Cấp cứu, Toni Kroos thiếu oxy!

15/03/2015 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn thường bảo rằng “chất lượng hơn số lượng”. Ví như trường hợp của Toni Kroos, người chạy hơn 10,2 km trong trận đấu với Schalke 04 lại không phải là người hùng của Bernabeu. Cristiano Ronaldo là người hùng của Real với 2 bàn thắng cứu Los Blancos khỏi một cú sốc lịch sử, còn Kroos chuyền bóng hỏng suốt cả trận.

Toni Kroos có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho đồ thị đi xuống về mặt phong độ của Real kể từ đầu năm đến nay. Kroos đã có một năm 2014 không ngừng nghỉ. Anh khởi đầu năm với Bayern Munich và chơi bóng đến hết mùa giải, sau đó lên máy bay sang Brazil cho World Cup, giải đấu kéo dài đến chung kết cho ĐT Đức và kết thúc với chức vô địch. Kroos sau đó chỉ mất có hơn 2 tuần lễ để hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Real Madrid, nơi mà anh nhanh chóng làm nóng cơ thể trở lại với 2 loạt trận Siêu cúp. Mùa giải La Liga bắt đầu và Kroos chơi tới hơn 1.500 phút chỉ sau 2 tháng. Tháng 12 đến, Kroos vẫn lành lặn và đi Morocco dự Club World Cup.

Và ngay cả sau 12 tháng không nghỉ như thế, Kroos vẫn tiếp tục thi đấu cho đến bây giờ cho Real Madrid. Nhưng sự giảm sút về mặt hiệu quả đã bộc lộ, phong độ thi đấu của Real Madrid nói chung cũng đang xuống dốc, và cần có một giải pháp cho Kroos. Hai tháng trước, Kroos dự đoán rằng sẽ đến lúc mình quỵ thì bây giờ anh đang trên con đường biến lời dự đoán ấy thành hiện thực.

Có thể nói rằng về mặt thể lực, Toni Kroos là cầu thủ phải chịu đựng nhiều nhất trong mùa giải này trong số các cầu thủ Real. Khi anh có thể nghỉ thì Luka Modric lại ngã xuống vì chấn thương, Sami Khedira tiếp tục bị đầu gối hành hạ còn Asier Illarramendi thì càng ngày càng tệ. Với 3.431 phút thi đấu ở mọi mặt trận, Kroos đã đặt Real vào thế không thể hãm phanh. Hoặc là đội bóng phải cố dùng anh đến hết mùa bóng rồi nghỉ, hoặc là cho anh nghỉ vài trận và chịu rủi ro trong những trận đấu quan trọng (kỳ thực thì mọi trận đấu từ giờ đến hết mùa đều quan trọng).

Thực ra trận đấu với Levante đêm nay cũng là một cơ hội để Carlo Ancelotti cho Toni Kroos nghỉ ngơi. Không chỉ tầm vóc của đối thủ, mà Real còn có trận cầu “kinh điển” sau đây một tuần. Nếu thắng trận đấu đó (và tất nhiên không trượt chân trước Levante), Real sẽ giành lại ngôi đầu bảng từ Barcelona. Và Ancelotti cũng có một lý do hoàn hảo để không dùng Kroos: Nếu dính 1 thẻ vàng trước Levante, Kroos sẽ nghỉ “El Clasico”.

Nhưng liệu Ancelotti có dám cho Kroos nghỉ và đặt niềm tin vào những Lucas Silva hay Asier Illarramendi hay không? Chấp nhận rủi ro dù chỉ một trận để được một phần thưởng lâu dài, hay tiếp tục sự ổn định nhưng mệt mỏi tiếp tục diễn ra? Đó là sự lựa chọn mà Kroos không thể tự quyết. Nhưng có một điều chắc chắn, Kroos đã quá tải và anh cần được tiếp oxy.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm