CẬP NHẬT tin chiều 14/10: 'Quá khó để Arsenal thay thế Wenger'. 'Tevez chắc chắn lên tuyển Argentina'

14/10/2014 14:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật chiều 14/10 sẽ gửi đến độc giả các thông tin mới nhất về bóng đá quốc tế, và tình hình sức khỏe của tay đua F1 Jules Bianchi.

Quá khó để thay thế Arsene Wenger

Ivan Gazidis, Giám đốc điều hành của Arsenal cho rằng nhiệm vụ thay thế HLV Arsene Wenger trong tương lai là cực kì khó khăn.

“Ở Arsenal, quá nhiều kế hoạch xoay quanh một cá nhân. Dễ hiểu thôi, bởi chúng tôi có một HLV vĩ đại”, ông Gazidis trả lời phỏng vấn Arsenal.com.

“Arsene là người dẫn dường tuyệt vời, đã đưa CLB đến vị trí rất rất tốt. Thử thách lớn nhất của CLB là khi Arsene ra đi, chúng tôi phải tìm người thay thế ông ấy. Tôi không biết khi nào chuyện đó xảy ra”.

Ông Gazidis cũng nói, Arsenal hoàn toàn tin ở các kế hoạch của Wenger.

“Nếu HLV tin vào một cầu thủ như Mesut Oezil, ông ấy có thể mua cậu ấy. Chuyện tương tự với Alexis Sanchez…”

HLV Wenger hiện còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2017, theo một bản hợp đồng vừa kí kết vào cuối mùa giải trước. Ông đã gắn bó với Arsenal được 18 năm.

Sir Alex Ferguson: Mượn Falcao là đúng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MUTV, cựu HLV Manchester United Sir Alex Ferguson nhận xét về bản hợp đồng hồi mùa Hè của Man United với Radamel Falcao.


Falcao đã sẵn sàng kí hợp đồng dài hạn với Man United?

“Một thương vụ lớn như Falcao là thứ tất cả chúng ta đều muốn thấy. Rõ ràng, cậu ấy là tay săn bàn tuyệt vời”, Sir Alex nói với MU TV.

“Cậu ấy bị chấn thương nên mượn là giải pháp đúng đắn”.

Mặc dù vậy, theo báo chí Anh thì sau khi nhận định kĩ càng tình hình chấn thương của Falcao, Man United đang có kế hoạch mua đứt cầu thủ người Colombia. Họ sẽ chi 43,5 triệu bảng mua đứt hợp đồng của anh với Monaco.

Roy Keane: Ireland chẳng việc gì phải sợ Đức

Cựu cầu thủ tuyển Ireland Roy Keane cho rằng đội tuyển quốc gia CH Ireland chẳng việc gì phải sợ đội tuyển Đức, đội vừa thất bại 0-2 trước Ba Lan.


Roy Keane tin tuyển Ireland sẽ đá tốt trước Đức.

“Tôi không nghĩ chúng ta phải sợ hãi. Tôi không nghĩ họ phải sợ hãi bất cứ điều gì. Dù chuyện gì xảy ra thì họ cũng phải luôn nhìn về phía trước”, Keane nói.

“Đấu lại một đội bóng lớn là một thứ áp lực tuyệt vời. Đấy sẽ là thử thách khác biệt. Mọi người không chỉ hy vọng vào một chiến thắng, mà còn muốn xem một trận đấu nhiều bàn thắng”.

“Chúng tôi muốn vào trận đấu như một con thú bị thương. Đó sẽ là một bài kiểm tra, dĩ nhiên vậy, và chúng tôi ở đây vì chiến thắng”.

Đội tuyển CH Ireland sẽ làm khách trên đất Đức vào rạng sáng mai. Ở bảng D Vòng loại EURO 2016, Ireland và Ba Lan đang dẫn đầu bảng sau 2 trận toàn thắng.

Wilshere: Chấn thương Oezil không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi

Tiền vệ Jack Wilshere cho rằng chấn thương của tiền vệ Mesut Oezil sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Arsenal.




Wilshere không lo dù Oezil chấn thương.

“Oezil chơi hơi lệch cánh trái, vì thế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trung lộ”, Wilshere nói.

“Chambo sẽ có cơ hội. Theo sẽ trở lại. Có thể Theo và Chambo sẽ thay nhau thi đấu”.

“Chúng tôi sẽ khó đá nếu mất đi một số 10 như Oezil, nếu Oezil thường xuyên chơi ở vị trí số 10 thì chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ, đội bóng có nhiều cầu thủ có thể bó vào giữa”.

Như TT&VH đã đưa tin, tiền vệ Mesut Oezil đã dính chấn thương trong quá trình trở về tuyển Đức tập trung. Dự kiến, anh sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng.

Jules Bianchi sẽ không từ bỏ

Cha của Jules Bianchi, tay đua F1 bị tai nạn trên đường đua nước Nhật và bị chấn thương sọ não rất nặng, nói rằng con trai ông sẽ không bao giờ từ bỏ chiến đấu.


Jules Bianchi đang chiến đấu chống lại cái chết.

“Tình hình cực xấu. Cứ mỗi khi có điện thoại gọi đến, chúng tôi biết đấy có thể của bệnh viên thông báo rằng Jules đã chết. Nhưng ban đầu, họ nói 24 giờ đầu tiên là giai đoạn rất quan trọng. Sau đó họ bảo 72 giờ và giờ thì chúng tôi vẫn chờ Jules. Nó vẫn đang chiến đấu”.

“Nó sẽ thành công trong chặng đua quan trọng nhất đời nó. Nó sẽ không từ bỏ. Tôi cam đoan như vậy”.

“Tôi có thể cảm nhận được. Tôi tin là như thế. Tôi nói chuyện với nó. Tôi biết nó vẫn nghe thấy lời tôi. Các bác sĩ nói với chúng tôi rằng đấy là một phép màu, vì chưa có ai sống sót được sau tai nạn thảm khốc đến như thế. Nhưng Jules sẽ không từ bỏ. HLV Andrea của con trai tôi nói rằng nếu có ai có thể trở thành người đầu tiên thực hiện được phép màu, thì đấy là Jules”.

Ông Philippe Bianchi, cha của Jules cũng nói rằng, con trai ông sẽ lấy tấm gương của Michael Schumacher, người đã chấn thương rất nặng vì một tai nạn trượt tuyết, nhưng đã dần bình phục và tỉnh dậy.

Hiện toàn thế giới F1 vẫn đang cầu nguyện cho Jules, tay đua hiện chữa trị tại bệnh viện Yokkaichi, Nhật Bản.

Chắc chắn Tevez sẽ được gọi lên tuyển

Đó là khẳng định của HLV đội tuyển Argentina, ông Gerardo Martino.


Carlos Tevez rất khát khao trở lại tuyển Argentina.

“Tevez đang thi đấu rất tốt”, Martino nói với Kênh Tyc ở Argentina.

“Cậu ấy là một trong những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất. Cậu ấy chắc chắn sẽ được gọi lên tuyển sớm thôi”.

Ông Martino phát biểu những câu này sau khi một lần nữa Tevez không có tên trong danh sách đội tuyển Argentina đá giao hữu với Brazil và Hong Kong.

Trước đó, Tevez bị HLV Alejandro Sabella lãng quên trong toàn bộ kế hoạch của ông này, bao gồm cả World Cup 2014.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm