CẬP NHẬT tin sáng 13/6: Brazil thắng Croatia trong tranh cãi. Ronaldo tái phát chấn thương

13/06/2014 07:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Neymar tỏa sáng, Brazil thắng Croatia 3-1 trong trận khai màn World Cup, Sagna gửi lời tri ân tới CĐV Arsenal, Ronaldo chấn thương rời sân tập… là những tin tức được cập nhật sáng nay.


Neymar tỏa sáng, Brazil thắng Croatia

Lễ khai mạc World Cup 2014 đã chính thức diễn ra tại Brazil với những màn trình diễn đầy màu sắc nhưng lại rất giản dị. Chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút, buổi lễ đã đưa người xem bước vào hành trình đầu tiên của giải bóng đá VĐTG lần thứ 20. Phần một giới thiệu về thảm thực vật xanh nổi tiếng tại Brazil, phần hai nói về nền văn hóa Brazil với những điệu nhảy, điệu võ, nhạc cụ đầy sôi động của đất nước này. Và quan trọng nhất là phần ba thể hiện tình yêu bóng đá mãnh liệt của Brazil.


Jennifer Lopez, Pitbull và Claudia Leitte biểu diễn ca khúc chính thức của World Cup 2014

Khi bài hát chính thức của World Cup được cất lên, cũng là lúc lễ khai mạc rất giản dị chấm dứt. Mặt sân Arena de Sao Paulo được nghỉ ngơi trước khi trận đấu khai mạc World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia bắt đầu. Không giống như bất cứ kịch bản hoành tráng nào, trận mở màn World Cup năm nay khởi đầu khá tẻ nhạt. Bất ngờ nhất là việc đội chủ nhà bị thủng lưới ngay ở phút 11 sau pha phản lưới nhà của Marcelo. Tuy nhiên sự toả sáng của cầu thủ hay nhất bên phía Brazil, Neymar đã giúp họ lấy lại niềm tin. Đầu tiên là cú sút xa đưa trận đấu về vạch xuất phát của cầu thủ 22 tuổi này. Và sau 1 tình huống không thực sự rõ ràng ở phút 71, Brazil đã có được 1 quả phạt đền. Đích thân Neymar là người đã thực hiện thành công cú sút này, đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội nhà. Với lợi thế về mặt tinh thần, các học trò của Scolari đã có thêm 1 bàn thắng nữa ở phút cuối trận đấu do công của Oscar.

HLV Croatia chỉ trích trọng tài


HLV Croatia Niko Kovac đã vô cùng thất vọng về công tác trọng tài trong trận khai mạc World Cup 2014. Kovac cho rằng trọng tài chính người Nhật Bản, ông Yuichi Nishimura, đã điều khiển trận đấu như thể đó là một môn thể thao không va chạm. Ông Nishimura đã cho Brazil hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi không rõ ràng của hậu vệ Dejan Lovren ở phút thứ 71. Croatia cũng bị từ chối bàn thắng  hòa 2-2 của Ivica Olic vì trọng tài cho rằng anh đã phạm lỗi với thủ thành Julio Cesar khi tỷ số đang là 2-1. “Nếu pha va chạm đó mà phạt penalty, thì chúng ta nên chơi bóng rổ chứ không phải bóng đá. Đó là quyết định đáng xấu hổ. Buồn thay cho công tác trọng tài ở World Cup. Nếu trận đấu cứ tiếp tục, nó sẽ chẳng khác nào gánh xiếc”, ông Kovac nói.

Ronaldo tái phát chấn thương, bó gối rời sân tập


Ronaldo đã phải vật lộn với chấn thương từ cuối mùa giải trước khi phải trải sức cùng Real Madrid ở mọi đấu trường. Bác sĩ CLB hôm 4/6 cho biết anh bị chấn thương ở đùi và viêm gân bánh chè chân trái. Bởi thế, Ronaldo đã không thể tham dự 2 trận đấu của Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup, gặp Hy Lạp và Mexico. Trong trận giao hữu thắng CH Ireland cách đây ít ngày, Ronaldo đã trở lại sân cỏ, thi đấu rất tích cực trong 66 phút có mặt trên sân. Anh rất tự tin về khả năng chơi ở trận khai màn World Cup, gặp Đức khi khẳng định “chấn thương của tôi đã hồi phục 99,9%”. Tuy nhiên, trong buổi tập tại trung tâm Campinas hôm qua, Ronaldo chỉ tập được 15 phút trước khi rời sân với đầu gối chườm đá lạnh và gương mặt lộ vẻ đau đớn. Bồ Đào Nha chưa lên tiếng về chấn thương mới của Ronaldo. Tuy nhiên, có nguy cơ CR7 không thể tham dự trận gặp Đức vào ngày 16/6 tới.

Martinez ký hợp đồng 5 năm với Everton


Roberto Martinez vừa chính thức ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với CLB Everton. Có nghĩa, ông sẽ tiếp tục làm việc ở Goodison Park tới năm 2019. Đây là sự tri ân của Everton bởi những thành tích mà Martinez mang về cho Everton chỉ sau 1 mùa giải ngồi lên ghế nóng của CLB, thay thế cho David Moyes. Dưới sự dẫn dắt của Martinez, Everton vươn lên đứng thứ 5 trên BXH Premier League mùa qua. Ngày ký hợp đồng mới, Martinez đặt mục tiêu đưa Everton giành quyền dự Champions League.

Lazio bổ nhiệm Stefano Pioli làm tân HLV


Lazio xác nhận họ đã chính thức bổ nhiệm ông Stefano Pioli giữ chức HLV trưởng của CLB. Hợp đồng giữa 2 bên có thời hạn 2 năm với mức phí không được tiết lộ. Lazio trước đó đã sa thải ông Edy Reja, HLV họ bổ nhiệmm hồi tháng 1 năm nay. Nguyên do bởi màn trình diễn thất vọng của đội bóng, chỉ kết thúc Serie A mùa qua với vị trí thứ 9. Ngày 1/7 tới, Pioli sẽ có màn ra mắt CLB.

48 giờ tới, Sagna gia nhập Man City


Từ Brazil, hậu vệ Bacary Sagna gửi lời tri ân tới Arsenal thông qua dòng chia sẻ trên mạng xã hội. “Tôi muốn cảm ơn CLB Arsenal, một gia đình thực thụ của tôi, nơi đã dạy tôi rất nhiều trong 7 năm qua, nơi trao cho tôi cơ hội để tiến bộ từng ngày, nơi dành cho tôi niềm tin cả trong những ngày tồi tệ nhất, nơi đã giúp tôi từ một đứa trẻ thành một người đàn ông thực thụ. Tôi cảm ơn những ai làm việc tại CLB, cảm ơn CĐV đã ủng hộ tôi và gia đình tôi, những đồng đội mà tôi coi như bạn thân. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được học hỏi từ họ. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn HLV Wenger, người đã trao niềm tin cho tôi, thay đổi cuộc sống của tôi”. Dòng chia sẻ này làm dấy lên đồn đoán rằng Sagna sẽ chuyển tới một CLB mới trong vài ngày tới. Bến đỗ mới của Sagna được xác định là Man City, CLB đã theo đuổi anh trong thời gian dài.

Nadal bất ngờ thua tay vợt hạng 85 thế giới


Rafael Nadal là vua trên mặt sân đất nện, nhưng với mặt sân cỏ, anh luôn gặp vấn đề. Đối đầu với tay vợt hạng 85 thế giới Dustin Brown, Nadal đã khiến các cổ động viên trên sân phải ngỡ ngàng khi để thua 4-6 ngay set 1. Chưa dừng lại ở đó, tay vợt số 1 thế giới còn tiếp tục gây sốc khi để thua rất sâu ở set thứ 2 với tỉ số 1-6. Và tay vợt Đức Dustin Brown đã có 1 kỉ niệm không thể đẹp hơn khi đánh bại tay vợt số 1 chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Đây là vòng 2 của giải quần vợt Garry Webber, nhưng là trận đầu tiên của Nadal vì anh được miễn vòng 1. Một sự khởi đầu không thể tệ hơn cho Rafa trước giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm