Bóng lăn trong tuần: Vùng an toàn trong bóng đá

14/08/2023 09:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Toàn bộ kết quả lượt đi mùa giải 2021 đã bị hủy khi nhà tổ chức không thể tìm được "vùng an toàn" cho giải đấu, với khái niệm gọi là "bong bóng" giữa tâm dịch Covid-19. HAGL của HLV Kiatisuk Senamuang là đội bóng đang dẫn đầu bảng vào thời điểm đó, với số điểm dẫn nhóm bám đuổi bằng hơn một trận thắng.

Một mùa giải xui rủi cho đội bóng của bầu Đức, song, nếu so sánh với những thiệt hại về người và của trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc mới đây, lấy đi sinh mạng của 3 thành viên đội, thì việc "bị tước trắng" cơ hội lần đầu tiên vô địch sau ngót 20 năm kia, thật chẳng có nghĩa lý gì.

Làng túc cầu nội đến hôm nay vẫn chưa hết bàng hoàng và nỗi ám ảnh với tiếng kêu thất thanh của người tài xế (người duy nhất còn sống) sẽ còn đeo đẳng chúng ta mãi. Quá kinh hoàng.

Người ta một lần nữa đặt vấn đề, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, liệu có tồn tại khái niệm "vùng an toàn"?! Xin thưa là không. Đã có không ít các tai nạn thương tâm trong thi đấu cũng như cuộc sống thường ngày, nhẹ thì chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, tệ hơn là mất mạng luôn. Với người của HAGL thì đây không phải lần đầu.


Bóng lăn trong tuần: Vùng an toàn trong bóng đá - Ảnh 2.

Những hình ảnh cuối cùng của tiền đạo Paollo trong trận SLNA-HAGL trước khi gặp nạn và vĩnh viễn ra đi. Ảnh: Minh Hoàng

Gần 20 năm trước, chính xác là năm 2006, trung vệ Võ Bá Khôi của HAGL đã qua đời vì tai nạn giao thông cũng trên cung đường QL14 này. Bạn gái của Khôi vì không vượt qua được nỗi đau quá lớn đã tự vẫn để trọn một đời son sắc với người mình yêu. Tháng 9/2012, đến lượt cựu hậu vệ đội trưởng U23 Việt Nam và CLB HAGL Bùi Xuân Hiếu gặp nạn.

Chàng trai người Chư Prông khi đó mới 22 tuổi và vừa nhận quyết định triệu tập bổ sung lên ĐTQG để chuẩn bị cho AFF Cup 2012 tại Thái Lan. Nhưng, hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, Hiếu gặp tai nạn khi đang đi dạo trước cổng Trung tâm Hàm Rồng, QL14, khi 2 chiếc xe khách va vào nhau và chiếc nắp thùng hàng bên hông xe bật ra, cắt ngang khu vực đốt sống cổ.

May mắn thoát chết, nhưng Hiếu đã không bao giờ có thể trở lại bóng đá chuyên nghiệp được nữa, khi dây thần kinh bị liệt kéo theo một bên cánh tay của cầu thủ này không thể cử động bình thường trong nhiều năm. "Căn phòng ma ám số 7" ở Trung tâm Hàm Rồng bị đồn thổi và khi xâu chuỗi, kết nối tất cả những sự cố lại, không tin không được.

Sống, sinh hoạt, tập luyện trong miệng núi lửa Hàm Rồng, trong 20 năm nay, HAGL đã không có thêm bất cứ danh hiệu lớn nào, trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, bất kể nhiều giai đoạn khác nhau, họ không tiếc tiền sắm sao, trong đó bao gồm cả Thonglao, Lee Nguyễn... Hàng ngàn tỷ đồng của bầu Đức, như chia sẻ, như muối bỏ biển.

Đến ngay cả khi Học viện HAGL Arsenal JMG, đã cho ra ràng thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất Việt Nam là lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn..., thì lời nguyền vẫn không thay đổi.

Theo cảm nhận và chia sẻ của chính người trong cuộc, mùa giải năm sau sẽ còn khó khăn hơn nhiều với làng túc cầu nội, vì suy thoái kinh tế diện rộng và khan hiếm tiền mặt. Các đội bóng không trong vùng an toàn, bao gồm SHB Đà Nẵng, SLNA, Khánh Hoà, Bình Định và cả CLB TP.HCM...

Những biểu hiện đã bắt đầu từ giai đoạn lượt đi mùa này rồi và bằng chứng là, SHB Đà Nẵng đã phải xuôi về giải hạng Nhất QG vào năm sau. Chưa có gì đảm bảo nhà tài trợ SHB sẽ tiếp túc gắn bó với đội bóng bên bờ sông Hàn sau gần 2 thập niên cả.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm