Ca sĩ Vi Thảo: 'Mê cầu thủ đẹp trai, mê đường bóng đẹp'

02/07/2018 13:00 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai ngờ ca sĩ của những album bolero ấn tượng như Tàu đêm năm cũ, Chuyến tàu hoàng hôn… lại có một tình yêu đặc biệt với bóng đá. Mùa World Cup này Vi Thảo luôn ở trong tình trạng lơ mơ do thiếu ngủ và khản giọng do thức khyua cổ vũ.

Vi Thảo tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM năm 2003, chung kết Sao Mai năm 2003 và Top 10 Sao Mai - Điểm hẹn năm 2004. Gần đây Vi Thảo đang nỗ lực trở lại thị trường âm nhạc, với dự định ra một vài album bolero trong các năm tới.

Vi Thảo chia sẻ tình yêu bóng đá của mình với báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

* Nghe một bầu ca nhạc kể vừa rồi “Vi Thảo phải ngậm sâm đi hát vì quá mê Messi, thức khuya hò hét”. Đội tuyển Argentina mùa này đá phập phù, nhưng chỉ vì Messi mà Vi Thảo bất chấp lý trí?

- Phụ nữ mà, yêu thích điều gì, yêu thích ai cũng thường bắt đầu bằng những điều cụ thể, như với Argentina, Messi đẹp trai và tài năng là một thành tố rất quan trọng. Nói thật, em mê cầu thủ đẹp trai, mê đường bóng đẹp. Nhìn họ mồ hôi mồ kê tranh cướp bóng, rồi quay phim chiếu chậm nữa, khỏe, trẻ và đẹp, phải mê thôi.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Vi Thảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Nhưng Messi đâu phải cầu thủ đẹp trai nhất?

- Cái này còn tùy vào sở thích của mỗi người, em thì thích sự thiện cảm. Messi có thể không cao to, đẹp trai so với một số cầu thủ khác, nhưng lại có ánh mắt và cử chỉ rất thiện cảm, ngay khi thắng hoặc bại, sự thiện cảm ấy cũng không mất đi. Messi còn đẹp khi buồn, khó cầu thủ nào khi buồn lại đẹp như vậy.

Quan trọng hơn nữa, cũng như một bộ phim hoặc một chương trình ca nhạc cần ngôi sao lớn để bán vé, Messi là ngôi sao lớn của thời nay. Em thích xem những đội bóng có ngôi sao lớn, vì họ mang lại nguồn cảm hứng rất lớn cho người xem. Bồ Đào Nha cũng có ngôi sao lớn, đó là Cristiano Ronaldo, nhưng cầu thủ này kiêu hãnh, lạnh lùng, chắc đàn ông sẽ thích hơn phụ nữ.

Ngày trước em thích Zinedine Zidane, Didier Drogba, năm nay còn thích Neymar bởi sự ngu ngơ, hiền lành. Nói chung gu của em cũng hay thay đổi lắm, miễn họ đá hay và tạo được sự thiện cảm, gần gũi là thích.

* Vi Thảo có đặc biệt thích đội nào không?

- Ngoài Việt Nam là thích vô điều kiện, ngay cả khi họ đá rất tệ. Ở các giải quốc tế, em chỉ xem mấy giải lớn như C1, Euro, World Cup, nên tùy năm mà có đội thích riêng. Năm nay em cố gắng ủng hộ Argentina, Đức, Brazil… để họ vào sâu, có đội lớn thì xem mới hấp dẫn. Nhưng có vẻ mùa này mấy đội lớn đá không sắc sảo, kém duyên, nên mấy đội nhỏ lại mang về nhiều cảm hứng hơn.

Mấy đội sắp bị loại, hoặc cầm chắc tấm vé về nước đã đá những trận cuối rất cảm xúc. Em gần như nín thở khi xem 10 phút cuối cùng của trận Nhật Bản - Ba Lan, nơi mà Nhật Bản bị thua nhưng cũng đi tiếp nhờ ít bị thẻ vàng thẻ đỏ. Bỉ, Croatia, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc… đã mang lại bao nhiêu cảm hứng bất ngờ, đó cũng là sức sống của bóng đá.

Chú thích ảnh
“Messi còn đẹp khi buồn, khó cầu thủ nào buồn đẹp như vậy” - Vi Thảo

* Nhiều fan nữ còn để ý tới chuyện quần áo, tóc tai, giày dép, Vi Thảo có vậy không?

- Có chứ. Mùa này đội tuyển Uruguay có trang phục đẹp và gợi cảm nhất, nó ôm người vừa phải, vừa tôn tạo cơ bắp, vừa cho thấy sự tự do của thân thể. Họ còn chăm chút từ tóc tai cho tới cái bít tất và cả thái độ thi đấu, nếu có giải phong cách, đội này xứng đáng được nhận. Đội chủ nhà Nga ăn mặc yếu nhất, áo quần thùng thình, như không hề có dấu ấn của thiết kế, may mặc.

* Mùa World Cup đầu tiên mà Vi Thảo xem là khi nào?

- Đó là World Cup 1994 đá tại Mỹ, lúc ấy em còn ở quê, chưa hề thích bóng đá, xóm làng thì đâu mấy nhà có ti vi để mà xem. Nhưng do nhà em ở gần lò bánh mì Thu nổi tiếng, sáng phải dậy sớm để qua đó lấy nước cơm, thấy mấy anh làm bánh mì hò hét, cũng xúm vào hò hét theo, thế rồi đâm ra thích.

Mùa này có một biến cố lớn, đó là bàn phản lưới nhà của Escobar trong trận gặp Mỹ ở bảng A, kết quả Mỹ thắng 2-1, còn Colombia bị loại ngay vòng bảng. Ngay sau đó Escobar bị bắn chết ở quê nhà, thành phố Medellin, khiến cả làng bóng đá rúng động, thương xót.

* Vậy thì Vi Thảo thích đội nào vô địch?

- Lúc nào cũng thích Brazil vô địch, dù năm nay trái tim gởi trọn cho Messi, vì Brazil có lối đá banh rất nghệ sĩ, trọng cá nhân và ngẫu hứng. Em nghĩ vào bán kết sẽ là câu chuyện của Brazil, Croatia, Bồ Đào Nha và Bỉ. Dù em không thật thích lối đá lý trí, với quá nhiều tính toán, nhưng mùa này Croatia, Bỉ… đá quá chắc chắn. Những đất nước yếu về thể trọng và kỹ thuật như Việt Nam thì nên học lối đá đồng đội, kỷ luật của hai đội này. HLV Park Hang Seo không có đủ thời gian và phép màu, nhưng ông có đủ tính kỷ luật và tinh thần đồng đội để U23 có đủ tự tin khi thi đấu.

* Cảm ơn Vi Thảo.

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Hoa hậu, nghệ sĩ Việt hào hứng với những 'trận cầu đỉnh cao'

Không nằm ngoài cơn sóng hâm mộ World Cup 2018, các nghệ sĩ Việt cũng rất hào hứng với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm