Bóng lăn trong tuần: Nghĩa tình đồng đội

08/01/2024 07:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Tôi cảm ơn các anh em Cựu cầu thủ, doanh nhân và FC Ngôi sao Thanh Đa đã trao vinh dự này cho tôi. Sau đây, tôi xin mời nguyên TTK VFF, Phó Chủ tịch HFF, ông Ngô Lê Bằng, lên trao chút quà cho anh Trần Tấn Thông", chất giọng sang sảng của ông Chu Văn Mùi, cựu tuyển thủ quốc gia và CLB CATP.HCM (cũ) vẫn oang oang.

"Nhân tiện, tôi cũng xin trân trọng kính mời các anh Hồ Văn Tam, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Văn Thành, anh Quốc Bảo, Võ Hoàng Bửu, các em Lương Trung Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, anh Lê Thanh Hải, anh Hoàng "Lai", anh Cường "Kobe"... lên chụp một tấm ảnh lưu niệm với anh Thông", vẫn lời cựu trung vệ khét tiếng Mùi "Tàu".

Một bữa cơm thân mật ngày cuối năm được tổ chức dã chiến sau lưng NTĐ Quân khu 7, cạnh hồ bơi cũ, bởi các cựu cầu thủ - tuyển thủ quốc gia vốn dĩ vẫn sinh hoạt cùng tổ lão tướng mỗi tuần. Trước đó, trận đấu kéo dài 120 phút với 3 hiệp với sự góp mặt của rất nhiều các lão cầu thủ từ Đồng Nai, Sông Bé (cũ), các cựu cầu thủ Hải Quan, Cảng Sài Gòn, CATP.HCM.

"Cách đây dăm năm thôi, thì pha bóng đó "chết" với Trần Tấn Thông ngay. Quả chọc khe của Mùi "Tàu" rất đúng nhịp. Nhưng Thông nay yếu rồi, không biết "đi" lúc nào", anh Quốc Bảo, đồng nghiệp - đồng đội ngày nào của cựu Vua phá lưới giải A1 toàn quốc Trần Tấn Thông, chia sẻ.

Nhiều năm trước, Trần Tấn Thông bị phát hiện ung thư vòm họng. Sau điều trị, tưởng như bệnh đã dứt và cựu danh thủ của Bình Dương và Sông Bé (cũ) này thậm chí đã trở lại sân cỏ, giành luôn danh hiệu Vua phá lưới ở một giải lão tướng. Thông nhanh ở tốc độ đoạn ngắn và cực kỳ nguy hiểm khi có bóng trong khu vực cấm địa đối phương. Ấy vậy mà giờ bệnh lại tái phát. Anh bảo, đã qua mấy lần hóa trị và xạ trị rồi. Muốn nói đôi lời cảm ơn anh em, đồng đội trong bữa cơm hôm ấy mà cũng không ra hơi, không thành tiếng.

Tết đến, Xuân về, thật là những dịp tốt để trao gửi yêu thương, lá lành đùm lá rách, thậm chí là lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ví như "Tiếu già" Hồ Văn Lợi, nào có khá giả gì, vừa được anh em quyên góp chữa chấn thương ở bả vai và cơ đầu đùi, thì cũng lại nhanh nhảu xỏ giày ra sân, đóng góp cho những trận cầu như thế này. "Tiếu" nghĩa là vui vậy. Cho đi là không mong nhận lại.

Bóng lăn trong tuần: Nghĩa tình đồng đội - Ảnh 1.

Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian để các cựu cầu thủ hội họp và giúp đỡ lẫn nhau. Ảnh: CCKM

Về các hoạt động thắm tình đồng đội, dân thể thao và đặc biệt là bóng đá, từ phủi đến chuyên, từ thanh niên cho đến hàng lão tướng, có vẻ tích cực hơn so với địa hạt - ngành nghề khác. Dễ hiểu, bóng đá là tập thể, là đồng đội, là số đông, sức mạnh tập thể khi được kết đoàn lại, là không gì cản nổi. Thế nên, cái cách mà các cựu cầu thủ chăm sóc nhau, cũng là rất đặc biệt. Không máu mủ ruột rà, nhưng đôi khi còn đậm tình nghĩa hơn cả ruột rà máu mủ ấy chứ.

Hôm qua (7/1), 3 đội bóng lẫy lừng một thời, từng là niềm tự hào của bóng đá Sài Gòn là Hải Quan, Cảng Sài Gòn và CATP.HCM lại có dịp đối đầu với nhau trên thánh địa Thống Nhất. Tất nhiên, tính ăn thua không còn như xưa, nhưng vẫn hào hứng lắm lắm. "Giờ còn chơi được, còn ra sân được, là hạnh phúc lắm rồi", cựu danh thủ Hải Quan, Nguyễn Văn Thành (Thành "gù"), chia sẻ.

Từ đây đến cuối năm, sẽ còn thêm ít nhất một sự kiện thiện nguyện nữa, mà điểm đến chính là gia đình của những cầu thủ đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Sài Gòn nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, giờ còn nhiều khốn khó. Đó là Giải bóng đá Cây Mùa Xuân, được sáng lập và duy trì hằng năm bởi cựu danh thủ Võ Thành Sơn và NSƯT Việt Anh trên sân bóng Trung tâm Thể thao CATP.HCM.

Được là một phần của cuộc chơi của các anh, các chú, được chia sẻ, với tư cách khách mời, PV Thể thao & Văn hóa rất lấy làm vinh dự. Chúc các cựu cầu thủ - tuyển thủ được nhiều sức khỏe và có một mùa Xuân ấm áp, no đủ. 

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm