Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Italy: Ở cửa dưới, người Ý sẽ dễ đá? Trực tiếp BĐTV

07/09/2020 21:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi 11 trận toàn thắng của Italy đã bị chấm dứt bởi trận hòa 1-1 trước đối thủ yếu hơn Bosnia & Herzegovina, buộc họ phải đánh bại Hà Lan ở trận đấu tiếp theo để giành ngôi đầu bảng nhóm 1 hạng A UEFA Nations League.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Filip Nguyễn mong CĐV Việt Nam hiểu và ủng hộ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Filip Nguyễn mong CĐV Việt Nam hiểu và ủng hộ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Filip Nguyễn mong CĐV Việt Nam hiểu và ủng hộ khi tập trung đội tuyển Séc.

Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League 

* 21h00 ngày 7/9: Kazakhstan vs Belarus (BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 01h45 ngày 8/9: Hà Lan vs Ý (BĐTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

* 01h45 ngày 8/9: Czech vs Scotland (BĐTV HD)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

 

Trước một Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn, Italy nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu ở cửa dưới nhưng đây có thể sẽ là điều tốt cho thầy trò HLV Roberto Mancini.

Khởi đầu nhạt nhòa của Italy

Italy đã mở đầu chiến dịch UEFA Nations League bằng trận hòa 1-1 trên sân nhà với Bosnia & Herzegovina, những người họ đã đánh bại 2 lần ở vòng loại Euro 2020. HLV Roberto Mancini, người đã dẫn dắt Azzurri giành chiến thắng cả 10 trận vòng loại Euro 2020, không có phàn nàn gì phải phàn nàn về trận hòa mờ nhạt vừa qua khi đội bóng của ông chỉ xứng đáng có 1 điểm.

Italy, đội đã san bằng tỷ số 1-1 nhờ công Stefano Sensi ở Florence sau bàn mở tỷ số của Edin Dzeko, thiếu tốc độ trong phần lớn thời gian của trận đấu và không có độ chính xác khi họ tăng tốc trong những phút cuối trận. “Chúng tôi không xuất sắc nhưng Italy đã có một điểm quan trọng,” hậu vệ Leonardo Bonucci nói. "Thật khó khăn sau 10 tháng nghỉ dịch, nhưng mong muốn giành trọn ba điểm là một tín hiệu đáng mừng."

Bonucci có màn trình diễn ở mức trung bình, trong khi tiền vệ trung tâm Nicolo Barella là người xuất sắc nhất của Azzurri dù đã chơi trận chung kết Europa League với Inter Milan vào ngày 21 tháng 8. Italy chắc chắn sẽ có sự thay đổi về nhân sự, thậm chí là cả chiến thuật tại Johan Cruyff Arena vào thứ Hai tới khi đối thủ của họ là Hà Lan.

"Sơ đồ sẽ vẫn như cũ nhưng chúng tôi sẽ thay đổi một số thứ, bởi vì không phải người nào cũng có thể đá 2 trận liên tiếp" Mancini nói. "Một số cầu thủ chỉ có ba hoặc bốn buổi tập và họ không thể chơi hai trận liên tiếp." Nhưng đó sẽ là một trận đấu khác về mặt chiến thuật vì Hà Lan sẽ chơi cởi mở hơn, cố gắng giành chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho chúng tôi."

Chú thích ảnh
Italy gây thất vọng ở trận ra quân

Italy thường xuyên gặp khó khăn khi phải đối đầu với những đội bị đánh giá thấp hơn và chơi phòng ngự phản công. Đội bóng của Mancini thiếu những cá nhân đẳng cấp thế giới để tạo đột biến hoặc giải quyết trận đấu bằng các khoảnh khắc xuất thần. Tuy nhiên, trước một đối thủ lớn như Hà Lan, Italy có thể sẽ dễ đá hơn khi chắc chắn họ sẽ đá với tư cách cửa dưới tại Amsterdam, mà đây lại luôn là thế mạnh của Azzurri.

Hà Lan vẫn đậm dấu ấn Koeman

Hà Lan bắt đầu kỷ nguyên hậu Ronald Koeman bằng cách duy trì lối tiếp cận trận đấu của huấn luyện viên cũ và đánh bại Ba Lan 1-0 trong trận mở màn Nations League của họ.

Màn trình diễn của Hà Lan trước Ba Lan mang đậm dấu ấn của lối đá đầy tự tin mà họ đã thể hiện trong hai năm qua dưới thời Koeman, người đã châm ngòi cho sự hồi sinh của Hà Lan sau khi họ lỡ giải vô địch châu Âu năm 2016 và World Cup ở Nga.

Sau khi Koeman nghỉ việc để nhận "công việc mơ ước" của mình với Barcelona vào tháng trước, trợ lý của ông là Dwight Lodeweges đã tiếp quản vị trí huấn luyện viên tạm thời và đội tuyển Hà Lan hầu như không cho thấy bất cứ sự chuệch choạc nào.

“Ronald Koeman đã chúc mừng tôi bằng tin nhắn. Anh ấy nghĩ rằng chúng tôi đã có một hiệp hai thực sự tốt. Vì vậy, cảm ơn Ronald ”, Lodeweges nói với truyền hình Hà Lan sau trận đấu.

Hà Lan sẽ gặp Italy vào thứ Hai, sau đó LĐBĐ Hà Lan (KNVB) sẽ bắt đầu quá trình lựa chọn một huấn luyện viên mới, mặc dù các nguồn tin cho biết sẽ không có gì vội vàng khi tìm người. Louis van Gaal, 69 tuổi, không loại trừ khả năng sẽ có lần thứ ba cầm quân, mặc dù đội trưởng Virgil van Dijk đánh giá cao Lodeweges, người không được coi là ứng cử viên nặng ký.

“Lodeweges có sự tôn trọng của các cầu thủ và đã thể hiện một cách tuyệt vời. Ông ấy làm những gì mình đã làm trước đây, ”Van Dijk nói sau chiến thắng hôm thứ Sáu. “Thật dễ chịu khi làm việc với ông ấy và mọi người xung quanh đội đều biết điều đó.”

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm