Bóng lăn trong tuần: Hào quang trở lại

09/10/2023 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

SVĐ Mỹ Đình, đêm 1/2/2022 (mùng Một Tết Nguyên đán, năm Nhâm Dần), chắc chắn là cột mốc đáng nhớ suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã thắng 3-1 đầy thuyết phục trước đội tuyển Trung Quốc.

Đó là trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, nơi tập trung những đội bóng mạnh nhất châu Á. Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Oman đều mạnh hơn Việt Nam. Theo tính toán, chúng ta sẽ chỉ có nhiều nhất là 4 điểm, sau 10 lượt trận đi và về, với ít nhất 1 chiến thắng và 1 trận hoà trên sân nhà. Và bại quân duy nhất mà thầy trò HLV Park Hang Seo hướng tới tại bảng đấu là Oman, chứ không phải Trung Quốc.

Không phải vì chúng ta khiêm tốn, mà là biết lượng sức mình. Sự thật là Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại lịch sử ấy với vỏn vẹn 4 điểm. Nhưng bất ngờ ở chỗ, bại quân ở Mỹ Đình không phải Oman mà là Trung Quốc. Trận thắng trước Trung Quốc rất khác với 1 điểm có được trước Nhật Bản, bởi vào thời điểm đó, Nhật đã cầm chắc vé dự VCK FIFA World Cup 2022 tại Qatar.

Hôm qua (8/10), đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Đại Liên, Trung Quốc, để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà, trong khuôn khổ FIFA Days vào ngày 10/10. Tất nhiên, tính chất trận giao hữu với trận chính thức Vòng loại FIFA World Cup 2022 là không giống nhau. Nhưng nó vẫn rất đặc biệt, khi truyền thông Trung Quốc vẻ như đã hết kiên nhẫn với phong độ kém cỏi của ĐTQG nước này.

Rõ ràng, sau những tích lũy, gầy dựng các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo, vị thế của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế đã được cải thiện rất đáng kể. Chúng ta được Trung Quốc, Hàn Quốc mời đấu giao hữu, trong dịp FIFA Days tháng 10 này. Ngoài ra, đội bóng của HLV Philippe Troussier còn có thêm một game chất lượng nữa với Uzbekistan, cũng trên đất Trung Quốc. Các trận đấu này rất bổ ích, trước khi bóng đá Việt Nam bước vào các chiến dịch lớn như Asian Cup 2023 và Vòng loại FIFA World Cup 2026.

Bóng lăn trong tuần: Hào quang trở lại - Ảnh 1.

Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh TTXVN

Trước ngày lên đường "xa luân chiến", HLV Philippe Troussier chia sẻ rằng, ông không có nghĩa vụ phải gọi tập trung "những người nổi tiếng", mà ưu tiên các cầu thủ đang có phong độ tốt. Điều đó phần nào giảm thiểu các giá trị về thương mại, hình ảnh, cũng như độ hot của đội bóng. Nhưng ở chiều ngược lại, nó tạo cơ hội cho các tân binh, qua đó tăng tính cạnh tranh trong lòng đội tuyển.

Có thể cảm nhận được sự tươi mới về nhân sự trong đợt tập trung này, với 28 cái tên được cất nhắc. Còn về mặt lối chơi có nhịp điệu, tăng tần suất các cơ hội mở như tham vọng của ông Troussier, có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Bởi các trận thắng Hong Kong (Trung Quốc), Syria hay Palestine gần đây, chưa nói lên gì nhiều.

HLV Troussier nhấn mạnh đội bóng sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn, song ông cũng kỳ vọng, họ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích. "Tôi cũng có chút lo lắng về kết quả, dù điều ấy không quan trọng lắm", ông Troussier nói. Phải, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Trận giả như trận thật, chúng ta phải luôn tâm thế sẵn sàng.

Hào quang quá khứ không phải là thứ chúng ta mang ra gặm nhấm mỗi ngày, mà là cơ sở, là chỉ số niềm tin để đội bóng vững bước. Những người hùng Mỹ Đình đêm 1/2/2022 như Tấn Tài, Tiến Linh, Quang Hải..., vẫn ở đó và họ chắc chắn vẫn muốn chứng minh chân giá trị.

Tiến lên nào các chàng trai của ông Philippe Troussier! 


Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm