Torres ra mắt Serie A: Quá muộn cho 'cuộc tình'?

14/09/2014 13:40 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Người Milan đang háo hức chờ trận đấu ra mắt của Fernando Torres, một biểu tượng thất bại tại Chelsea nhưng lại được họ kỳ vọng là “đấng cứu thế” tại sân San Siro. Nhưng liệu chân sút người Tây Ban Nha có xứng đáng với sự mong chờ ấy?

Cuộc sống tại Milan đang rực hồng với Torres, dù anh mới chỉ ở đây hơn chục ngày. “Torres là một sự bổ sung quan trọng. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ tái sinh sự nghiệp tại đây” - thủ môn Diego Lopez khẳng định; “Torres là một tiền đạo xuất sắc. Nhìn vào hàng tiền vệ Milan thì cậu ta có vẻ là miếng ghép hoàn hảo cho hàng công” - ý kiến của cựu danh thủ Hernan Crespo; “Torres đã có khoảng thời gian khó khăn nhưng đã thể hiện khát khao vĩ đại để làm lại sự nghiệp” - HLV Inzaghi tỏ vẻ hài lòng về cậu học trò mới.

Một thương vụ “trong mơ”

Ở MilanLab, người ta ví Fernando Torres với Fernando Alonso, cựu tay đua F1 số một thế giới. Lý do? “El Nino” được cho là đã phá một vài kỷ lục về tốc độ và thể lực trong buổi kiểm tra sức khỏe. Cũng chẳng ai ngạc nhiên. Năm ngoái, MilanLab cũng hãnh diện công bố tình trạng thể lực của Kaka vẫn sung mãn như những ngày đỉnh cao nhất ở Milan cách đây gần một thập kỷ. “Nếu không thể có cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có”. Hiển nhiên, một đội bóng lớn không còn là chính mình nên tự an ủi bằng những cầu thủ lớn không còn là chính họ.

Chiêu mộ Torres là một thương vụ khiến sếp trọc Galliani của Milan tự hào. “Cậu ấy đã chiến thắng mọi danh hiệu trong bóng đá. Torres là một trong số rất ít cầu thủ vô địch cả World Cup, EURO, Champions League và Europa League. Một sự nghiệp phi thường”. Đấy là Galliani còn quên rằng Torres đã ghi những bàn thắng mang tính quyết định tới những chức vô địch anh giành được. Cũng như ông thầy mới Inzaghi, Torres từng được gọi là cầu thủ của những trận chung kết. Anh lập công trong các trận chung kết U16 và U19 châu Âu, EURO 2008, EURO 2012 và Europa League 2013, tất cả đều đem đến danh hiệu.

Tương lai nào chờ Torres?

Bản lý lịch tuyệt đẹp, nhưng đó là những gì đã qua trong sự nghiệp có thể nói là rực rỡ của Torres. Trước khi đến Milan, tên tuổi của anh chỉ được gắn liền với những pha bỏ lỡ không thể tin nổi, những tình huống bị đối phương bắt bài dễ dàng. Trước khi đến Milan, “El Nino” chỉ còn là cái bóng đáng hổ thẹn của chính anh một thời hùng bá ở Liverpool. Chelsea đã phải vội vã chấp nhận đề nghị mượn Torres (mà coi như cho không) từ Milan, bởi vì họ không muốn thêm một lần nào phải ôm đầu tiếc nuối vì anh.

Torres không còn như xưa, nhưng anh có thể nhìn vào Gervinho để tự tin. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà cũng từng là hàng thải của Arsenal, được cho là không đủ khả năng chơi ở Premier League, nhưng lại giành được những ngày hạnh phúc nhất sự nghiệp trong màu áo AS Roma. Italy không còn là mảnh đất của lối chơi đổ bê tông catenaccio lừng lẫy nữa và các ngôi sao tấn công có đẳng cấp không còn gặp nhiều khó khăn như trước đây. Nếu ngay cả những “ông già” Luca Toni hay Toto Di Natale cũng có thể ghi đến 15 bàn thắng mỗi mùa, thì Torres càng có động lực để cố gắng. Miễn là anh chơi bóng với sự khiêm tốn, điều mà Balotelli chỉ có trong nửa mùa giải đầu tiên khoác áo Milan.

Milan từng săn đuổi Torres từ ngày anh vẫn còn là một cầu thủ trẻ. “Sau 10 năm, rốt cục tôi cũng mang được cậu ấy về đây” - Galliani hãnh diện. Muộn còn hơn không? Thực ra không phải là quá muộn cho một sự khởi đầu lại. Inzaghi quả quyết anh sẽ biến Torres trở thành Torres của ngày xưa, và ai có thể không tin anh? So với tuổi 34 của Pippo khi tiền đạo trứ danh này ghi cú đúp hạ Liverpool của chính Torres ở chung kết Champions League 2007, Torres bây giờ vẫn còn là… quá trẻ.

2 Milan không mua Torres. Họ mượn được anh trong 2 năm từ Chelsea với mức lương 4 triệu euro/năm. Hết hạn mượn, Milan có thể giữ Torres theo dạng chuyển nhượng tự do.

6 Torres đã giành được 8 danh hiệu chính thức trong sự nghiệp, gồm 1 Cúp FA, 1 Champions League, 1 Europa League (đều với Chelsea), 1 chức vô địch U16 châu Âu, 1 chức vô địch U19 châu Âu, 2 Cúp EURO (2008, 2012), 1 World Cup (2010).

20 Trong ba năm rưỡi khoác áo Chelsea, Torres chỉ ghi được 20 bàn thắng trong 110 trận Premier League. Trước đó, anh ghi 65 bàn/102 trận Premier League cho Liverpool.

01h45 ngày 15/9, sân Ennio Tardini; Parma - Milan:
Đội hình dự kiến:

Parma: Mirante - Cassani, Paletta, Lucarelli, De Ceglie - Mauri, Lodi, Acquah - Palladino, Belfodil, Cassano

Milan: Diego Lopez - Abate, Alex, Bonera, De Sciglio - Poli, De Jong, Muntari - Honda, Torres, Menez

Dự đoán: 1-2


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm