Calcio nổi sóng khi Inter 'đá' Lukaku vì bị phản bội

17/07/2023 06:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

Inter đã thông báo rút khỏi cuộc đàm phán chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku từ Chelsea sau khi biết rằng cầu thủ này đã âm thầm tiếp xúc với đối thủ không đội trời chung Juventus.

Không còn cơ hội nào cho Lukaku nữa, cho dù chính cầu thủ này đã gọi điện cho Giám đốc thể thao Piero Ausilio của Inter để phân trần về vụ việc. Được biết, cuộc gọi chỉ kéo dài 30 giây, sau khi Ausilio nói "Không" và dập máy. Inter đánh giá hành động của Lukaku và người đại diện của mình là sự phản bội không thể dung thứ.

Yêu Inter, nhưng muốn đến… Juventus

Người ta cứ tưởng mối duyên tình Lukaku - Inter là không thể chia cắt. Chính Inter cũng nghĩ như vậy và rất điềm tĩnh đàm phán với Chelsea để tìm giải pháp mua đứt tiền đạo này. Nhưng khi Inter đang sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 40 triệu euro của Chelsea bằng phương án chồng 35 triệu (từ tiền bán thủ môn Onana cho MU) cộng 5 triệu phụ phí, thì Lukaku bỗng nhiên "mất tích" trong mấy ngày qua. Inter không thể gọi được cho cả cầu thủ này lẫn người đại diện. Liền đó, có tin người đại diện của Lukaku đã đạt được thỏa thuận với Juventus về một bản hợp đồng có mức lương "khủng" lên tới 11 triệu euro/năm. Juve cũng đưa ra phương án chi 37,5 triệu euro cộng 2,5 triệu tiền trả sau dựa theo thành tích để làm hài lòng Chelsea. Vấn đề là Juve chỉ xúc tiến thương vụ này nếu như bán được Dusan Vlahovic cho PSG trước ngày 4/8 tới đây.

Theo truyền thông, Chelsea muốn bán Lukaku cho Inter hơn vì họ không muốn bị phụ thuộc vào chuyện của Juventus và PSG, nhưng với việc tự nhiên cắt liên lạc với Inter, có vẻ tiền đạo sinh năm 1993 muốn đến với Juventus. Ngoài mức lương tất nhiên là đáng mơ ước (gấp rưỡi lương anh nhận tại Inter mùa vừa qua), Lukaku còn được đảm bảo suất đá chính, điều chưa chắc anh đã có tại Inter sau khi một chân sút trẻ hơn là Marcus Thuram vừa đến. Lukaku được cho là không hề hài lòng với việc phải ngồi dự bị ở trận chung kết Champions League vừa qua và sau đó bị chỉ trích thậm tệ vì bỏ lỡ cơ hội mười mươi, dù chỉ khi anh vào sân, Inter mới có thể chơi tấn công Man City.

Nhưng không cần phải gia nhập Juventus, mà chỉ nội việc âm thầm "đi đêm" với đội bóng fan Inter căm ghét nhất đã được coi là một hành động phản bội không thể chấp nhận được. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình cách đây 2 năm, "Big Rom" từng nhắc đi nhắc lại anh không bao giờ đá cho Juventus hay Milan vì tình yêu với Inter. Đúng là lời nói gió bay. Trước khi Juventus tiếp cận mấy ngày gần đây, Lukaku cũng đã được người đại diện tiến cử cho Milan, nhưng vụ việc không gây sóng gió gì vì Milan không có tiền và Inter tuyệt đối tin Lukaku không phản bội họ.

Calcio nổi sóng: Inter “đá” Lukaku vì bị phản bội - Ảnh 1.

Lukaku phải trả giá vì phản bội Inter, hiện đối mặt với tương lai bấp bênh hơn bao giờ hết

 Thay Lukaku bằng… người cũ của Juve

Cương quyết gạt Lukaku, Inter bây giờ sẽ phải tìm một chân sút tương xứng để thế chỗ. Trong sơ đồ 2 tiền đạo quen thuộc, HLV Simone Inzaghi cần tối thiểu 3 trung phong chất lượng để xoay tua. Marcus Thuram vốn chỉ được xem là người thay thế cho lão tướng Edin Dzeko đã ra đi, không phải là người luôn được mặc nhiên đá cặp với Lautaro Martinez, người nhiều khả năng sẽ là đội trưởng mới của đội. Inter bây giờ phải tìm ra một người đủ trình độ cho đội hình xuất phát.

Theo truyền thông, có 3 cái tên được đưa vào danh sách ứng viên thay Lukaku bao gồm Folarin Balogun của Arsenal, Mehdi Taremi của Porto và Alvaro Morata của Atletico Madrid. Đáng chú ý, cả 3 cầu thủ này cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Milan và của chính Juventus trong trường hợp đội bóng này bán Vlahovic mà cũng không mua Lukaku. Trong đó, chỉ có Balogun là còn trẻ. Tiền đạo người Mỹ đã chơi nổi bật ở Ligue 1 mùa giải trước khi được Arsenal đem cho Reims mượn (ghi 22 bàn/39 trận), do đó được hét giá tối thiểu 40 triệu euro. Cái khó của Inter là Balogun sẽ yêu cầu một vị trí đá chính thường xuyên, điều họ không thể đảm bảo.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Taremi, tiền đạo người Iran của Porto. So với Balogun, Taremi chỉ có giá bằng một nửa (20 triệu euro), song vấn đề hội nhập của một chân sút đã 30 tuổi mà mới chỉ chơi bóng trình độ cao tại Bồ Đào Nha được 3 năm cũng là vấn đề Inter nghi ngại. Do đó, Morata có thể sẽ trở thành mục tiêu được ưu tiên hơn cả vì đảm bảo được ít nhất 2 yếu tố: Đã quen với Serie A sau 2 thời kỳ khoác áo Juventus và không đòi hỏi luôn được đá chính. Mức giá của cầu thủ này cũng chỉ khoảng tối đa 20 triệu euro, con số dễ chịu cho Inter.

Biết đâu đấy, trận "derby nước Ý" mùa này chứng kiến Lukaku chống lại Inter và Morata tấn công khung thành Juventus. Đó sẽ là điều thực sự đáng để chờ đợi. 

Lukaku "như trẻ không nhà"

Juventus là điểm đến hấp dẫn cả về chuyên môn và tiền bạc, nhưng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc Juve có bán được Vlahovic không và toan tính sau đó của đội bóng này. Milan đã quay lưng với hồ sơ tự tiến cử của Lukaku từ lâu, trong khi đội bóng giàu có của Saudi Arabia là Al-Hilal giờ cũng không còn mặn mà nữa sau khi bị Lukaku từ chối ở lần dạm hỏi trước. Al-Hilal sắp chiêu mộ được Aleksandar Mitrovic của Fulham nên hy vọng ở điểm đến này xem như đã tắt. Lukaku cũng không thể trở lại Chelsea.

Mới nhất, công ty đại diện Roc Nations cũng đã tuyên bố cắt hợp đồng hợp tác với Lukaku và luật sư kiêm người đại diện của tiền đạo này vì cảm thấy bị chơi xỏ. Roc Nation chính là bên trung gian đã nỗ lực rất nhiều để đưa Lukaku trở lại Inter.

 

Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm