CẬP NHẬT tin chiều 2/5: Mourinho sẽ mua 3 ngôi sao lớn. Barca muốn có Courtois

02/05/2014 15:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mourinho sẽ mua sắm rầm rộ vào mùa hè này với ít nhất 3 ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Barca muốn cách mạng trong khung gỗ bằng Thibaut Courtois. Và Roy Hodgson bất bình với việc các học trò của ông bị vắt sức. Đó là những thông tin đáng chú ý chiều 2/5.

Mourinho lên kế hoạch mua sắm rầm rộ vào mùa hè này

Sau thất bại trước Atletico Madrid và phải đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch mua sắm rầm rộ với ít nhất 3 ngôi sao đẳng cấp quốc tế ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo Daily Mail, chiến lược gia người Bồ sẽ mang về hai tiền đạo, một tiền vệ trung tâm và một hậu vệ trái.


Paulinho sẽ thay thế Lampard ở Chelsea?

Mục tiêu đầu tiên, như nhiều người đã biết là trung phong Diego Costa, người có điều khoản giải phóng hợp đồng là 32 triệu bảng, một con số nằm trong khả năng chi trả của Chelsea. Hai CLB đã liên hệ với nhau về trường hợp này từ khá lâu. Ngoài ra, Chelsea cũng đang dõi theo tình hình của Mario Mandzukic, người rất có thể sẽ rời Bayern sau khi Robert Lewandowski đặt chân đến đây.

Ở hàng tiền vệ, với việc Frank Lampard đã 35 tuổi và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nên Mourinho sẽ cần một tiền vệ toàn năng nữa vào mùa hè này, và họ đang nhắm Paulinho (trẻ hơn Lampard 10 tuổi) của đối thủ cùng thành phố Tottenham. Ngoài ra, Chelsea cũng quan tâm tới nhạc trưởng Hakan Calhanoglu của Hamburg, người được mệnh danh là Mesut Oezil mới. Với việc Ashley Cole chưa đồng ý gia hạn hợp đồng, Chelsea sẽ cần một hậu vệ trái mới, và thần đồng Luke Shaw (Southampton) là cái tên được nhắm tới. Ngoài ra, một số phương án khác là Alberto Moreno (Sevilla) và Filipe Luis (Atletico).

Bên cạnh đó, Chelsea cũng đang nỗ lực giữ Eden Hazard trước sự chèo kéo của PSG và Real Madrid. Họ cũng muốn Thibaut Courtois trở lại Stamford Bridge, dù thủ thành trẻ này thích ở lại Atletico hơn.

Roy Hodgson bất bình với Man City

HLV tuyển Anh Roy Hodgson thừa nhận ông đã bất lực trong việc ngăn chặn Man City đưa các cầu thủ Anh đi tập huấn tại UAE sau khi kết thúc mùa giải này.


Joe Hart và Milner sẽ không được nghỉ ngơi sau khi kết thúc mùa giải

Chiến lược gia lão làng này rất muốn các học trò của mình được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi kết thúc mùa giải. Nhưng chỉ 4 ngày sau khi đá trận cuối cùng tại Premier League, Joe Hart và James Milner, những trụ cột trong đội hình Tam sư, sẽ phải bay đến UAE cùng Man City đá giao hữu với CLB Al Ain. Dù HLV Manuel Pellegrini hứa sẽ không đưa họ vào sân, nhưng theo Hodgson, tốt nhất là cả hai không phải lên chuyến bay kéo dài đến 16 tiếng đồng hồ (cả đi cả về) này. Trước đó, Hodson đã gửi thư đến từng CLB tại Premier League rằng cần phải để các cầu thủ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian từ 12 đến 19/5, nhưng Man City đã phớt lờ đề nghị này.

Trong khi ấy, Man City khẳng định rằng chuyến đi đến đất nước của ông chủ Sheikh Mansour sẽ chẳng khác gì một kỳ nghỉ. Cả đội sẽ bay bằng ghế hạng thương gia tới UAE, thư giãn trên các bãi biển và đánh golf. Một CLB khác, Liverpool, sẽ có trận giao hữu với Shamrock Rovers tại Dublin, nhưng họ hứa rằng sẽ không có tuyển thủ Anh nào ra sân ở trận đấu trên sân Aviva vào ngày 14/5 tới.

Barcelona muốn có Thibaut Courtois

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận với Ter Stegen, nhưng Barcelona vẫn muốn tăng cường thêm một ngôi sao nữa trong khung gỗ, và người mà họ nhắm tới là Thibaut Courtois, cầu thủ đang thi đấu cho Atletico theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Ngày hôm nay, hai nhật báo SPORT và Mundo Deportivo đều đồng loạt đưa Courtois ra trang bìa với nội dung rằng anh đang nằm trong tầm ngắm Barca.


Chelsea muốn có Courtois

Tuy nhiên, Barca sẽ phải đối mặt với hai khó khăn nếu muốn sở hữu Courtois. Thứ nhất, Chelsea đã gia hạn hợp đồng với thủ môn này đến năm 2016 và muốn anh sẽ là người thay thế lâu dài cho Petr Cech. Thứ hai, Real Madrid cũng đang dõi theo thủ thành này để thay thế cho Iker Casillas, người đã 33 tuổi.

Theo Mundo Deportivo, Barcelona có thể sẽ phải vung ra 50 triệu euro, một khoản tiền khổng lồ để có thể khiến Chelsea bán đứt Courtois cho mình.

Chiellini: Juve xứng đáng vào chung kết Europa League

Hậu vệ Giorgio Chiellini vẫn tỏ ra khá cay cú sau khi đội nhà bị loại ở bán kết Europa League. Anh cho rằng Juve đã quá thiếu may mắn.


Chiellini cho rằng Juve bị loại vì thiếu may mắn

Nhà vô địch Serie A bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở trận lượt về và bị loại với thất bại chung cuộc 1-2, nhưng Chiellini cho rằng đội nhà chỉ thiếu may mắn mà thôi “Thật khó để chấp nhận điều này bởi kết quả không phản ánh đúng màn trình diễn của chúng tôi”, hậu vệ này phát biểu trên website CLB, “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt ở cả hai lượt trận nhưng bị trừng phạt bởi những khoảnh khắc cá nhân. Trận chung kết đáng lẽ đã nằm trong tay chúng tôi. Thật xấu hổ vì lỡ hẹn”.

Trớ trêu cho Juve, trận chung kết Europa League lại diễn ra ngay chính trên sân Juventus của họ, vào ngày 14/5 tới.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm