Cao Minh Đạt: "Tôi hụt hẫng và không hiểu tại sao khán giả lại chửi mình như vậy"

02/04/2023 09:31 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

"Cho tới tận bây giờ tôi vẫn hay nhận được những tin nhắn mắng chửi của khán giả, nhưng không còn buồn như trước" – Cao Minh Đạt cho biết.

Đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp vì bận đi diễn

Cao Minh Đạt được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, quen mặt với khán giả truyền hình cả nước trong suốt nhiều năm qua. Anh từng được mệnh danh là soái ca màn ảnh vào khoảng những năm 2000 khi sở hữu một gương mặt điển trai. Nam diễn viên còn có biệt tài hóa thân đa dạng vào nhiều vai diễn khác nhau, lúc chính diện, khi lại phản diện, lúc lạnh lùng hung hăng, khi lại nhẹ nhàng, sâu sắc.

Từ Trịnh Hâm của Lục Vân Tiên đến bác sĩ Khiêm trong Vòng xoáy tình yêu rồi cậu Ba Khải Duy trong Tiếng sét trong mưa, tất cả đều được Minh Đạt khắc họa thành công và rõ nét. Anh cũng góp phần lớn tạo nên thành công của những bộ phim truyền hình đình đám như Mùi ngò gai, Tình yêu…

Cao Minh Đạt: "Tôi hụt hẫng và không hiểu tại sao khán giả lại chửi mình như vậy"   - Ảnh 1.

Gần đây nhất, Cao Minh Đạt tái xuất và chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh khi vào vai phản diện cậu Ba Duy trong phim Tiếng sét trong mưa.

Cao Minh Đạt sinh năm 1975 tại Sài Gòn, trong một sinh gia đình bình dân, không có ai theo nghệ thuật, nhưng anh lại sớm có niềm yêu thích đặc biệt với diễn xuất.

Hồi nhỏ, Cao Minh Đạt khá cứng đầu trong khi bố anh lại là người nghiêm khắc, nên anh thường bị đánh mắng. Thậm chí, anh từng muốn bỏ nhà đi bụi vì bị bố mắng đến tổn thương.

Học hết phổ thông, Cao Minh Đạt thi đậu vào trường đại học Hàng hải, nhưng chỉ học được khoảng một năm là chán nản vì cảm thấy không hợp với nghề này. Anh quyết định giấu gia đình bỏ học để thi vào khoa Diễn viên Sân khấu kịch trường Sân khấu Điện ảnh, cùng lớp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thuý Nga, Việt Hương, Hạnh Thuý, Tiết Cương…

Ban đầu, bố Cao Minh Đạt kịch liệt phản đối việc anh theo đuổi nghệ thuật, nhưng không thể ngăn cản được đam mê của con trai nên đành chịu.

Thời gian đầu, Cao Minh Đạt học hành khá chăm chỉ, nhưng đến những năm cuối, do mải mê đi diễn nên anh bỏ dở chuyện học hành ở trường. Nghệ sĩ Minh Nhí nhiều lần khuyên anh đi học lại để lấy bằng nhưng do kẹt phim nên anh vẫn không thi được. Cho đến giờ, Cao Minh Đạt vẫn không có bằng tốt nghiệp nhưng anh không hổi tiếc vì cho rằng là nghệ sĩ cần có thực lực, không quan trọng bằng cấp.

Cao Minh Đạt: "Tôi hụt hẫng và không hiểu tại sao khán giả lại chửi mình như vậy"   - Ảnh 2.

Bộ phim đầu tiên Cao Minh Đạt tham gia là Vua heo (1995) với một vai phụ. Nhờ ngoại hình hiền lành, cao ráo, chất phác và khả năng diễn xuất tốt, Cao Minh Đạt lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và liên tục đạt nhiều bước tiến trong sự nghiệp.

Bị khán giả gửi mail chửi vì diễn vai ác

Cao Minh Đạt không ngại hóa thân vào bất kỳ vai diễn nào, kể cả chính diện lẫn phản diện, bi lẫn hài. Vai diễn giúp anh tỏa sáng và được nhiều người yêu mến nhất là bác sĩ Tạo trong bộ phim truyền hình đình đám Blouse Trắng (2002).

Năm 2004, Cao Minh Đạt hóa thân thân thành Trịnh Hâm, vai phản diện trong bộ phim Lục Vân Tiên. Với vai diễn này, anh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất tâm lý, biểu cảm, thể hiện sự gian ác, mưu mô. Từ đó, Cao Minh Đạt được giao nhiều vai ác, tới mức, khán giả "ghét cay ghét đắng" anh trên phim, ghét lây cả ngoài đời. Anh cũng được mệnh danh là diễn viên "chuyên trị vai ác".

Gần đây nhất, Cao Minh Đạt tiếp tục gây chú ý khi hóa thân vào một hình tượng nhân vật phản diện đầy gai góc, lạnh lùng, hung bạo trong phim truyền hình Mẹ Rơm.

Cao Minh Đạt: "Tôi hụt hẫng và không hiểu tại sao khán giả lại chửi mình như vậy"   - Ảnh 3.

Nam diễn viên đã thực sự gây ám ảnh khi khắc họa thành công nhân vật Khoản, một gã đàn ông vũ phu, ghê gớm với gương mặt sẹo hung dữ, khiến ai cũng phải phẫn nộ khi xem phim.

Về chuyện bị ghét lây ở ngoài đời, tại chương trình Mái ấm gia đình Việt tuần này, Cao Minh Đạt cho biế,t từ lúc còn trẻ anh đã tham gia rất nhiều vai phản diện và nhiều khi phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười. Anh nói:

"Thời điểm đó, khi mạng xã hội chưa thịnh hành như bây giờ, có những khán giả đã gửi email chỉ để chửi tôi vì quá ác trong phim.

Lúc đó, tôi bị hụt hẫng và không hiểu tại sao khán giả lại chửi mình như vậy. Tôi tự hỏi, mình chỉ làm đúng vai trò của nhân vật mình thủ vai thôi, tại sao lại bị mắng dữ thế.

Không những vậy, cho tới tận bây giờ tôi vẫn hay nhận được những tin nhắn mắng chửi của khán giả, nhưng không còn buồn như trước.

Tôi nhận ra rằng khán giả không có ác ý mà họ chỉ bị cuốn theo cảm xúc, hành động của nhân vật nên mới nhắn tin để chửi cho bõ tức, "hạ hỏa" mà thôi. 

Nhiều người nói tôi đóng vai phản diện nhập tâm quá, ác quá. Nhiều bác lớn tuổi đi ngoài đường gặp cũng ôm tôi rồi nói: 'Con ơi, con đóng phản diện hay lắm nhưng mai mốt con đừng đóng phản diện nữa nha, vì mặt con hiền lắm".

Cao Minh Đạt: "Tôi hụt hẫng và không hiểu tại sao khán giả lại chửi mình như vậy"   - Ảnh 4.

Cũng tại chương trình Mái ấm gia đình Việt, khi được hỏi tính cách ngoài đời của Cao Minh Đạt có khó tính như các vai phản diện mà anh thủ vai trong phim hay không thì nam diễn viên cho biết:

"Từ lúc lấy vợ tôi đã bớt khó tính và cọc cằn đi rất nhiều. Trước đây, có những chuyện tôi quạu lên rất vô cớ nhưng không phải quạu để xài xể, chì chiết người ta. Lúc đó, chỉ là tôi đang mệt mà có người cứ giỡn hoài là tôi rất hay quạu. Ttừ lúc lập gia đình, sự nóng tính đó của tôi đã giảm nhiều lắm rồi".

Được biết, người phụ nữ khiến Cao Minh Đạt thay đổi tâm tính chính là bà xã Trúc Trương. Cả hai đã về chung nhà với nhau cách đây gần 7 năm nhưng tình cảm của hai vợ chồng luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi lúc nào cũng giống như vợ chồng son.

Không chỉ thế, trong ngày ghi hình Mái ấm gia đình Việt, người đẹp Trúc Trương cũng đi cùng và ở hậu trường để cổ vũ cho ông xã chơi hết mình.

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm