Bruno Fernandes mới là người hay nhất ở Bồ Đào Nha

06/12/2022 15:15 GMT+7 | World Cup 2022

Cái bóng của Cristiano Ronaldo bao phủ Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, nhưng khi rời xa ánh đèn flash của máy ảnh và các tít báo, Bruno Fernandes mới là thủ lĩnh của đội.

Ở đâu cũng vậy, Ronaldo là một lỗ đen thu hút sự chú ý của giới truyền thông và sự ngưỡng mộ của người hâm mộ, khiến các đồng nghiệp của anh trở thành vai phụ, dù cố tình hay không.

Fernandes mới là số 1

Tuy nhiên, ở Qatar, Fernandes đang nổi lên như một thủ lĩnh sáng tạo thực sự của Bồ Đào Nha, giúp họ giành quyền vào vòng 16 đội trước 1 lượt đấu. Với một số thay đổi nhưng Ronaldo đá chính, Bồ Đào Nha đã thất bại 1-2 trước Hàn Quốc vào thứ Sáu nhưng vẫn đứng đầu bảng và đối mặt với Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Fernandes được cho nghỉ ngơi, và khi vắng anh, Bồ Đào Nha không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, những người ủng hộ vẫn ngất ngây trước Ronaldo - ngoại trừ một số người hâm mộ Hàn Quốc, những người đã hô vang "Messi" - ngay cả khi Ronaldo chơi mờ nhạt.

Lý do cho sự thiếu hiệu quả của Bồ Đào Nha là rất rõ ràng: Thiếu Bruno Fernandes. Không phải ngẫu nhiên chính Fernandes là người đã được chọn trong cuộc họp báo của Bồ Đào Nha trước trận mở màn gặp Ghana, trả lời các câu hỏi về bộ phim truyền hình về Ronaldo.

Và trên sân sau đó, anh là một người hùng thầm lặng, cung cấp hai pha kiến tạo trong chiến thắng 3-2, ngay cả khi Ronaldo tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu sau khi giành được một quả phạt đền và thực hiện nó để mở tỉ số.

Cựu tiền đạo của Real Madrid trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup, ở tuổi 37. Đó là độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ sẽ giải nghệ, nhưng Ronaldo vẫn tiếp tục, cam kết sẽ thi đấu ít nhất đến năm 40 tuổi. Tức là cái bóng ấy kéo dài thêm, nhưng bên dưới nó, Bồ Đào Nha có rất nhiều tài năng trẻ, năng động đang khao khát cơ hội bứt phá.

Rafael Leao, Andre Silva và Goncalo Ramos đều là những lựa chọn tấn công trẻ, thú vị nhưng đã bắt đầu từ băng ghế dự bị trong trận gặp Hàn Quốc, trong khi Ronaldo không tạo được ảnh hưởng.

Tiền vệ của Manchester City, Bernardo Silva, là một người khác bị đánh giá thấp hơn so với khả năng, nhưng tại World Cup 2022, Fernandes mới là người đảm nhận vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ Bồ Đào Nha.

Bruno mới là người hay nhất ở Bồ - Ảnh 1.

Bruno Fernandes đang che mờ Ronaldo ở Qatar

Trong chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha trước Uruguay, Fernandes đã ghi cả 2 bàn và suýt nữa là một hat-trick nếu may mắn hơn. Ngay cả khi Ronaldo không tham gia, anh vẫn xuất hiện để đòi bàn thắng vào lưới Uruguay, nhưng cuối cùng được trao cho Fernandes.

Một người hùng thầm lặng

Cầu thủ 28 tuổi, một cựu cầu thủ của Sporting Lisbon giống như Ronaldo, sẽ trở lại đội hình chính trong trận gặp Thụy Sĩ vào tối nay, và Bồ Đào Nha sẽ trở lại là chính họ sau thất bại trước Hàn Quốc.

Fernandes là một ngôi sao đã thành danh, nhưng vẫn còn đủ trẻ để đảm nhận vai trò thủ lĩnh kiêm nhạc trưởng của Bồ Đào Nha vài năm nữa. Nhiệm vụ chính của Fernandes là kiến tạo và người được hưởng lợi hơn ai hết chính là Ronaldo, điểm đến trong mọi pha tấn công của Bồ Đào Nha.

Nhưng ngay cả ở khâu ghi bàn, Fernandes vẫn dẫn đầu trong năm 2022, với 7 bàn thắng cho Bồ Đào Nha sau 11 trận, so với 3 bàn của Ronaldo trong 10 trận.

Fernandes không hề ích kỷ khi "thật thà" nghĩ rằng Ronaldo đã đánh đầu ghi bàn vào lưới Uruguay.

"Tôi đã ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Cristiano", Fernandes giải thích.

 "Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm vào bóng. Mục đích của tôi là chuyền bóng cho anh ấy. Chúng tôi rất vui với chiến thắng bất kể ai là người ghi bàn".

Fernandes thường ngoại giao khi nói chuyện với giới truyền thông, ngay cả khi liên tục bị đặt câu hỏi về Ronaldo. "Được chơi cùng anh ấy là một giấc mơ", anh nói về những ngày họ cùng nhau ở United. "Nhưng không có gì kéo dài". Những câu trả lời khôn ngoan đó giống như những đường chuyền hoàn hảo mà Fernandes nhắm đến Ronaldo và các đồng đội khi Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giành chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm