Cặp minh tinh một thời Juliette - Benoit vì Trần Anh Hùng mà tái hợp lãng mạn trên màn ảnh

26/03/2024 08:48 GMT+7 | Giải trí

Sau 21 năm "đường ai nấy đi", hai ngôi sao điện ảnh Pháp Juliette và Benoit vào vai vợ chồng đầy tình cảm trong bộ phim The Pot-au-Feu (Muôn vị nhân gian) của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Cặp tình nhân một thời Juliette Binoche (60 tuổi) và Benoit Magimel (50 tuổi) đã có màn tái hợp ngọt ngào sau 21 năm chia tay trong phim mới của Trần Anh Hùng. Được biết, cả hai gặp nhau lần đầu năm 1998 khi đóng cặp trong phim The Children of the Century. Phim giả tình thật, cặp đôi công bố chuyện hẹn hò và quyết định sống chung sau hai tuần phim đóng máy. Họ đã có khoảng thời gian yêu đương nồng cháy từ 1998 - 2003 và có một con gái chung là Hana Magimel (sinh năm 1999).

Với dự án Muôn vị nhân gian, Juliette (vai Eugénie) được Trần Anh Hùng mời đóng trước, sau đó nam đạo diễn mới mời Benoit (vai Dodin) tham gia. Màn tái hợp định mệnh này khiến công chúng không khỏi thích thú.

Cặp tình nhân một thời Juliette - Benoit vì Trần Anh Hùng mà tái hợp lãng mạn trên màn ảnh - Ảnh 1.

Ảnh chụp Juliette và Benoit tại sự kiện công chiếu phim Jet Lag năm 2002

Cặp tình nhân một thời Juliette - Benoit vì Trần Anh Hùng mà tái hợp lãng mạn trên màn ảnh - Ảnh 2.

Cặp đôi thoải mái khi đến dự thảm đỏ "The Pot-au-Feu" tại LHP Cannes năm 2023

Khi nhận được câu hỏi về câu chuyện hậu trường nào khiến anh thấy thú vị trong một buổi phỏng vấn, đạo diễn Trần Anh Hùng không ngần ngại trả lời: 

"Dự án The Pot-au-Feu bắt nguồn từ 20 năm trước, khi tôi rất muốn làm một phim về nghệ thuật, chủ đề ẩm thực. Mãi đến sau này, tôi gặp minh tinh Pháp Juliette Binoche, cô ấy bày tỏ muốn hợp tác cùng tôi. Tôi nhận ra Juliette rất hợp vai Eugenie vì cũng là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự do. Khi đã có Juliette, tôi nghĩ ngay đến nhân vật nam sẽ do Benoit Magimel, bạn đời trước đây của Juliette, đóng. Hai ngôi sao vốn có một cuộc chia tay không êm đẹp lắm 21 năm trước, trong ngần ấy năm, họ không còn đóng cặp. Khán giả yêu điện ảnh có lẽ chờ đợi việc một ngày họ lại xuất hiện bên nhau trong một tác phẩm.

Khi tôi đề cập với Juliette sẽ mời Benoit, cô cho rằng tình cũ sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, đọc xong kịch bản, Benoit nhận vai. Họ đã có màn tái hợp ăn ý".

Cặp tình nhân một thời Juliette - Benoit vì Trần Anh Hùng mà tái hợp lãng mạn trên màn ảnh - Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Trên các diễn đàn về phim ảnh, cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi về vai diễn của cặp tình nhân một thời trong Muôn vị nhân gian:

"Hèn gì nhìn tình quá trời tình".

"Lâu lắm rồi mới xem được một phim nói về tình yêu hay đến thế".

"Đã lâu rồi mình mới được xem bộ phim tâm đắc đỉnh như này. Xem xong chỉ thấy cuộc đời xinh đẹp và đáng yêu thôi".

Cặp tình nhân một thời Juliette - Benoit vì Trần Anh Hùng mà tái hợp lãng mạn trên màn ảnh - Ảnh 4.

Mời được cả 2 diễn viên vào đôi tình nhân chứng tỏ sự xuất sắc trong vai trò đạo diễn của Trần Anh Hùng. Họ diễn như đo ni đóng giày, diễn như không diễn, vì như "sẵn có" hoàn cảnh tâm lý của nhân vật.

Chia sẻ thêm về bộ phim, nữ chính Juliette hào hứng kể lại: "Khi quay phim, Benoit được hỏi câu hỏi chủ chốt: "Ngài coi em là một đầu bếp hay là một người vợ?", ông đã trả lời lệch ra khỏi kịch bản rằng: "Em là vợ, chứ không phải đầu bếp". Và đạo diễn Trần Anh Hùng phải tốn kha khá thời gian thuyết phục Benoit nói cho đúng kịch bản.

Cặp tình nhân một thời Juliette - Benoit vì Trần Anh Hùng mà tái hợp lãng mạn trên màn ảnh - Ảnh 5.

Một vài phân cảnh trong bộ phim

"Khi từng có một "lịch sử" với nhau, câu chuyện sẽ có thêm những góc nhìn khác. Tôi rất cảm động khi diễn xuất cùng Benoit. Chính việc đứng trước Benoit và diễn đạt những cảm xúc mà bấy lâu nay không được nói ra - là cách tôi làm lành với nội tâm mình. Quá khứ không hề dễ dàng, nhưng thật tuyệt khi nói với nhau rằng chúng tôi vẫn ổn.

Tình yêu có sức mạnh lớn hơn tất cả chúng ta. Và chúng ta phải chấp nhận rằng nó không hoàn hảo. Chúng ta cũng sẽ có khiếm khuyết, chúng ta cũng không hoàn hảo" - Minh tinh người Pháp nói thêm. 

Trailer bộ phim "The Pot-au-Feu" (Muôn vị nhân gian)

Muôn vị nhân gian lấy bối cảnh tại một vùng quê nước Pháp năm 1885, xoay quanh mối tình lãng mạn giữa nữ đầu bếp Eugénie và Dodin - một chuyên gia ẩm thực với đam mê sáng tạo nên những món ăn trọn vẹn từ hương vị đến hình thức.

Khởi nguồn từ tình yêu ẩm thực để cùng nhau tạo ra nhiều món ăn tinh tế và lộng lẫy trong suốt 20 năm, thu hút các thực khách từ khắp nơi trên thế giới đến thưởng thức, tình yêu đôi lứa dần nảy nở giữa Eugénie và Dodin. Tuy nhiên, Eugénie lại là một người phụ nữ yêu tự do và chưa sẵn sàng kết hôn với Dodin. Để chinh phục được trái tim của nàng, Dodin đã quyết định vào bếp, lần đầu tiên nấu ăn cho người mình yêu.

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm