Lớn lên từ mỗi kỳ World Cup

12/06/2014 17:39 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là World Cup 2014 - ngày hội bóng đá lớn nhất và được mong đợi nhất đã tới. Với riêng tôi, đây đã là lần thứ 8 được thưởng thức, kể từ World Cup 1986.

Nhìn lại những kỳ World Cup đã qua, những kỷ niệm khó quên giống như một cuốn phim quay chậm đang dần hiện về trong ký ức.

World Cup 1986 và bóng đá Liên Xô

Thuở bé, nhà không có ti vi, hàng tuần tôi vẫn háo hức chờ đến tối thứ 5 để xem chương trình Câu lạc bộ Thể dục Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam (lúc đó chưa chia thành VTV1,VTV2,VTV3 như bây giờ). Thuở ấy, những trận đấu ở giải vô địch quốc gia Liên Xô có một sức cuốn hút đến kỳ lạ đối với chúng tôi - những cậu bé mới lớn, cho dù chỉ là hình ảnh mờ mờ qua chiếc ti vi đen trắng của bác nhà hàng xóm.

Ở World Cup 1986, Liên Xô thua Bỉ ở vòng 2

World Cup đầu tiên của tôi là năm 1986, khi mà đội tuyển Liên Xô bị thua đội tuyển Bỉ ở vòng 2 do bị trọng tài bắt việt vị sai, tôi (lúc ấy còn bé) đã khóc hết nước mắt vì tiếc cho đội bóng yêu thích của mình đã không giành được quyền đi tiếp vào vòng trong. Hôm sau, nghe một anh bạn nói: “Này, hình như FIFA treo còi lão trọng tài ấy và xử cho đội tuyển Liên Xô của mày lọt tiếp vào tứ kết đấy”, tôi đã mừng như phát điên và lùng gần khắp thành phố để tìm tờ báo Thể thao & Văn hóa (lúc đó còn khó kiếm chứ không như bây giờ) để xem thực hư thế nào. Thế rồi khi biết mình bị lừa, tôi đã suýt nữa choảng nhau với anh chàng đó vì tội dám "lừa đảo" và xúc phạm tình yêu bóng đá của tôi. Đội tuyển Liên Xô đã trở thành “đội nhà” của những cậu bé Việt Nam yêu bóng đá thuộc thế hệ 7x (trong đó có tôi) như thế đó.

World Cup 2006 – nghe bằng tai nghe

Tháng 5 năm 2006, hạnh phúc lớn lao đã đến với tôi khi con gái bé bỏng của tôi chào đời. Năm đó cũng giống như thông lệ, World Cup được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7 nghĩa là khi con gái tôi mới chỉ được 1-2 tháng tuổi và phần lớn thời gian trong ngày chỉ dành cho việc “ngủ”.

Vấn đề phát sinh khi đó là các trận đấu của World Cup thường diễn ra vào buổi tối và ban đêm - thời điểm mà con gái tôi thường đang say giấc nồng. Vậy làm thế nào để có thể thưởng thức các trận đấu hấp dẫn của World Cup 2006 mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái?

Italy vô địch ở World Cup 2006

Trăn trở và suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định lấy một tấm vải lớn che lên chiếc ti vi ở trong phòng ngủ để giảm bớt cường độ ánh sáng, đồng thời mua một chiếc tai nghe “xịn”, cắm vào để đảm bảo âm thanh và ánh sáng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Thực tế cho thấy giải pháp này của tôi tỏ ra khá hiệu quả. Hơn nữa, dường như con gái của tôi cũng thông cảm với niềm đam mê của bố nó nên cũng ít quấy khóc và ngủ ngoan hơn trong suốt thời điểm diễn ra World Cup. Chính vì thế mà tôi vẫn có thể vừa trông con vừa theo dõi các trận đấu suốt giải.

World Cup 2014 – mơ tới “thánh đường bóng đá”

World Cup luôn là Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và 4 năm đã trôi qua một cách nhanh chóng giống như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, giữa 2 giải đấu, chúng ta thấy mình đã khác đi rất nhiều (già đi và trưởng thành lên).

 4 năm trước, World Cup của tôi là những đêm không ngủ và những trang viết theo “đơn đặt hàng” của một vài tờ báo. Còn năm nay sẽ là một World Cup hoàn toàn mới mẻ ở một nơi cách xa Việt Nam tới nửa vòng trái đất. Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với những người bạn – các phóng viên của các tờ báo thể thao - những người sẽ được có mặt ở Brazil, nơi được coi là thánh đường của bóng đá, để được trải nghiệm một World Cup bằng xương bằng thịt và hít thở bầu không khí nóng bỏng cũng như lăn theo những vòng quay không ngừng của trái bóng Brazuca.

Đối với tôi, World Cup không những chỉ là Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm 1 lần, mà còn là dịp để tôi trải nghiệm về những nền văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc khác nhau trên thế giới trên những trang báo.                                    

Hương Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm