Cà phê đầu tuần: Nỗi ám ảnh của Cristiano Ronaldo

04/03/2024 15:11 GMT+7 | Bóng đá 24h

Thứ khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha nổi giận đến mức phải thể hiện thái độ bằng một hành động tục tĩu hóa ra là một màn khiêu khích trẻ con liên quan đến… Lionel Messi.

1. Cristiano Ronaldo đã bị cấm thi đấu một trận đấu và bị phạt 30.000 riyal Saudi (6.332 bảng Anh; 8.000 USD) vì đã làm cử chỉ sờ vào xương chậu để khiêu khích các cổ động viên trong trận thắng 3-2 của đội Al Nassr trước Al Shabab gần đây. Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của LĐBĐ Saudi Arabia đã hành động ngay lập tức khi đoạn video bằng chứng này lan truyền trên mạng xã hội.

Lý do dẫn đến hành động bột phát ấy là việc các cổ động viên đối phương trên khán đài đã hô vang "Messi, Messi" để chọc tức Ronaldo, và nó nói lên một sự thật đáng kinh ngạc: Sau tất cả, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn bị ám ảnh bởi cuộc đua với Messi.

Ronaldo, người đã giành được hầu hết sự thừa nhận trong bóng đá, có lẽ đã quá quen với việc nghe những lời la ó chửi rủa từ trên khán đài, từ một đám đông cấu thành bởi những kẻ hoàn toàn vô danh, về cơ bản không có gì để so sánh với anh cả.

Và đúng là Messi vốn từng ở trong một cuộc đua cá nhân khốc liệt với Ronaldo kéo dài 15 năm ròng, nhưng thực tế là cả hai đã không chơi cùng một giải vô địch quốc gia từ năm 2018, cũng như không đối đầu trên sân kể từ năm 2020. Cả hai cũng không còn chơi bóng tại châu Âu nữa, và những thành tựu quan trọng nhất của họ đã thuộc về dĩ vãng. Cuộc cạnh tranh Messi-Ronaldo không còn là một vấn đề quan trọng nữa, ít nhất là đối với phần còn lại của thế giới.

Nhưng rõ ràng, đối với Ronaldo, nó vẫn còn là một vấn đề thậm chí rất nghiêm trọng, một nỗi bất an đã xâm nhập vào tâm hồn anh và nằm ở đó, tuyệt nhiên không thể biến mất. Điều gì khác nữa có thể khiến anh phản ứng cay nghiệt đến vậy, ngoài việc nhắc đến tên Messi?

2. Nhà báo Nick Miller của tờ The Athletic, trong bài viết mới nhất về án phạt của Ronaldo, cũng đã đưa ra một ví dụ: Đoạn clip Raheem Sterling và Moises Caicedo bị các các cổ động viên Liverpool sỉ nhục bằng lời lẽ, nhưng họ đã chọn cách im lặng, không phản ứng.

Cà phê đầu tuần: Nỗi ám ảnh của Cristiano Ronaldo - Ảnh 1.

Sang đến tận Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Messi

Miller bình luận: "Hai tình huống này không phải là sự so sánh hoàn hảo và tôi dẫn ra ở đây vì chúng cùng xảy ra trong tuần qua, nhưng đáng chú ý là Sterling và Caicedo có thể bỏ qua những lời lăng mạ cá nhân từ khoảng cách gần hơn, trong khi chỉ cần nhắc đến tên của một người đã khiến Ronaldo nổi khùng".

Tất nhiên, bạn có thể cho rằng truyền thông đang quá soi mói một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, bởi cuối cùng thì một hành vi sẽ chỉ gói gọn trong một trận đấu đó, và sau này nó sẽ bị lãng quên, bởi vô số những khoảnh khắc vĩ đại khác trong sự nghiệp của Ronaldo. Dù sao nó chỉ là một khoảnh khắc bột phát mà bất cứ con người nào cũng mắc phải, và nó không thể xóa bỏ những điều Ronaldo đã làm được, như rất nhiều lần trước đây.

Nhưng nó cũng chỉ ra một thực tế không dễ nuốt với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Ronaldo: Anh dường như vẫn không thể chấp nhận nổi buổi hoàng hôn của sự nghiệp, nơi mà thường thì các ngôi sao có thể chơi bóng với sự vui vẻ tuyệt đối, buông bỏ ham muốn giành danh hiệu, và cố gắng vượt qua một cái đích, hay một đối thủ nào đó.

Nhưng những gì đã diễn ra cho thấy điều ngược lại: Ronaldo, bất chấp việc đang chơi bóng ở một nơi dối già, vẫn bị ám ảnh bởi hình bóng của người mà anh đã ganh đua suốt sự nghiệp, nhưng thực tế là đã không còn liên quan đến anh trong gần nửa thập kỷ qua.

3. Có lẽ đây là điều không thể chấp nhận với cá tính của một người như Ronaldo, với tâm thế luôn muốn đạt đến đỉnh cao. Vậy nên, chỉ việc nhắc đến kẻ có thể phủ nhận rằng anh là số một, ít nhất là trong thời đại của anh, là đủ để khiến anh phát điên.

Ronaldo sẽ tự làm mình nguôi ngoai bằng sự giàu có phi thường và những thành tựu vĩnh cửu, nhưng bạn cảm thấy rằng anh sẽ không bao giờ thực sự hài lòng khi ngoái nhìn lại sự nghiệp của mình. Hãy tưởng tượng đến một ngày anh đã giải nghệ, tham gia một trận đấu từ thiện nào đó và trên khán đài, vẫn có những kẻ ác ý hô vang tên Messi.

Vì họ biết rằng, đấy có thể là một vết thương suốt đời của một cầu thủ vĩ đại. Một điều rất đáng tiếc, nhưng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Một vẻ đẹp mà chỉ có Ronaldo mới thưởng thức được trọn vẹn, vì cá tính độc nhất vô nhị của anh.

Phạm An

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm