quỷ Đỏ. Hẳn ít ai quên hình ảnh Diouf “xỏ háng” Vincent Kompany, chạy hơn nửa chiều dài sân trước khi sút tung lưới Joe Hart vào đầu tháng 10.

Trông chờ vào việc Marcos Rojo hay Chris Smalling đua tốc độ trước những cái tên kể trên là một điều mạo hiểm. Vì thế, cách làm tốt nhất cho thầy trò Van Gaal sẽ là pressing từ xa. Những cái tên giàu năng lượng như Marouane Fellaini, Wayne Rooney, Ander Herrera hay Antonio Valencia sẽ cần áp sát đối thủ thật nhanh, buộc Stoke không thể phát động phản công hiệu quả.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm