Ngày Brazil thắng Colombia bằng đấu võ

06/07/2014 19:19 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tứ kết giữa Brazil và Colombia chứng kiến một “kỷ lục” chẳng đáng tự hào: Số lần phạm lỗi nhiều nhất (54). Đấy cũng là trận đấu mà người Brazil trình diễn thứ bóng đá ở sàn đấu võ.

Không hiếm lần trong cuộc so tài giữa hai đội, chúng ta cảm giác đội tuyển Brazil giống như đang lao vào một cuộc đánh nhau hơn là thi đấu một trận bóng đá. Họ sẵn sàng chơi rắn với Colombia khi cần thiết.

Trong bối cảnh đó, tiền vệ James Rodriguez của Colombia trở thành mục tiêu triệt hạ của đội tuyển Brazil, khi các cầu thủ chủ nhà liên tục tìm đến anh.

Lý do rất đơn giản: cầu thủ 22 tuổi này là cái tên nguy hiểm nhất bên phía đội hình đội tuyển Colombia. Tính đến trước vòng tứ kết, số 10 của Colombia dẫn đầu danh sách làm bàn của World Cup 2014 với 5 pha lập công. Đó là nhân tố hết sức quan trọng trong hành trình tiến vào tứ kết của thầy trò HLV Jose Pekerman. Rất dễ hiểu khi các cầu thủ Brazil thay nhau chăm sóc anh kỹ lưỡng.

Fernandinho là người bắn phát súng đầu tiên, và anh may mắn không bị trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo rút thẻ vàng trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Sau pha bóng đó, trận tứ kết giữa Brazil và Colombia trở thành cơ hội để các cầu thủ chủ nhà thi nhau “chém đinh chặt sắt”.

Có tổng cộng 54 pha phạm lỗi trong 90 phút bóng lăn và phần nhiều trong số này là những lỗi không cần thiết. Trước đó, trận đấu có nhiều lỗi nhất cũng lại là một cuộc so tài khác có sự hiện diện của đội chủ nhà: Trận Brazil gặp Chile ở vòng 1/8, với tổng cộng 51 lỗi.

Ngoại trừ tình huống cố định dẫn đến bàn mở tỷ số của Thiago Silva và cú đá phạt tuyệt vời của David Luiz, những diễn biến trên sân đem đến một cảm giác rất tiêu cực.

Những cảm xúc tuyệt vời với đội tuyển Brazil năm 1970 khi những Tostao, Pele, Jairzinho hay Rivellino thống trị bóng đá thế giới giờ đã không còn lặp lại với lứa cầu thủ năm 2014.

Điều đọng lại về đội tuyển Brazil bây giờ chỉ là họ đã phải dùng đến lối đá rắn trên sân Castelao, cũng như sự giúp sức của trọng tài để vượt qua Colombia.

Thật nực cười khi Carballo, một trong những trọng tài hay nhất Châu Âu, lại để cho đội chủ nhà mặc sức tung hoành với chiến thuật nhằm thẳng vào những đôi chân của Rodriguez, Cuadrado hay Ibarbo của đối thủ. Cứ mỗi lần họ có bóng là lại thấy một chiếc áo vàng-xanh ập vào “ăn tươi nuốt sống”.

Tính đến hết hiệp một, James Rodriguez bị phạm 4 lỗi, trong khi Cuadrado và Ibarbo cũng 3 lần bị cầu thủ Brazil đốn ngã. Không khó giải thích lý do Rodriguez chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian, trước khi anh có được bàn thắng thứ sáu ở kỳ World Cup từ quả phạt đền. Đáng tiếc chừng ấy không đủ để giúp Colombia tránh một thất bại.

Còn với Brazil, họ đang thiết lập một thứ bóng đá hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống. Chưa đến mức phản bóng đá, nhưng đầy những ấn tượng xấu.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm