Copa America 2015: 'Brazil đã chơi như 1 CLB trung bình'

19/06/2015 05:40 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận mở màn gặp Peru, phong độ siêu nhân của Neymar đã cứu rỗi Brazil khỏi một kết quả muối mặt. Nhưng hôm qua, trong một ngày ngôi sao đang khoác áo CLB Barcelona hoàn toàn đánh mất mình thì những vũ công Samba đã lập tức phải nhận thất bại 0-1 trước Colombia.

Tất nhiên, trước trận đối đầu tại thủ đô Santiago de Chile của Chile, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ của mình. Đội bóng của HLV Dunga được kì vọng sẽ tái lập thành tích đã đánh bại Colombia tại World Cup 2014. Thế nhưng, không những Brazil không làm được điều đó, mà còn đã phải nhận đòn "báo thù" của người Colombia.

Chiến thắng xứng đáng của thầy trò Pekerman

Cách đây 1 năm, Colombia đã có 1 trận đấu rất hay trước Brazil ngay trên sân khách. Chỉ có điều sự tỏa sáng của Neymar đã nhấn chìm James Rodriguez cùng các đồng đội. Nhưng tại Chile, khi mà người Brazil không có lợi thế sân nhà thì Colombia đã cho thấy họ thực sự là một ứng viên cho chức vô địch Copa America 2015.

Ở trận đấu này, Colombia đã thi đấu với chiếc áo vàng (còn Brazil mặc áo xanh). Và nếu chỉ nhìn vào áo đấu cùng diễn biến trên sân thì rất có thể người ta đã nhầm Colombia mới là Brazil. Thầy trò HLV Pekerman đã chứng minh họ đang là một đội bóng cực mạnh, ở đẳng cấp hàng đầu thế giới ở thời điểm này.

Colombia không những đã "báo thù" thành công về mặt kết quả, mà còn có một trận đấu cực hay, dạy cho Brazil một bài học đắt giá. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 36, sau một pha dứt điểm của Jeison Murillo, bắt nguồn từ một tình huống cố định. Đấy là cái kết hợp lý cho hiệp 1 – một hiệp đấu mà Colombia chơi lấn lướt toàn diện. Còn Brazil gần như chỉ biết gồng mình chống trả.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Brazil chỉ có được một pha bóng đáng kể duy nhất. Đó là cú đánh đầu cận thành của Neymar ở phút cuối cùng của hiệp 1, nhưng lại không chiến thắng được cái chân của thủ thành Ospina.

Brazil đang lạc lối

Cơ hội ấy của Neymar chính là hình ảnh tiêu biểu cho lối chơi của Brazil ở trận này. Cho dù trong hiệp 2, HLV Dunga đã có sự điều chỉnh khá mạnh tay về nhân sự, đặc biệt là ở hàng tiền vệ khi lần lượt tung Coutinho, Diego Tardelli và Douglas Costa vào sân, nhưng về cơ bản lối chơi của Brazil vẫn không có nhiều biến chuyển. Trang ESPN đã bình luận rằng những vũ công Samba đã chơi bóng như một CLB trung bình ở giải Ngoại hạng. Bởi các học trò của Dunga đã chơi bóng mà chẳng có mảng miếng gì rõ rệt, ngoài việc ra sức treo bóng vào vòng cấm của Colombia. Và dĩ nhiên, với lối chơi chưa bao giờ phải là sở trường của người Brazil như thế thì chẳng khó khăn gì để những hậu vệ của Colombia như Edwin Valencia hóa giải. Thậm chí hình ảnh các hậu vệ áo vàng đánh đầu phá bóng còn đã trở thành khuôn hình xuất hiện nhiều nhất ở trận đấu này.

Sở dĩ Brazil chơi thứ bóng đá lạ lẫm như vậy, một phần vì Colombia đã chơi khá xuất sắc và kín kẽ. Nhưng bên cạnh ấy còn một lí do quan trọng khác là nguồn cảm hứng Neymar của Brazil đã có một ngày thi đấu đáng thất vọng. Số 10 của Brazil đã không có được phong độ tốt nhất ở trận này, anh chơi dưới sức và không thực hiện được nhiệm vụ người dẫn dắt lối chơi của Brazil.

Không những không thể giúp đội nhà có được bàn thắng gỡ hòa, Neymar còn đã khép lại một ngày thi đấu đáng buồn của mình bằng chiếc thẻ đỏ không đáng có ở cuối trận. Đấy là một tình huống không đáng có, khi Neymar đã không giữ được bình tĩnh và đấu khẩu với Murillo, Bacca bên phía Colombia. Cho dù ở pha bóng ấy Neymar đã sai hoàn toàn khi vẫn cố tình dứt điểm sau khi trọng tài đã cắt còi. Hậu quả là Neymar bị trọng tài “tặng” thêm 1 chiếc thẻ vàng nữa, sau khi anh này đã phải nhận 1 thẻ vàng trong hiệp 1.

Chiếc thẻ đỏ của Neymar không chỉ khép lại một ngày thi đấu tủi hổ của anh và các đồng đội, mà còn đã đẩy Brazil vào thế bí. Bởi ai cũng biết vai trò của số 10 này ở tuyển Brazil quan trọng như thế nào.

0 Neymar vẫn chưa một lần có vinh dự đăng quang Copa America cùng đội tuyển Brazil.

1 Đây là trận thua đầu tiên của Neymar sau 24 trận bất bại liên tiếp trong máu áo đội tuyển Brazil.

1 Pha lập công duy nhất của Murillo ở trận này cũng là bàn thắng đầu tiên của anh này cho đội tuyển Colombia trong sự nghiệp.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm