Cựu Phó Tổng thống Mỹ thoát cáo buộc tấn công tình dục

01/08/2010 10:34 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Nhà chức trách Mỹ vừa quyết định đình chỉ cuộc điều tra nhằm vào Cựu Tổng thống Mỹ Al Gore, theo sau cáo buộc rằng ông đã tấn công tình dục một nữ nhân viên trị liệu massage. Vụ việc lùm xùm này đã một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng tới đời tư của Gore, trong bối cảnh ông vừa mới ly dị vợ hồi đầu năm nay.

Không có cơ sở


Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore

Hãng tin AP hôm 30/7 cho biết cựu Tổng thống Al Gore đã thoát khỏi các cáo buộc tấn công tình dục chuyên gia massage Molly Hagerty ở một khách sạn hạng sang tại Portland hồi năm 2006. Câu chuyện được đăng tải trên tờ báo khổ nhỏ National Enquirer  đã dẫn tới cuộc điều tra kéo dài 1 tháng nhằm vào ông Gore. Tuy nhiên cuối cùng nhà chức trách kết luận rằng không có cơ sở trong các cáo buộc của Hagerty.

Công tố viên hạt Multnomah, Michael Schrunk, tuyên bố khép lại vụ kiện bằng việc cho ra mắt một bản nghi nhớ có trích "những chứng cứ đầu mâu thuẫn, những lời khai khác nhau của các nhân chứng, những vấn đề liên quan tới uy tín của người buộc tội, sự thiếu các bằng chứng pháp y và lời bác bỏ tội trạng của ông Gore". Đây là các cơ sở để nhà chức trách không tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Trợ lý công tố viên Don Rees viết trong bản ghi nhớ của ông rằng Hagerty và các luật sư của bà ta đã tỏ ra không hợp tác với nhà chức trách. Ngoài ra, các nhân chứng có liên quan "không nhớ lại bất kỳ điều gì bất thường". Đó là chưa kể tới việc Hagerty không vượt qua một cuộc kiểm tra nói dối trong quá trình cung khai chống lại ông Gore.  

Trợ lý của Al Gore đã lập tức hoan nghênh quyết định của nhà chức trách. "Ông Gore đã bác bỏ một cách dứt khoát và mạnh mẽ trước cáo buộc nhằm vào bản thân khi biết về vụ việc cách nay 3 năm" - phát ngôn viên Kalee Kreider tuyên bố - "Ông tôn trọng và đánh giá cao hoạt động điều tra chuyên nghiệp và thông suốt của nhà chức trách Portland. Hiện ông hài lòng vì vấn đề này đã được giải quyết".

Lời tố cáo “như thật” của một nữ trị liệu

Những cáo buộc chống lại Gore đã được tờ National Enquirer đăng tải hồi tháng 6 năm nay, trong đó Molly Hagerty kể về "sự cố" đã xảy ra từ năm 2006. Đó là khi ông Al Gore đang ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ, để tham gia một cuộc diễn thuyết về hiện tượng trái đất ấm lên.

Theo lời khai của bà này trước cơ quan cảnh sát điều tra, ông Gore đã thuê phòng VIP tại khách sạn St Lucia dưới tên "ông Stone". Ngày 24/10/2006, Gore yêu cầu khách sạn gọi cho ông một nhà trị liệu massage tới phòng riêng. Bà Hagerty tới khách sạn St Lucia vào buổi đêm và thấy ông Gore đang uống bia. Ông đã chào đón bà bằng một cái ôm và đề nghị bà cứ gọi ông là "Al".


Bài báo viết về "vụ tấn công tình dục" của ông Gore trên tờ National Inquirer
Trong lúc tận hưởng dịch vụ massage trị giá 540 USD, cựu Tổng thống đã phàn nàn về tình trạng mệt mỏi thể xác do lịch di chuyển dày đặc của ông. Tuy nhiên buổi massage kéo dài gần 3 giờ bất ngờ trở nên tệ đi khi ông Gore có những hành động "gạ gẫm" nữ trị liệu viên. Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, bà Hagerty nói rằng đang massage phần bụng của Gore thì bất ngờ ông yêu cầu bà xoa bóp các khu vực ở dưới bụng. "Tôi bị sốc và tôi không massage phía dưới khu vực được xem là an toàn, phi tình dục của vùng bụng" - Hagerty nói - "Tôi càng sốc hơn khi nhận ra rằng ông ấy đang đề nghị tôi ban cho các đặc ân hoặc thực hiện hành vi tình dục".

Hagerty kể rằng khi bà từ chối, ông Gore đã nổi giận và tấn công. "Ông ta nài nỉ, tóm lấy tôi, ôm ghì thân tôi… " - bà nói. Bà cho biết đã sợ sẽ bị cưỡng hiếp. Bà đánh giá Gore đã thể hiện "một tính cách khác đầy bạo lực, cực kỳ độc đoán và có xu hướng chỉ huy, bên cạnh bộ mặt luôn tươi cười và tỏ ra quan tâm tới các vấn đề khí hậu". Sau một hồi vật lộn với Gore, Hagerty đã chạy thoát khỏi phòng của ông. Bà nói rằng đã tìm thấy một số vết dơ ở quần dài và tin rằng đó là chất nhờn cơ thể Gore nên đã giữ lại chiếc quần không giặt để làm bằng chứng chống lại ông.

Bán tin giật gân cho báo lá cải?

Điều khiến cơ quan điều tra bất ngờ và nghi ngờ là khi thoát khỏi tay Gore, Hagerty đã không báo cảnh sát. Luật sư của bà này cũng không liên hệ với nhà chức trách cho tới cuối năm 2006. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, bà này đã hủy hai cuộc hẹn với cảnh sát. Luật sư của bà cũng hủy một cuộc hẹn khác vào ngày 4/1/2007. Bà chỉ quay trở lại cơ quan điều tra vào tháng 1/2009 và mang theo một bản lời khai dài hơi. Hagerty lý giải việc bà không lập tức gọi cảnh sát vì lo sợ bản thân có thể trở thành trung tâm chú ý của dư luận và danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Ngoài ra bà thấy những cáo buộc của bản thân khó lòng đụng tới được một nhân vật đầy quyền lực và ảnh hưởng như Gore.

Theo sau những lời cáo buộc, Gore và các luật sư của ông đã gặp gỡ nhà chức trách Portland ở San Francisco vào ngày 22/7. Gore nói với các điều tra viên rằng ông chẳng nhớ gì về Hagerty và "hoàn toàn bối rối" trước tuyên bố của bà này. Trong khi đó, các động thái của Hagerty cho thấy có vẻ như nữ trị liệu này đã dựng chuyện để kiếm lời.

Hồi tháng 3 năm nay, Hagerty đã yêu cầu nhà chức trách giao một bản copy các cuộc thẩm vấn của bà và tuyên bố sẽ "tung mọi chuyện lên báo chí". Các cáo buộc sau đó đã xuất hiện trên bản điện tử của tờ National Enquirer vào ngày 23/6, 5/7 và 12/7. Bà này cũng tiết lộ "chuyện động trời" với tờ Portland Tribune nhưng tờ báo quyết định không thể đăng tải câu chuyện.

Hiện chưa rõ Hagerty có tìm kiếm một khoản tiền từ tờ National Enquirer hay không nhưng trợ lý công tố viên Rees cho rằng "dựa vào việc tờ Enquirer có thói quen mua các câu chuyện giật gân, sẽ là một suy luận logic nếu cho rằng Hagerty đã nhận được một khoản tiền" do tờ báo này trả.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm