Liverpool: Giờ làm gì, Rodgers cũng bị nghi ngờ

10/11/2014 14:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Brendan Rodgers là một tài năng xây dựng đội bóng, người được bầu là HLV xuất sắc nhất năm của mùa giải trước, nhưng lần đầu tiên tại Liverpool, ông phải vùng vẫy trong bão táp.

Nhiều ý kiến bất đồng xung quanh quyết định ở phút 70 của ông, khi ông rút Emre Can và Philippe Coutinho ra khỏi sân, cho Joe Allen và Fabio Borini vào sân. Các CĐV rõ ràng không hài lòng.

Rodgers bối rối giải thích sau trận: “Tôi thấy đội bóng không đủ sáng tạo”, ông nói về quyết định cho Joe Allen vào sân khi đội đang bị dẫn 1-2". Vì sao lại là Allen? Vì sao không phải là Adam Lallana, cầu thủ tinh quái hơn khi xử lý ở 1/3 phần cuối sân đối phương. Vì sao Rodgers thay Can? Cầu thủ có giá 10 triệu bảng mua từ Bayer Leverkusen đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool, và chứng tỏ anh là bản hợp đồng triển vọng.

“Tôi muốn tạo ra động lực trong tấn công bằng cách tung thêm tiền đạo thứ hai vào sân”, Rodgers tiếp tục, nói về quyết định sử dụng Fabio Borini từ ghế dự bị. Ai cũng thấy Mario Balotelli làm việc tốt hơn khi được chơi với một tiền đạo khác. Điều này khiến chúng ta lại thắc mắc: Thế thì tại sao Rodgers không dùng hai tiền đạo đá song song ngay từ đầu?

Đấy là vấn đề cho Rodgers. Các quyết định của ông không còn mang lại tin tưởng. Sàn catwalk không phải chỗ để nhảy nhót, đội bóng không còn nơi tập kết những cái nhìn ngưỡng mộ và những ngợi ca. Thay vào đó, ánh đèn quét qua là đội bóng giật mình, và lỗi lầm bị xới lên.

Rodgers chấp nhận sự phản đối từ các CĐV. “Các CĐV là một phần quan trọng của đội bóng và chúng tôi phục vụ họ. Họ thấy đội bóng đã thua 3 trận liên tiếp, và họ không vui, vì chúng tôi không thường trải qua thành tích như vậy”, Rodgers nói về các thất bại liên tiếp trước Newcastle, Real Madrid và Chelsea. Tất cả trong 8 ngày. Ông đã vừa thua bạc.

Rodgers đã ném đi các cơ hội chiến thắng, thậm chí hòa Real Madrid bằng việc sử dụng đội hình B. Nó trái với truyền thống của Liverpool, và thua vẫn hoàn thua. Rodgers không cho rằng ông thất bại, và nói không hối tiếc điều gì: “Tôi sẽ không thể làm khác". Rodgers phải nhận thức được khác biệt giữa bướng bỉnh và quyết đoán.

Ông vẫn trẻ, chỉ 41 tuổi, và mới làm huấn luyện viên từ tháng 11/2008. Sự thăng tiến nhanh chóng được ngợi ca, nhưng ông chỉ bắt đầu từ Watford, sau đó đến Reading, Swansea, nên ông chỉ đi được đến phút 70.

Khi canh bạc của Rodgers thất bại tại Madrid, 4.500 CĐV Liverpool tại Bernabeu đã lên tiếng ủng hộ HLV. Họ vẫn trung thành, vẫn nhớ mùa giải tuyệt vời năm ngoái. Họ vẫn nhận thức được đội bóng thiệt thòi vì Luis Suarez ra đi và Daniel Sturridge chấn thương dài ngày.

Các CĐV tiếp tục cho Rodgers thời gian và kiên nhẫn với ông, nhưng yêu cầu các giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết các vấn đề nổi cộm. Đấy có thể là mở hầu bao mua cầu thủ. Đấy chắc chắn là dành nhiều thời gian hơn suy nghĩ và tập luyện ở Melwood. Rodgers cần tổ chức hàng thủ tốt hơn, xây dựng nhiều cầu thủ sáng tạo hơn ở hàng tiền vệ (như Oscar và Hazard phía Chelsea) và giải quyết vấn đề của Balotelli, hoặc là loại bỏ anh hoặc là thêm cầu thủ hỗ trợ anh. Cuộc sống sẽ dễ hơn khi Sturridge trở lại sau chấn thương đùi, cung cấp cho đội bóng những pha băng cắt, và rõ ràng hỗ trợ cho Mario Balotelli.

Hy vọng là thế.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm