Atletico Madrid: Ngai vàng đã bắt đầu lung lay

19/07/2014 15:00 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa chuyển nhượng đã diễn ra hơn 2 tháng, nhưng Atletico Madrid vẫn còn thiếu nhiều vị trí cần bổ sung cho những người đã bán đi, đã hết hợp đồng hay hết thỏa thuận cho mượn.

Trong lúc họ đang lo ngay ngáy cách giữ chân trung vệ Miranda và tiền vệ Arda Turan, những vị trí trên hàng công vẫn cần phải tăng cường sau khi Diego Costa, Adrian Lopez và David Villa chuyển đội. Mario Mandzukic và Leo Baptista là không đủ.

Khổ vì ít tiền

Có rất nhiều cái tên đang được Atletico liên hệ, nhưng đàm phán nghiêm túc thì ít. Juan Iturbe được hỏi thăm nhưng rồi ký với AS Roma. Nicolas Gaitan thì có thể sắp sang Vicente Calderon nhưng đang vướng mắc chuyện giá cả. Atletico thậm chí còn có ý định đưa về Jose Callejon, một sản phẩm của Real Madrid nhưng thành danh mùa trước ở Napoli.

Nói chung những mục tiêu này vừa túi tiền hơn so với James Rodriguez, ngôi sao của World Cup. Atletico đã liên hệ với James trong khoảng 2 năm trước nhưng bây giờ xem như phải bỏ, vì anh cầu thủ này bỗng dưng chơi quá xuất thần ở Brazil. Thực tế đáng buồn là vậy, Atletico luôn nơm nớp lo sợ cầu thủ mà họ muốn mua lại chơi quá xuất sắc và lọt vào mắt xanh của những đội nhiều tiền hơn.

Nhưng họ không chỉ gặp khổ ải vì tiền ít. Angel Correa, một cầu thủ tấn công 19 tuổi người Argentina, đã được Atletico đưa về cách đây vài tuần. Đây có thể nói là một cú trộm thành công, bởi Correa chơi rất hay ở San Lorenzo và có tiềm năng là một tay dắt bóng xuất sắc trong tương lai. Những phẩm chất ấy khiến Correa cũng bị các CLB khác theo đuổi, trong đó có cả Real. Vì vậy trong lúc các đội lớn đang bận chi tiền cho các bản hợp đồng “khủng”, Atletico đã ra tay trước.

Thế nhưng sau khi đã ký kết hợp đồng với Atletico, Correa sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng tới vì phát hiện ra khối u ở tim. Chính chủ tịch của San Lorenzo tiết lộ điều này cho Atletico, khiến thỏa thuận chuyển nhượng như một cú lừa xuất sắc từ phía đội bóng Argentina. Hiện Correa đã phẫu thuật thành công ở New York, nhưng sự phục vụ của anh sẽ chỉ có được vào năm 2015, thậm chí xa hơn.

Bỗng dưng, Atletico mất tiền oan. Họ buộc phải chữa cháy bằng cách theo đuổi Alessio Cerci, cầu thủ chạy cánh của Torino, vua kiến tạo của Serie A 2013-14. Nhưng Atletico sẽ phải cạnh tranh với Juventus, Milan và Roma, mà Cerci trong cả sự nghiệp chưa từng thi đấu bên ngoài Italy.

Và mức lương bèo bọt của Simeone

Như đã nói từ đầu, Diego Simeone còn đang phải đau đầu để nghĩ ra giải pháp tăng cường hàng công thì ông lại được biết Joao Miranda cùng Arda Turan có ý định ra đi. Cả hai đều có thâm niên ở Atletico và đã trải qua những thành công tột bậc, nên bây giờ là lúc họ trở lại với bản chất của những cầu thủ chuyên nghiệp, những lính đánh thuê. Atletico không thể tăng lương cho hai người này, và Simeone đang ra sức thuyết phục Miranda cùng Turan rằng Atletico đủ sức đoạt danh hiệu trong mùa giải tới. Nếu có đội bóng nào trả hậu hĩnh, Miranda và Turan gần như sẽ không từ chối.

Thực trạng của Atletico lúc này hết sức nan giải, họ đã đoạt 6 Cúp trong 5 năm nhưng đi cùng với đó là thiệt hại lực lượng và một sự tái cấu trúc đội hình bất đắc dĩ, trong khi kỳ vọng của các CĐV thì đã cao hơn, họ không còn đòi hỏi Atletico phải vào nhóm dự Cúp châu Âu nữa mà phải tranh chấp và đoạt La Liga, đồng thời đi sâu ở mặt trận châu lục.

Những mục tiêu đó đòi hỏi một đội hình nhiều cầu thủ giỏi và tính ổn định, nhưng lúc này đã có 7 cầu thủ của đội hình đó ra đi, và có thể sẽ có thêm những người tiếp theo.

May mắn duy nhất của Atletico lúc này, đó là Diego Simeone vẫn đang ở lại, vẫn đang chấp nhận mức lương 2 triệu euro/năm. Nhưng cũng chỉ tạm thời là vậy, “El Cholo” có thể đổi ý vào giờ này năm sau.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm