Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: 'Tôi chẳng có con đường nào khác là hát'

20/06/2023 07:31 GMT+7 | Giải trí

"Sau một thời gian dài, mình già đi nên sẽ có sự trầm lắng và tiết chế cảm xúc được nhiều hơn" - Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ - "Đặc biệt, đi qua những năm tháng của dịch bệnh, tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có những khoảng lặng trong đời, đặc biệt là khoảng lặng không được làm nghề đối với mỗi nghệ sĩ…"

Sau 7 năm kể từ liveshow Bốn mùa trong em, Ngọc Anh mới trở lại sân khấu lớn trong chương trình Con đường âm nhạc mang tên Giấc mơ tôi. Chương trình sẽ diễn ra vào tối 24/6 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Sau những khoảng lặng

* "Giấc mơ tôi" của chị đến từ đâu?

- Đó là tên gọi được cả ê-kíp lựa chọn, đến từ gợi ý của đạo diễn Thành Long. Anh ấy bảo đây là cái tên rất phù hợp với tôi. Nó thể hiện được giấc mơ của một người đi hát từ ngày còn nhỏ đến khi trưởng thành và đến lúc này, tôi vẫn mang trong mình một giấc mơ được hát.

Tôi nghĩ tựa đề này rất hay vì chương trình không chỉ đơn thuần là giấc mơ hát của một ca sĩ mà còn có cả những câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ, làm vợ, làm mẹ… được kể thông qua âm nhạc. Qua đó, nó cũng sẽ gợi mở để công chúng chiêm nghiệm về những giấc mơ của mỗi người trong cuộc sống.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: 'Tôi chẳng có con đường nào khác là hát' - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Anh

* Vẫn là những giọng ca nam sẽ song hành cùng chị nhưng vì sao lần này lại là những người trẻ như Hoàng Dũng, Tô Minh Đức hay Ram C…?

- Đúng là tôi vẫn giữ nguyên tiêu chí sẽ chỉ mời khách mời là giọng nam trong các show của mình. Còn lần này, thay vì song ca với các anh, tôi muốn song ca với các em, trong đó có cả chồng mình.

Với họ, tôi rất cảm ơn rapper Ram C đã không ngại viết lời mới nhưng cũng chấp nhận học hát lời cũ cho ca khúc Rồi em sẽ quên nhanh trong chương trình. Còn Tô Minh Đức là "của nhà trồng được" nên xin phép không nói nhiều, chỉ bật mí: Anh ấy sẽ hát những ca khúc chưa bao giờ hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng những ca khúc song ca với tôi đã phát hành trong thời gian qua.

Riêng Hoàng Dũng là một điều bất ngờ. Dũng là một giọng nam đang "hot", chúng tôi cũng chưa từng hát cùng nhau bao giờ. Vậy nên khi ướm hỏi, tôi không ngờ bạn ấy nhận lời luôn. Với tôi, Dũng là một người trẻ nhưng rất chín chắn và cẩn thận. Lần đầu tiên đứng cùng nhau trên sân khấu, tôi mong rằng cả 2 sẽ làm sáng cho chương trình.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: 'Tôi chẳng có con đường nào khác là hát' - Ảnh 2.

* Giành nhiều giải thưởng từ thuở nhỏ nhưng chính nhờ Sao Mai 2005 và Sao Mai điểm hẹn 2006 mà cuộc đời chị đã thực sự gắn bó với sự nghiệp ca hát như là "duyên phận phải chiều". Đó là một trải nghiệm thế nào với chị?

- Thời điểm đi thi Sao Mai tôi đã ổn định gia đình rồi, và còn muốn làm cô giáo dạy thanh nhạc tại Quảng Ninh luôn. Nhưng sau cuộc thi, có nhiều chương trình của VTV khiến tôi phải xuất hiện liên tục, đi lại giữa Hà Nội - Quảng Ninh rất nhiều. Rồi tôi lại được đặc cách vào thẳng Sao Mai-Điểm hẹn năm sau.

Tôi vẫn nhớ mãi lời NSƯT Huyền Thanh: "Cuộc đời sẽ không có cơ hội lần thứ 2 như vậy đâu". Tôi băn khoăn mãi và định không thi nhưng đến giờ mới thấy mình đã quyết định đúng.

Phải nói rằng đời tôi cứ chấp chới trong khát vọng làm nghệ thuật và nghỉ hát để làm cô giáo đơn thuần bên gia đình. Từ cấp 2 cấp 3 cho đến giải Sao Mai, nó diễn ra không biết bao lần. Còn bây giờ, tôi chẳng có con đường nào khác là biểu diễn, là hát đến khi nào không thể hoặc khán giả không còn muốn nhìn thấy mình nữa (cười).

"Đến lúc này, khó nhất trong đời người với tôi chính là sự nghiệp làm mẹ và dạy con chứ không phải việc hát hay làm kinh tế. Thế nên bên cạnh giấc mơ hát thành công, tôi mong các con ngoan ngoãn, trưởng thành và biết yêu thương gia đình" - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Âm nhạc là sợi dây gắn kết gia đình

* Phải nói rằng, từ khi gắn bó với Tô Minh Đức cả trong sự nghiệp và cuộc đời, chị ra nhiều sản phẩm hơn hẳn. Không biết, khi hát với chồng, chị tự tin nhất ở điều gì?

- Là sự hiểu nhau. Thực ra, hát với nhau lâu cũng sẽcó kỹ năng để phù hợp. Khi hát song ca, không phải ai cố gắng hát tốt phần của mình đã là hay vì quan trọng là sự nhường nhịn.

* Chứ không phải hát với một nửa của mình sẽ luôn là hay nhất rồi?

- Cũng chưa chắc. Trong quá trình hát song ca, tất nhiên ngoài sự nhường nhịn, còn là ngoài sự ăn ý cộng hưởng nhiều thứ. Lúc hát mà hai vợ chồng đang cãi nhau dở trước đó thì khác (cười).

Với những người nghệ sĩ như chúng tôi, ngoài gia đình, âm nhạc chính là sợi dây gắn kết. Sự gắn kết thể hiện ở chỗ dù sau này có tuổi, chúng tôi không còn hoạt động nghệ thuật đi nữa thì tư duy âm nhạc trong mỗi người vẫn còn và khi ở cạnh nhau sẽ cùng nhau thẩm thấu.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: 'Tôi chẳng có con đường nào khác là hát' - Ảnh 4.

Vợ chồng ca sĩ Ngọc Anh, Tô Minh Đức cùng con gái Mia

* Sự gắn kết mà chị nói, có được "kết dính" từ xung đột nào không?

- Có chứ, nhiều là khác. Nhưng như tôi thấy, ở các lĩnh vực khác, nếu xung đột không mang lại lợi ích thì nghệ thuật sẽ ngược lại. Tôi cho là tốt vì chừng nào còn phản ứng trái chiều, còn tranh luận là còn thiết tha làm nghề và chia sẻ với nhau.

Quả thật, hai người làm nghệ thuật ở với nhau, để chung chí hướng, từ gia đình đến sự nghiệp, thì hay mà cũng có nhiều cái khó…

* Vậy chị giải bài toán khó này như thế nào?

- Có những thứ không nên tranh luận, không cần phải trưng ra hết. Tôi nghĩ quan điểm thì của ai người ấy giữ, vì có những cái mình thích thì họ lại ghét.

*Nhưng phụ nữ thì cũng cần uyển chuyển khéo léo chứ?

-  Tất nhiên trong cư xử, không phải cái gì cũng huỵch toẹt được nhưng không thể làm điều gì sai quá. Nhất là làm nghệ thuật thì phải chân thành, mà muốn chân thành thì phải đúng. Còn phụ nữ có khéo thì cũng cần phải khéo trong sự chân thành.

* Chị mà thẳng thế thì ở nhà sẽ thế nào?

- Chồng tôi thuộc tuýp người hiền nhưng cục. Tôi thấy khi có sự khó chịu mà cãi nhau, người nói nhiều là người dễ bộc lộ nên mình có thể hiểu; chứ người im lặng mới là đáng sợ, mà chồng tôi lại là người như vậy!

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

"Hoạ mi đất mỏ" Nguyễn Ngọc Anh đã gặt hái những giải vàng thanh nhạc từ thuở bé. Từ năm 8 tuổi cô đã giành giải "Họa mi vàng" và liên tiếp giữ vị trí này nhiều năm sau đó. Năm 1992, cô giành Huy chương Vàng Festival thiếu nhi quốc tế tại Quý Châu – Trung Quốc, năm 1999 giành Huy chương Vàng giọng hát THPT toàn quốc. Năm 2001, cô giành giải Ba giọng hát trẻ Hà Nội, giải Nhì giọng hát hay Hà Nội 2003, rồi giải Nhì Sao Mai 2005 - dòng nhạc nhẹ và ngay sau đó là Top 5 chung kết Sao Mai - Điểm hẹn 2006.

Lam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm