Bữa cơm 'lật mặt' của nàng dâu hiền thảo khiến cả nhà chồng danh giá phải lặng im

13/05/2023 17:26 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Trinh đã ăn bữa cơm đó 1 cách ngon lành mà không rơi 1 giọt nước mắt dù những người xung quanh không 1 ai động đũa. 

Làm dâu, làm vợ, làm mẹ là những việc ngỡ rất bình thường của rất nhiều phụ nữ lập gia đình. Thế nhưng mỗi người lại sướng khổ khác nhau. Vậy mới nói sự tử tế của đàn ông chẳng khác nào mỹ phẩm đắt giá nhất đối với phụ nữ.

Trinh (32 tuổi, sống tại Hà Nội) không có được may mắn như vậy, hoàn cảnh của cô khá đặc biệt.

Trinh kể: “Vợ chồng mình lấy nhau không hẳn vì tình yêu, nhưng nếu nói không có tình cảm cũng không đúng. Hồi ấy bọn mình đang trong giai đoạn tìm hiểu, mình cũng dẫn anh về ra mắt bố mẹ, mọi người đều khen anh hiền lành, điềm đạm. Cùng năm ấy thì bố mình phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Mình đã 27 tuổi mà chưa lập gia đình nên bố mẹ cũng lo lắng. Cuối cùng sau khi suy nghĩ rất nhiều mình quyết định cưới anh”.

Vậy là vợ chồng Trinh làm đám cưới chỉ sau 3 tháng yêu. Thậm chí cô cũng là người ngỏ lời cầu hôn và đề nghị có bầu sớm để bố cô được nhìn thấy cháu ngoại.

Bữa cơm “lật mặt” của nàng dâu hiền thảo khiến cả nhà chồng danh giá phải lặng im - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tất cả mọi thứ diễn ra chóng vánh như một giấc mơ. Nhưng bố Trinh chẳng kịp chờ cháu ra đời. Thấy vợ buồn đau chồng Trinh cũng quan tâm động viên cô nhiều hơn.

Nói về nhà chồng, Trinh miêu tả: “Họ không xấu, không tâm địa gì nhưng họ khiến mình ngột ngạt. Bố mẹ chồng mình đều là những người thành đạt, kinh tế có thể gọi là khá giả. Bố chồng mình cũng nghiêm khắc và hơi khó gần. Kể cả việc mọi người trong gia đình muốn quan tâm đến nhau họ cũng không tỏ ra mặt. Có lẽ đó là điều hình thành nên 1 con người giỏi che giấu cảm xúc như chồng mình”.

Trinh là giáo viên dạy Văn nên công việc trong giờ hành chính, thi thoảng thức khuya soạn giáo án hoặc dạy thêm cũng không đáng kể. Vậy nên mọi việc trong nhà như cơm nước, dọn dẹp là cô đảm đương hết. Dù không hợp với người nhà chồng nhưng Trinh vẫn dĩ hòa vi quý được.

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã tới ngày cô sinh con gái đầu lòng. Đó là ngày cả đời cô cũng không quên bởi chưa kịp tận hưởng niềm vui Trinh đã phải nghẹn lòng vì đau đớn.

Chồng cô ngoại tình – chính là người chồng luôn nhìn cô với ánh mắt trìu mến và sự quan tâm chu đáo. Bằng 1 cách rất tình cờ Trinh đã biết trong cái ngày định mệnh đó.

“Khi mình thẳng thắn hỏi, anh ấy xin lỗi và thừa nhận lúc lấy mình anh ấy thương nhiều hơn yêu. Chồng mình đã ngoại tình với người yêu cũ, hoặc có thể cô ta chưa từng cũ. Nhìn sự đau đớn dằn vặt của chồng mình vừa thương vừa giận”, Trinh tâm sự.

Cuối cùng vì đứa con mới sinh Trinh đã tha thứ cho tới tận 5 năm sau sự thật mới được phơi bày. Tất cả lời thú nhận hôm ấy chỉ là anh ta diễn để lấy lòng cảm thông từ vợ, anh ta đã có con riêng với nhân tình.

“Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau mất người thân mình cũng đã vượt qua được thì còn sợ gì nữa. Sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết mình nấu 1 bữa cơm đông đủ gia đình để nói chuyện rõ ràng. Mọi người rất ngạc nhiên khi cả 1 bàn đồ ăn mà toàn những món rất ít khi họ ‘phải ăn’”, Trinh kể.

Bữa cơm “lật mặt” của nàng dâu hiền thảo khiến cả nhà chồng danh giá phải lặng im - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Khi nhìn sắc mặt gia đình chồng không mấy vui Trinh tuyên bố: “Con xin lỗi vì đã không làm những món mọi người thích như mọi ngày. Nhưng đây là những món con thích. 5 năm qua về nhà mình sống con luôn cố gắng làm tốt bổn phận, hiểu sở thích, thói quen của từng người trong gia đình. Từ đó con quên mất bản thân con cần gì và muốn gì. Chỉ cần mọi người không vui con cũng cảm thấy bất an. Hôm nay là bữa cơm cuối cùng của con ở đây nên con xin phép được làm theo ý mình. Nếu 5 năm qua con đã học cách thích nghi, tập quen với sở thích của mọi người thì mong mọi người cũng làm thế với con”.

Sau đó cô đem hết bằng chứng ngoại tình của chồng ra, suốt 5 năm qua anh ta đã lừa dối cô thế nào. Cả những chuyến đi chơi, hội họp của cả gia đình anh ta cũng kiếm cớ lừa dối. Đó là điều bố chồng Trinh rất ghét.

Ông vẫn đề cao sự nề nếp, sống có nguyên tắc và dạy các con phải như thế. Thật không ngờ đứa con trai ông đặt bao kỳ vọng lại làm gia đình tan nát.

Trinh đã ăn bữa cơm đó 1 cách ngon lành mà không rơi 1 giọt nước mắt dù những người xung quanh không 1 ai động đũa. Có lẽ sai lầm này cũng 1 phần lỗi ở cô. Thế nên cô sẽ sửa chữa chứ không cố chấp xây tiếp 1 lâu đài cát có thể sập bất cứ lúc nào.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm