Đừng trách Ronaldo, đó là Nani!

18/06/2014 06:07 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều người sẽ đổ lỗi cho chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay của trọng tài với Pepe đã dẫn đến thất bại 4-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Đức. Song,Nani mới là cái tên đáng trách nhất trong thảm kịch mà “Seleccao châu Âu” phải hứng chịu.

Bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014 với đội tuyển Đức, Nani cũng được kỳ vọng không kém Ronaldo. Ở loạt trận giao hữu trước thềm Wolrd Cup, Nani có dấu hiệu thay đổi khi tiền vệ này có tình huống phối hợp ghi bàn đẹp mắt trong chiến thắng 5-1 của Bồ Đào Nha trước Ireland. Đáp lại sự kỳ vọng ấy, Nani trở lại thành một kẻ ích kỷ, một kẻ đáng bị lên án và loại khỏi cuộc chơi cùng các đồng đội tại World Cup 2014.

Từng có thời gian Nani là mục tiêu hàng đầu của nhiều CLB cho đến khi anh bị sự ích kỷ chiếm lĩnh. Và khi Nani dẹp bỏ được tính ích kỷ của mình, anh lại trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay không kém người đồng đội Ronaldo hoặc Gareth Bale.

Trong thất bại nặng nề của Bồ Đào Nha, khi Ronaldo bị khóa chặt đến mức không có không gian để xoay sở, cơ hội dành cho Nani là rất nhiều. Anh trở thành nhân vật trung gian trong mỗi đợt phản công của Bồ Đào Nha. Các đồng đội tin tưởng giao cho Nani trọng trách kiến tạo để Ronaldo ghi bàn.

Thế nhưng, Nani lại thi đấu mờ nhạt, thường xuyên có những pha xử lý không cần thiết, điều khiến anh phải ngồi dự bị tại M.U suốt 2 mùa giải vừa qua. Có hai tình huống đáng chú ý nhất của Nani và cũng là những pha bóng thể hiện rõ nhất tính ích kỷ.

Trước khi Bồ Đào Nha phải nhận một quả penalty, Nani có bóng bên cánh phải , đồng thời ở hàng phòng ngự của Đức chỉ còn lại 3 người. Mertesacker buộc phải lao ra ngăn cản Nani dẫn bóng để lộ ra một khoảng trống rất lớn để Ronaldo băng xuống. Ngay lập tức, Ronaldo ra dấu xin bóng nhưng Nani lại phớt lờ.

Anh thực hiện thêm một bước dắt bóng vào khu vực giữa sân để khi Ronaldo đã rơi vào thế việt vị mới chuyền bóng. Đáng trách hơn nữa cú chọc khe của Nani quá hời hợt và không thể vượt qua được Mertesacker. Nếu như ở tình huống ấy, Nani thực hiện một đường chọc khe tầm thấp từ biên vào cộng với Ronaldo đạt được tốc độ tối đa khi băng xuống, rất có thể lưới của đội tuyển Đức đã rung lên.

Sự ích kỷ ấy còn thể hiện rõ hơn khi Nani cướp bóng trong chân Coentrao ngay sát vòng cấm địa của Đức và một lần nữa khiến cơ hội trôi qua. Tình huống này làm nhiều người nhớ đến pha “phá hoại” bàn thắng của Nani trong trận đấu gặp Tây Ban Nha cách đây 4 năm. Khi ấy, Ronaldo đã loại bỏ hết hậu vệ Tây Ban Nha rồi bấm bóng vào góc cao khung thành trước sự bất lực của Casilas.

Một bàn thắng tuyệt vời nếu không có sự xuất hiện của Nani. Khi bóng đã sắp bay qua vạch vôi, Nani lao vào bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trong tư thế việt vị. Ronaldo phát điên lên khi bàn thắng của anh không được công nhận.

Nani thanh minh rằng anh không biết mình đang ở thế việt vị, không biết bóng đã qua vạch vôi hay chưa thậm chí không biết vì sao mình lại lao vào. Dù Bồ Đào Nha vẫn thắng 4-0 nhưng người ta đã nhận thấy sự “đe dọa” của Nani đối với các đồng đội.

Cho dù sở hữu trong đội hình ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện nay, Cristiano Ronaldo nhưng nhận định của giới chuyên gia về khả năng thành công tại World Cup 2014 của Seleccao không lớn là hoàn toàn có căn cứ.

Bồ Đào Nha quá lệ thuộc vào Ronaldo còn Nani vẫn được tung ra sân cùng với sự tính ích kỷ của mình. Nếu không mạnh dạn thay đổi, Bồ Đào Nha rất có thể phải dừng bước ở vòng bảng và cơ hội đi tiếp sẽ dành cho người Mỹ.

 Trần Tiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm