Di Natale có thể hoãn treo giày: Cảm ơn Di Natale!

19/05/2014 19:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Camp Nou là tinh thần chiến binh của Atletico Madrid. Tại Wembley là màn lội ngược dòng kịch tính của Arsenal. Friuli không có trong sự lựa chọn của người yêu bóng đá Việt Nam hôm qua. Nhưng đó mới là nơi của bóng đá thuần khiết.

Đó có thể là trận cuối cùng trong sự nghiệp Antonio Di Natale. Và anh tặng chúng ta hat-trick đầy cảm xúc. Anh sút phạt ghi bàn, rồi chạy ra đường biên ôm hôn cậu con trai nhỏ. Anh đệm bóng cự ly gần ghi bàn, rồi dang tay chạy đi một tiểu phi cơ. Tất cả đều thuần khiết, toát ra từ thứ bóng đá vô tư của một trận thủ tục. Nụ cười Di Natale chắc chắn là niềm vui, như 10 năm qua chúng ta đã biết đến tại Udinese như thế. Trong ngày (rất có thể là) cuối cùng của sự nghiệp, anh vẫn không đánh mất nụ cười.

“Toto” Di Natale là một cầu thủ kỳ lạ, thậm chí là dị thường. 25 tuổi, anh mới đến Serie A. 36 tuổi, anh vẫn ghi 27 bàn ở giải đấu, vẫn cạnh tranh Chiếc giày vàng châu Âu với những chân sút trẻ trung tài năng khác. Anh là người đầu tiên 2 lần đoạt Vua phá lưới Serie A liên tiếp từ sau Beppe Signori của Lazio. Anh là một tuyển thủ Italy, nhưng không như các đồng đội Alexis Sanchez, Quagliarella, Vicenzo Iaquinta, Mehdi Benatia… đều đến  những đội bóng lớn hơn để thăng tiến và kiếm tiền, Di Natale chọn ở lại. Những chiếc cúp có lẽ không phải cái đích buộc phải đến của anh. Udinese như một ngôi làng nhỏ, có anh là người hùng ở đó. Không phải là thiếu ý chí, mà đơn giản, ở đó có niềm vui.

“Tôi sẽ chơi bóng đến khi nào cơ thể cho phép”, Di Natale nói 2 năm trước. “Thật tiếc nếu phải từ bỏ bóng đá lúc này, khi tôi thấy thể trạng mình vẫn đạt yêu cầu”, Di Natale nói sau trận hôm qua. Anh có lẽ tiếc rẻ nếu phải dừng lại lúc này, ở tuổi 36, vẫn ghi 6 bàn trong 3 trận gần nhất, lập 1 hat-trick, 1 cú đúp, và đã cán mốc 17 bàn Serie A mùa này. Anh đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào tháng 1, nhưng giờ anh bảo: Sẽ đi nghỉ cùng vợ con trước khi quyết định tương lai.

Hat-trick hôm qua giúp anh cán mốc 193 bàn tại Serie A trong sự nghiệp, nhưng anh vẫn luôn nói muốn vượt mốc 200 bàn tại giải đấu. Vậy là anh vẫn còn mục tiêu. Chúng ta hy vọng, không gì là quá muộn với người đàn ông 36 tuổi vẫn chiến đấu như thể đôi mươi, và 25 tuổi mới bắt đầu. Chúng ta sẽ chờ câu trả lời “tiếp tục” từ anh, “Toto”, cho những ngày bóng đá thuần khiết còn ở Serie A.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm