Liveshow Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà

01/03/2018 11:00 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Điều đọng lại lớn nhất trong khán giả sau chương trình chính là giọng hát ngày càng hoàn thiện của nhân vật chính.

 

 

Chú thích ảnh

Hồ Ngọc Hà đã có một đêm nhạc thăng hoa
 

Tối 22/8 tại Gem Center (TP.HCM), đêm nhạc Love Songs - Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà diễn ra thành công với sự tham gia của hơn 1.000 khán giả. Dù trước đó thời tiết khá xấu khi có mưa to, nhưng khán phòng gần như không còn chỗ trống. Đây là thành quả mà nữ ca sĩ và ê-kíp nhận được nhờ nỗ lực đầu tư và phát triển thương hiệu riêng Love Songs giữa thời kỳ khó lôi kéo khán giả đến xem các chương trình có giá vé cao. 

Khác với hai lần tổ chức trước đó, Love Songs 3 chỉ dành 1/3 thời lượng chương trình để mang đến các bài hit của Hồ Ngọc Hà. Trong hai phần còn lại, nữ ca sĩ thể hiện các ca khúc nổi tiếng của đồng nghiệp. Toàn bộ đêm nhạc, cô hát live cùng ban nhạc sống và nhóm bè, hoàn toàn không có kỹ xảo, chiêu trò hay vũ đoàn.

Cũng vì hát live toàn bộ chương trình nên điều đọng lại lớn nhất trong khán giả chính là giọng hát ngày càng hoàn thiện của nhân vật trung tâm. Thay vì có "chiến lược" hát cầm chừng trong những bài hát đầu để giữ giọng cho phần sau như cách mà nhiều ca sĩ chọn lựa khi trình diễn trong các đêm nhạc dài hơi, Hồ Ngọc Hà mạnh dạn bung sức ngay trong liên khúc đầu tiên gồm Hãy thứ tha cho em - Xin hãy thứ tha.   

Liên tục trong các ca khúc sau đó như Hãy mặc em đi, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ, Bang Bang, Keep me in love, nữ ca sĩ bắn các nốt cao nhưng không hề chới với mà rất chắc chắn. Sau mỗi tiết mục, Hà Hồ nhận nhiều tràng pháo tay, tiếng reo hò của người hâm mộ lẫn các đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế khán giả như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Bùi Anh Tuấn...  

Một yếu tố làm nên thành công của đêm nhạc chính là âm nhạc đẳng cấp qua bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Hoài Sa và ban nhạc.

Nhân vật chính tâm sự khi hát các bài hit của người khác, cô không dám nói mình sẽ hát hay hơn nhưng chắc chắn sẽ  khoác lên một chiếc áo "rất Hồ Ngọc Hà". Và người giúp cô làm được điều này chính là nhạc sĩ Hoài Sa.  

Trong phần 2 của đêm nhạc, cô làm mới lại loạt ca khúc đình đám một thời, trong đó nhận nhiều tràng pháo tay nhất là chuỗi bài của Phương Thanh thời kỳ Làn Sóng Xanh gồm Tình xa khuất, Một thời đã xa và Khóc trong đêm.  

Chú thích ảnh

 

Trong phần 3, nữ ca sĩ thể hiện các ca khúc Vỡ tan (Trịnh Thăng Bình),Anh muốn em sống sao (Bảo Anh), Xin anh đừng (Đông Nhi), Lạc nhau có phải muôn đời (Erik) và Có em chờ (Min). Nhờ giọng hát cảm xúc cùng phần nhạc chất lượng, có ca khúc được khán giả nhận xét hay hơn cả bản gốc. 

Đêm nhạc kết thúc khi gần nửa đêm nhưng giọng hát của Hà Hồ không có dấu hiệu đuối sức. Lúc này, cô cũng bỏ hẳn giày cao gót để thăng hoa cùng âm nhạc. Song song với âm nhạc, nữ ca sĩ còn cuốn hút bởi những chia sẻ, tâm sự khá dí dỏm, vừa đủ để đêm nhạc có sự kết nối nhưng không dài dòng, lê thê.  

Love Songs 3 kết thúc một lần nữa chứng tỏ nỗ lực bền bỉ của Hồ Ngọc Hà. Từ người đẹp đi hát với chất giọng khàn thều thào, nay cô đã đủ sức một mình chinh chiến liên tục hơn 20 ca khúc và níu kéo khán giả ở lại đến giây cuối cùng.

Liveshow 'Love Songs' của Hồ Ngọc Hà: 'Cả một trời thương nhớ' dành cho fan

Liveshow 'Love Songs' của Hồ Ngọc Hà: 'Cả một trời thương nhớ' dành cho fan

Đêm 22/8/2017 tại GEM Center (TP.HCM), khán phòng kín khán giả với 1.200 ghế, Hồ Ngọc Hà đã trình diễn liveshow "Love Songs - Cả một trời thương nhớ" của mình.

Theo báo Zing

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm