Bóng lăn tuần qua: Khi người trẻ sai lầm...

22/01/2024 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam đang được trẻ hóa dưới thời HLV Philippe Troussier. Rất nhiều người chờ đợi sự trưởng thành của cầu thủ trẻ đúng như những gì mà nhà cầm quân người Pháp mong muốn.

Nhưng rồi, chỉ sau một trận thua trước Indonesia, đã dấy lên những hoài nghi rằng về năng lực cầm quân của ông Troussier cũng như niềm tin về thế hệ cầu thủ trẻ đã có dấu hiệu "lung lay". Liệu những nhìn nhận như thế đã công bằng với nhà cầm quân người Pháp?

Nhớ lại, ngày lên đường sang Qatar dự Asian Cup 2023, khi được hỏi liệu ông có ưu ái cầu thủ trẻ hay không, HLV Troussier đã khẳng định: "Tôi không thể quyết định cầu thủ giỏi là người lớn tuổi hay trẻ. Tôi chỉ trao cơ hội cho những người giỏi nhất, phù hợp nhất. Không có giới hạn nào về tuổi tác ở đội tuyển".

Rõ ràng, Troussier có niềm tin tuyệt đối dành cho học trò, nhất là cầu thủ trẻ. Rộng hơn nữa, ông kiên định với những gì mình nghĩ, mình đã chọn, mình đang xây dựng với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau trận thua Indonesia, trận thua đã "phá sản" những khát khao của bóng đá Việt Nam ở những ngày đầu năm, không ít những "phản biện" đã được đưa ra rằng nhà cầm quân người Pháp có phần vội vàng và không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Bóng lăn tuần qua: Khi người trẻ sai lầm... - Ảnh 1.

Những sai lầm của các cầu thủ trẻ cần được nhìn nhận tích cực hơn cũng giống như nhu cầu trẻ hóa để đội tuyển Việt Nam có thể tiến xa nữa. Ảnh: Hoàng Linh

Đến đây, chúng ta phải sòng phẳng với nhau rằng, chọn ai, dùng ai là việc của HLV trưởng ĐTQG. Ông Troussier có cái lý của mình để đặt niềm tin vào cầu thủ mà ông cho là phù hợp với cách chơi của mình. Đặt giả thiết, nếu đội tuyển Việt Nam chơi ấn tượng, tiến xa tại Asian Cup 2023, tất nhiên đội tuyển Việt Nam và cá nhân ông Troussier sẽ nhận những lời tụng ca. Nhưng đằng này, trận thua Indonesia đã khiến tất cả "quay xe" với những hồ hởi đã có sau trận đấu cùng Nhật Bản. Vậy nên, việc của ông Troussier, hãy cứ để ông làm và ông chịu trách nhiệm, vậy thôi.

Chỉ trích ông Troussier thì dễ, chì chiết những sai lầm của cầu thủ trẻ cũng là chuyện đơn giản. Thật ra, trận thua trước Indonesia đâu phải là "thảm họa" của bóng đá nước nhà. Nhìn một cách lạc quan, trận thua đó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn để nhận diện lại chỗ đứng của bóng đá Việt Nam ở chu kỳ phát triển mới.

Chúng ta phải khách quan để nói với nhau rằng, hãy tạm gác lại những chiến tích ở 5 năm đã qua vào ngăn ký ức. Câu chuyện bây giờ là tìm đường đi nước bước với sự tự tin, lòng dũng cảm cũng như hướng đi chuẩn chỉ nhất. Mà đó đâu chỉ là chuyện riêng của ông Troussier. Với giấc mơ World Cup, nhà cầm quân người Pháp chỉ như một "kỹ sư", phần còn lại thuộc về chúng ta, những ai đang chung tay xây dựng bóng đá nước nhà. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm