Mỗi tuần một chuyện: Hãy tiếp tục hy vọng, Arsenal và Man United!

06/04/2015 06:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League 2014-15 sắp ngã ngũ đến nơi khi Chelsea vẫn dẫn đầu với khoảng cách điểm quá an toàn. Nhưng HLV Louis van Gaal vẫn tuyên bố ngạo nghễ: “Man United vẫn có thể vô địch Premier League mùa này”.

1. Việc bị loại ở Champions League càng khiến Chelsea có thể hoàn toàn tập trung vào chuyện chinh phục danh hiệu lớn ở đấu trường quốc nội. Họ đang chơi một thứ bóng đá rất chặt chẽ, nhờ vào một bộ khung cầu thủ xuất sắc và khó bị đánh bại.

Ngay từ nửa đầu mùa giải, khi cuộc đua vô địch chỉ thuộc về Chelsea và Man City, chính Mourinho đã từng tuyên bố rằng ông không bao giờ muốn đánh rơi lợi thế dẫn điểm trước các đối thủ bởi lẽ việc dẫn điểm đủ an toàn sẽ giúp các cầu thủ bước vào vòng đấu kế tiếp với tâm lý thanh thản hơn, ít áp lực hơn. Đó là một mục tiêu cụ thể, công khai của Mou dành cho những học trò của mình.

Nhưng trong cái lợi này bao giờ cũng có cái hại kia và ngược lại. Để có được tâm lý thanh thản, không nhiều áp lực cho vòng đấu kế tiếp, các học trò của Mou phải chịu áp lực duy trì khoảng cách điểm ở ngay các trận đấu mà họ đang phải căng sức trên sân. Phải chăng, áp lực đó là thứ khiến Chelsea trải qua một loạt kết quả chật vật ở Premier League kể từ đầu tháng 3, mà điển hình là trận thắng Stoke 2-1 ở vòng vừa rồi, trận đấu hiếm hoi trong sự nghiệp cầm quân của mình Mourinho phải vùi đầu xuống mặt cỏ để tiếc cho một cơ hội ăn bàn mười mươi trôi qua???

2. Về lý thuyết, cả Man City, Man United, Arsenal đều còn cơ hội vô địch Premier League. Nhưng cũng về lý thuyết, với sức mạnh của mình, Chelsea hoàn toàn có thể duy trì mạch trận thắng đến tận vòng 38. Song bóng đá không phải là lý thuyết, bóng đá ẩn chứa nhiều bất trắc không ai ngờ. Và minh chứng cho bất trắc kiểu đó thì không thiếu, và cũng chỉ mới diễn ra gần đây thôi.

Cuối mùa trước, sau vòng 34, khi Man City thất bại 0-2 trước Liverpool, nhiều người đã nghĩ rằng Liverpool sẽ vô địch Premier League sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng chỉ 4 vòng ngắn ngủi thôi, tức là có 360 phút thi đấu, Liverpool đã thất bại não nề để dâng chức vô địch cho đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên, sẽ có người nói rằng Chelsea không phải là Liverpool để vấp ngã như thế nhưng nên nhớ Man City từng san bằng khoảng cách 8 điểm mà Chelsea tạo lập được ở giữa mùa giải này.

Việc Man United và Arsenal đang đứng ở vị trí áp sát Chelsea đều nằm ngoài mọi dự đoán hồi đầu mùa giải. Khoảng cách 7 và 8 điểm không phải là bất khả chinh phục trong 7 vòng còn lại, bất chấp việc Chelsea đang đá ít hơn các đối thủ 1 trận. Đơn giản, Chelsea còn phải tiếp Man United, Liverpool và hành quân tới Emirates. Các trận cầu ấy đều chứa đầy cạm bẫy và một thất bại khởi đầu (trước Man United) có thể sẽ tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực đối với đoàn quân của Mourinho y như hiệu ứng mà Liverpool gặp phải sau trận thua chính Chelsea mùa trước.

3. Bóng đá hấp dẫn nhờ kịch tính của các cuộc đua và nếu ta càng tin rằng cuộc đua đã an bài sớm và bất ngờ liên tiếp diễn ra, sức hấp dẫn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cuộc sống cơ bản rất cần hi vọng và những người yêu bóng đá cứ nên nuôi hi vọng về những bất ngờ sắp tới đi cái đã. Còn nếu bạn không đủ vững tin vào một kịch bản nhiều nút thắt của Premier League từ nay đến cuối mùa giải, tốt nhất là bạn không nên theo dõi nữa.

Nếu một hôm nào đó, bạn lật trang báo thể thao bất kỳ và đọc được rằng “Chelsea chỉ còn hơn Man United (hoặc Arsenal) 1 điểm và vẫn còn 1 vòng cuối, lúc đó bạn đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, cơ hội mà lẽ ra bạn đã có thể có ngay từ những vòng đấu kế tiếp này…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm