Man United của Van Gaal vẫn sợ 'xe buýt'

24/07/2015 06:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã thắng 3-1 khá dễ dàng trong trận gặp San Jose Earthquakes ở giải giao hữu International Champions Cup. Nhưng sau trận đấu, HLV Louis van Gaal vẫn tỏ ra không hài lòng.

HLV người Hà Lan nói trong cuộc họp báo: “Hiệp 2 tôi cho rằng chúng tôi đã chơi rất tệ, mất bóng nhiều trong những tình huống không cần thiết. Điểm sáng duy nhất là bàn thắng của Pereira. Chúng tôi đã để đối phương tạo ra nhiều mối đe dọa không đáng”.

Schweinsteiger cần thời gian

Chiến lược gia người Hà Lan đặc biệt nghiêm khắc với các cầu thủ mới. Khi được hỏi về màn trình diễn dưới trung bình của Bastian Schweinsteiger, ông nói: “Cậu ấy đã chơi quá tệ”. Tất nhiên, tuyên bố đó được giật ra thành tít báo, dù nó phần nào đã bị rút ra khỏi bối cảnh. Van Gaal thực ra đã nói: “Các cầu thủ có thể đôi khi chơi tệ, chắc chắn là khi bạn mới có sự chuẩn bị là 3-6 ngày tập và phải chơi 45 phút. Tôi nghĩ trận đầu tiên, anh ấy (Schweinsteiger) đã chơi rất tốt, nhưng hôm nay thì quá tệ”.

Sự chuẩn bị đang là vấn đề then chốt với Van Gaal ở thời điểm này. Man United đã chơi với 4 đội hình hoàn toàn khác nhau trong 4 hiệp đấu ở giải ICC tới giờ, trừ thủ thành Sam Johnstone đã bắt trọn 90 phút trận gặp Earthquakes. Xây dựng nhịp điệu và gắn kết các cầu thủ đang là ưu tiên lúc này, chứ không phải dò xét phong độ của từng người.

Tuy nhiên, trong hiệp 2 trận gặp Earthquakes, một vấn đề cũ đã trở lại ám ảnh đội bóng áo đỏ. Đội bóng của thành phố San Jose đã phòng ngự lùi sâu với số đông và Man United gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Van Gaal đã giải thích một phần trục trặc với đội bóng của ông, chuyền bóng kém, nhưng cũng chính ông chỉ ra một vấn đề khác: “Cảm nhận vị trí ở hàng tiền vệ không tốt như hiệp 1”.

Điều này không có gì mới. Nửa sau mùa giải trước, Man United đã gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ cố tình chơi phòng ngự tiêu cực. Chelsea, West Brom và ở một chừng mực nào đó, Everton, đều đã gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ của Van Gaal. Điều đó cũng đã xảy ra vào đầu mùa trước, khi Crystal Palace tới làm khách ở Old Trafford và Man United cầm bóng hoàn toàn áp đảo, nhưng vô nghĩa.

Tìm đường vượt qua "xe buýt"

Khi Chris Smalling và Jonny Evans liên tục chuyền bóng cho nhau tối thứ Ba, nỗi lo cũ lại trỗi dậy. Tất nhiên, đúng như Van Gaal nói, điểm sáng vẫn là việc Man United có thể vượt qua khó khăn để có bàn thắng mang tính đột phá. Ander Herrera và Jesse Lingard đã phối hợp tốt với nhau, trong khi Andreas Pereira có pha đánh đầu rất đúng lúc. Đây sẽ là kiểu bàn thắng mà Man United còn cần tới nhiều ở mùa giải sắp đến.

Tất nhiên, đội bóng áo đỏ cũng còn chưa ra sân với tất cả sức mạnh ở Mỹ. Trong đội hình ra sân ở hiệp 2, chỉ Smalling, Herrera và Schweinsteiger là có cơ hội thực tế đá chính ở mùa Premier League sắp tới. Nhưng yêu cầu về việc phải tìm ra đường vào khung thành những đối thủ cố tình chơi tiêu cực thì vẫn vậy. Man United đã mạnh hơn nhiều sau mùa Hè và mùa tới, sẽ càng có nhiều đội tới Old Trafford với ý định từ đầu là kiếm 1 điểm.

Nhưng đội bóng áo đỏ lúc này cũng đã sẵn sàng hơn cho thách thức đó. Ngay cả nếu Angel Di Maria ra đi, Man United vẫn còn rất nhiều tài năng tấn công có thể giúp họ tạo ra bước đột phá.

Cuối cùng, với những cầu thủ trẻ như Lingard, Pereira và Adnan Januzaj, hiệp 2 ở San Jose là sự chuẩn bị rất tốt cho họ trong vai trò những người tạo ảnh hưởng từ ghế dự bị ở mùa giải sắp đến.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm