Đội tuyển Cameroon: Suýt bỏ World Cup vì tiền thưởng

13/06/2014 16:05 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/6, với bóng đá Cameroon là một ngày kỷ niệm. Chính xác 24 năm về trước, đội bóng của họ, với những cầu thủ vô danh ở giải quốc nội, đã đánh bại đội ĐKVĐ thế giới của Diego Maradona.

Bởi thế, World Cup này, Liên đoàn bóng đá Cameroon (FECAFOOT) quyết định chọn 8/6 làm ngày khởi hành tới Brazil, với kỳ vọng Những con sư tử bất khuất sẽ tái hiện lại lịch sử huy hoàng. Thế nhưng kế hoạch đó đổ bể do các cầu thủ đình công vì bất đồng tiền thưởng.

Cứ dự World Cup là cãi nhau vì tiền

Đây chẳng phải lần đầu, tranh cãi tiền bạc xảy ra ở nội bộ tuyển Cameroon trước một kỳ World Cup. Thậm chí, ngay cả khi họ có chiến thắng nổi tiếng trước Argentina năm 1990 để rồi sau đó lọt vào vòng tứ kết, tinh thần dân tộc cũng không át nổi tranh chấp giữa các cầu thủ và FECAFOOT.

“Chuyện tiền thưởng được bàn bạc cho tới sát thời điểm diễn ra trận đấu”- Bertin Ebwelle, hậu vệ phải của Cameroon khi đó nhớ lại. “Tôi có thể khẳng định rằng cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, kéo dài tới 5 giờ sáng, cho tới khi cầu thủ cuối cùng chấp thuận phần mình được chia chác”.

Bốn năm sau đó, tuyển thủ Cameroon tiếp tục một đêm không ngủ hòng đòi tiền thưởng. Để rồi sau đó, họ sớm rời giải đấu ngay vòng bảng bởi 2 thất bại ê chề trước Brazil (0-3) và Nga (0-6). Cãi nhau vì tiền dẫn tới bất đồng nội bộ, tinh thần đi xuống... là những nguyên do được viện dẫn. Nhưng Cameroon chẳng chịu rút bài học cho mình.

Năm 2002, đội hình được đánh giá là mạnh nhất kể từ năm 1990 của Cameroon, đã từ chối lên chiếc máy bay chờ sẵn để đưa họ tới Nhật Bản. Lý do muôn thuở vẫn là tiền bạc. Lãnh đạo liên đoàn không muốn ngồi lại đàm phán, còn cầu thủ quyết định ngủ tại khách sạn ở sân bay chờ xem FECAFOOT quyết định thế nào.

Hai bên cuối cùng tìm được tiếng nói chung nhưng Cameroon như thường lệ là đội bóng đến trễ hẹn. Giải năm đó, nhà ĐKVĐ châu Phi bị Ireland cầm hòa 1-1, thắng Ả-rập Xê-út 1-0 và thua Đức 0-2. Cả đoàn lầm lũi kéo nhau về nhà ngay vòng bảng.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã tới một kỳ World Cup mới. Cameroon bước vào cuộc đua một cách khí thế với chuyến tập huấn ở Áo. Nhưng rồi, báo chí phát hiện ra rằng FECAFOOT và cầu thủ lại vướng vào tranh cãi tiền bạc. Hai bên giằng co cho tới khi vụ việc đi tới cao trào bằng hành động đình công. Đại diện liên đoàn lần này nhún nhường, than thở rằng phải đi vay tiền để thưởng cho các cầu thủ.

Vấn đề ở niềm tin

Chẳng rõ sự tình bên trong, chỉ tồn tại thắc mắc rằng sau bao nhiêu năm, tại sao mãi không tìm được lối thoát?

Từ tháng 11/2013, Cameroon đã giành vé dự VCK World Cup. Tại sao 6 tháng trôi qua, FECAFOOT và cầu thủ vẫn kìm nhau trong mớ bòng bong mang tên tiền thưởng? Tại sao cứ mỗi lần tham dự World Cup lại biến nhau thành trò hề bởi một sự việc có thể giải quyết từ trước đó?

Quan chức liên đoàn chỉ trích cầu thủ đòi hỏi quá nhiều và không yêu nước. Thuyết âm mưu của truyền thông thế giới thì cho rằng bất đồng trên liên quan tới chiến dịch vận động hành lang của cầu thủ, muốn một số lãnh đạo liên đoàn mất chức.

Jules Denis Onana, cựu cầu thủ từng tham dự World Cup 1990, có cái nhìn chính xác hơn của người trong cuộc. Thực tế thương lượng về tiền thưởng trận đấu ở Cameroon luôn luôn căng thẳng do sự thiếu tin tưởng giữa hai bên. Đặc biệt là các cầu thủ nghi ngờ quan chức đã đút túi tiền tích lũy từ các giải đấu thay vì đầu tư vào bóng đá nước nhà.

“Những cuộc đàm phán rơi vào ngõ cụt bởi thiếu sự tin tưởng. Tất cả những gì cần thiết để đảm bảo sự ôn hòa giữa hai bên là sự minh bạch trong chi tiêu, phân bổ nguồn tiền của FECAFOOT”- Onana nói.

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm